1/Giải nhất:
Nguyễn Tiến Ban (Hải Phòng)
HOA NỞ XUÂN TƯƠI
Thành phố sáng bừng lên.
Đêm;
Những màn hình khổng lồ in vào bầu trời
Rực rỡ;
Bốn bề dàn đèn đa sắc màu đua nở,
Hoa của bàn tay người, của công nghệ, của cái mới…
Rạo rực, xôn xao;
Ta đứng đây, ta đón chào
Ba mươi năm tròn, hoa Hữu nghị bên bờ biển cả.
Ta xao xuyến về một thời khó khăn vất vả,
Cung Việt Tiệp – trung tâm văn hóa,
Cung của tình người đã lan tỏa cùng hoa.
Dấu tích của một thời hoang sơ đã xa,
Một quần thể nguy nga,
Là biểu tượng cho một cái nôi văn hóa.
Thành phố cảng của những người công nhân,
Mình vì tất cả!
Tầm cứ lớn dần theo nhịp thở thời gian.
Những câu thơ và những tiếng đàn,
Những điệu nhảy và những hẹn hò bè bạn.
Ngày lao động đêm về đây ca hát,
Những hoa hậu đăng quang, những nghệ sĩ thành tài…
Những bước đi ươm mầm cho hôm nay và cho cả ngày mai,
Nơi tụ hội của doanh nhân, công nhân, trí thức…
Nơi thể hiện của tiềm năng nội lực,
Của hồn người, của trí tuệ, của nhân văn.
Được bắt đầu từ thời khắc khó khăn,
Dù như thế vẫn lớn lên cùng thời đại.
Hãy đến đây đi em;
Đừng ngại;
Ba mươi năm tươi trẻ
Cuồn cuộn tràn trề cái mới, điều hay.
Vẫn ấm nồng hơi ấm bàn tay,
Cung của những con người thắp lên cái đẹp.
Cung của những chiến sĩ thi ca với tâm hồn thép,
Đấu tranh cho hòa bình, cho dân tộc, quốc gia.
Và tương lai, nơi đây còn mãi hòa ca
Cho thành phố đang mở ra phía biển.
Cung hữu nghị mang tên Việt Tiệp
Ba mươi năm tuổi đời phơi phới,
Tương lai rạng ngời, hoa nở xuân tươi.
NTB
2/Giải nhì 1:
Sơn Thủy (Hải Phòng)
BÔNG HỒNG VIỆT TIỆP
Biểu tượng bông hồng Việt Tiệp
Nhiều người còn chưa biết
Trong đống đồng phế liệu
quyên góp ủng hộ Việt Nam
có bông hồng Xidixê
là biểu tượng của người dân làng Lidixê
bị thảm sát tàn khốc trong thế chiến thứ hai
ở xứ sở Séc-XLôvakia
Biểu tượng bông hồng Việt Tiệp
là biểu trưng
tình hữu nghị Việt Nam-Tiệp Khắc
Nhiều người đều biết: Cung Việt Tiệp
là ngôi nhà chung sinh hoạt văn hoá
của đông đảo quần chúng lao động Hải Phòng.
Mỗi tháng chờ mong
đến ngày gặp mặt
Ở nơi ấy như có dòng nước mát
có giai điệu ngọt ngào khao khát của em tôi
Ở nơi ấy như có ngàn đóa hoa tươi
là những nụ cười trên môi rạng rỡ
Ở nơi ấy còn bao điều nữa
ấp ủ men đời tích nhựa mần xuân
Để bông hồng Việt Tiệp mãi lung linh
trong ánh mắt
muôn người dân Đất Cảng
Để bông hồng tỏa sáng
vệt nắng dài sưởi ấm tận trời Âu.
ST
2/Giải nhì 2:
Mai Hồng Quang (Hải Phòng)
ĐIỂM SÁNG CUNG VĂN HÓA VIỆT TIỆP
Anh có về quê em thành phố Cảng
Nơi những cây cầu nối nhịp bờ vui
Phố đi bộ đón du khách muôn nơi
Đồ Sơn Biển mặn mòi nắng gió
Về quê em
Cung Việt Tiệp rộng mở
Nơi dưỡng sinh tuổi già
Dancesport cầu nối tuổi hoa
Làn điệu dân ca ngọt ngào dung dị
“Người ơi người ở đừng về”
Đến đi anh tìm lại những đam mê
Ngòi bút chắp dòng thơ tình nồng cháy
Câu lạc bộ thơ cũng bắt đầu từ độ ấy
Ba mươi năm dựng xây và trưởng thành
Ba mươi năm
Bao thế hệ lập nghiệp công danh
Ca sỹ kỹ sư đôi chân vàng bước nhảy
Áng thơ nối vòng tay như làn sóng dậy
Để hôm nay về đây hòa khúc hoan ca
Ba mươi năm
Cung Văn hóa Việt Tiệp
Ấm áp một mái nhà.
