Chùm 26 dự thi thơ về đề tài Cung Việt Tiệp của các tác giả: Nguyễn Hùng, Phạm Huy Liệu, Nguyễn Ban.
Nguyễn Hùng
(Hải Phòng)
CUNG VIỆT TIỆP ƯỚC MƠ
Cung Việt Tiệp ước mơ xanh
Cho tôi sống với mát lành ngày yêu
Bước khiêu vũ mỗi buổi chiều
Em cùng tôi với bao nhiêu chân tình
Cung Việt Tiệp ước mơ xinh
Đêm thơ ngây ngất dáng hình người xưa
Nhớ em nhớ những đêm mưa
Cùng tôi đi những ngày vừa mới quen
Ba mươi năm Cung sáng đèn
Soi từng nhịp bước say mềm lòng tôi
Nơi người lao động gọi mời
Đến Cung Việt Tiệp rạng ngời ước mơ.
Phạm Huy Liệu
(Hải Dương)
CHÚC MỪNG
Ai đem thắp lửa trên cành
Lập lòe giữa tán lá xanh rực hồng
Giữa lòng Thành Phố Hải Phòng
Có Cung Việt Tiệp nức lòng gần xa
Nơi đây như một ngôi nhà
Công nhân viên chức gần xa tìm về
Đậm đà tình nghĩa chân quê
Tháng năm gắn bó mà mê tình nồng!
Bóng bàn cùng với cầu lông
Hết ve lại đập tay không muốn rời
Dưỡng sinh khiêu vũ rồi bơi
Siêng chăm luyện tập đẹp người thắm da
Thơ hay cùng bạn ngâm nga
Ngọt ngào tiếng hát lời ca trữ tình
Đến đây quên cả tuổi mình
Cờ vua cờ tướng thông tinh đó mà
Ngăn ngừa não hóa tuổi già
Quên đi bệnh tật làm ta yêu đời
Nghĩa tình chan chứa đầy vơi
Sống vui sống khỏe bao người và ta
Ba mươi năm đã đi qua
Công nhân viên chức gần xa chúc mừng.
Nguyễn Tiến Ban
(Hải Phòng)
CÙNG HẢI PHÒNG BAY LÊN
Ba mươi năm rồi nơi khởi nguồn tình yêu lao động,
Ba mươi năm rồi nơi gặp gỡ những đắm say.
Thành phố này, những gương mặt những bàn tay
Về hội lại thành lung linh người thợ.
Bông hoa hữu nghị ba mươi năm rực rỡ,
Đậm đà tình người văn hóa thanh trong.
Sau tiếng còi tầm những bước chân thong dong
Tay cầm búa sang bút lông uyển chuyển
Phác thảo nên nét quê hương xao xuyến
Cánh chim biển chiều chao liệng trên sóng mênh mang
Tiếng hát em vi vút lan sang
Từ xưởng thợ cất lên hòa ca trên diễn đàn hữu nghị
Những điệu múa từ những bước chân dung dị
Lướt trên thảm cỏ mềm thêu dệt sóng lúa quê hương
Áo váy xoay tròn những cô gái mở đường
Những nàng tiên biển quyện hòa những chàng trai thủy thủ
Bài thơ anh viết cho em những ước mơ ấp ủ
Em dệt thành cung điệu tương lai
Thành phố hôm nay những cây cầu mới nối dài
Bàn tay thợ, trái tim người thợ
Cung hữu nghị những diễn đàn gặp gỡ
Những ý tưởng đang chờ khai mở những dự án vươn xa
Những bài thơ và những lời ca
Người sáng tác, người diễn ca đều đi ra từ cuộc sống
Những kỹ sư, những tâm hồn động
Những kiến trúc sư, những bác sĩ giỏi nghề
Sau những vất vả thường ngày là những đam mê
Ba mươi năm ấy gọi về những kỷ niệm dài kỳ hội
Thời đại chuyển thật nhanh, nhưng em ơi đừng vội
Hãy luôn nhớ về một cung hữu nghị đằm thắm yêu thương
Lắng lại đây không chỉ một chặng đường
Mà là cả một tương lai đang mở
Ba mươi năm cung lao động nét hình rạng rỡ
Đang vươn mình cùng thành phố bay lên.
…
Hộp thư thơ dự thi về đề tài Cung Việt Tiệp:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi về đề tài Cung Việt Tiệp của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Thị Tuấn Anh, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Nguyễn Mạnh Trí, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải, Bùi Trọng Khánh, Minh Nga, Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Thị Loan, Bùi Xuân Tuấn, Trần Duy Hạnh, Hoàng Đình Linh, Mai Hồng Quang, Hoàng Ngãi, Trương Thị Thanh Hằng, Phan Dũng, Thúy Vinh, Nguyễn Đình Văn, Sơn Thủy, Hồng Loan, Vũ Thắng, Trung Hậu, Vũ Minh Thúy, Lê Trọng Dự, Lý Thị Tuyết, Quang Hưng, Kao Hữu, Lê Chay; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Lê Thị Kim, Hoàng Thị Ngân, Ngọc Hoa, Phạm Thanh Liễu, Đặng Ngọc Toản, Nguyễn Đức Thiêm, Đức Thuận; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương, Thu Thanh; Hải Dương: Huy Nguyên, Phạm Huy Liệu; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Quyên Gavoye; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Vương Quốc Anh: Vũ Kim Thanh; Úc: Nguyễn Cường; Ăng gola: Lương Hải Thuận; Thái Bình: Trần Vũ; Vũng Tàu: Trần Thắng…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về email: minhtri910@yahoo.com.vn. BTC sẽ nhận bài dự thi đến 24h ngày 15/11/2019. Trân trọng cám ơn!
BTC