MHQ
3/Giải ba 1:
Phạm Huy Liệu (Hải Dương)
CHÚC MỪNG
Ai đem thắp lửa trên cành
Lập lòe giữa tán lá xanh rực hồng
Giữa lòng Thành Phố Hải Phòng
Có Cung Việt Tiệp nức lòng gần xa
Nơi đây như một ngôi nhà
Công nhân viên chức gần xa tìm về
Đậm đà tình nghĩa chân quê
Tháng năm gắn bó mà mê tình nồng!
Bóng bàn cùng với cầu lông
Hết ve lại đập tay không muốn rời
Dưỡng sinh khiêu vũ rồi bơi
Siêng chăm luyện tập đẹp người thắm da
Thơ hay cùng bạn ngâm nga
Ngọt ngào tiếng hát lời ca trữ tình
Đến đây quên cả tuổi mình
Cờ vua cờ tướng thông tinh đó mà
Ngăn ngừa não hóa tuổi già
Quên đi bệnh tật làm ta yêu đời
Nghĩa tình chan chứa đầy vơi
Sống vui sống khỏe bao người và ta
Ba mươi năm đã đi qua
Công nhân viên chức gần xa chúc mừng.
PHL
3/Giải ba 2:
Trương Thị Thanh Hằng (Hải Phòng)
MỐI TÌNH HỮU NGHỊ MÃI CÒN VƯƠNG
Cung Việt Tiệp luôn luôn toả sáng
Một công trình làm rạng đất ta
Hải Phòng nơi ấy Chúa Bà
An Biên mở cõi từ xa xưa rồi .
Bao công sức đắp bồi thành phố
Đất Cảng luôn rầm rộ đổi thay
Tiệp Khắc nước bạn chung tay
Ngôi nhà tình nghĩa phô bày nắng xuân
Cung văn hoá quây quần hội tụ
Công đoàn ta ưu tú từ đây
Việt Tiệp thi phú đong đầy
Cảm ơn nước bạn sum vầy cùng ta
Cung mãi đẹp múa ca thi hoạ
Công trình như nắng toả ngàn khơi
Ngày đêm mang đến nụ cười
Hải Phòng đó luôn sáng ngời niềm tin
Khuôn viên ấy sử xin ghi chép
Bí thư còn nét đẹp lưu danh
Tượng ngài đứng giữa trời xanh
Ngàn năm lưu dấu ghép thành lời ca
Việt Tiệp mãi trong ta nơi đó
Ba mươi năm mãi ngỏ lời thương
Công trình ân nghĩa còn vương
Việt Nam- Tiệp Khắc tỏ tường là đây
Cung văn hoá bề dày thành tích
Đội ngũ cùng thanh lịch giỏi giang
Lãnh đạo giỏi phô bày năm tháng
Việt Tiệp luôn xếp hạng đi lên
Công trình hoạt động vững bền
Kết nối hữu nghị hai bên nghĩa tình
Ngày mới đến bình minh nhắn nhủ
Việt Tiệp luôn tự chủ từ đây
Đất thiêng hội tụ sum vầy
Việt Nam- Tiệp Khắc chung tay ngàn đời.
TTTH
3/Giải ba 3:
Lê Trọng Dự (Hải Phòng)
CÂU LẠC BỘ THƠ VIỆT TIỆP CỦA TÔI
Mỗi tháng sinh hoạt một lần
Buổi tối thứ sáu, của tuần đầu tiên
Gặp nhau tâm sự hàn huyên
Giao lưu thơ nhạc, vui truyền cho nhau
Câu lạc bộ có từ lâu
Khi Cung Việt Tiệp bắt đầu khai trương
Hội viên giờ khắp bốn phương
Nhờ Trang Facebook tìm đường về đây
Mở trang Facebook mỗi ngày
Là ta lại thấy đong đầy tình thơ
Bài đăng liên tục hàng giờ
Đề tài rộng khắp, bất ngờ, rất hay
Cung Việt Tiệp những ngày này
Các câu lạc bộ hăng say tập tành
Cuối năm kỷ niệm ngày sanh
Ba mươi năm trước khánh thành ra Cung
Chúng tôi đang góp sức cùng
Các Câu lạc bộ vui chung ngày này
Ngoài ra cũng cuối năm nay
Câu lạc bộ cũng tuổi đầy ba mươi
Chung tay tất cả mọi người
Gần xa, ở khắp muôn nơi góp vào
Hưởng ứng tham dự phong trào
Viết bài giành giải góp vào quỹ chung
Cuối năm tất cả sẽ cùng
Vui mừng sinh nhật cả Cung, cả mình.
LTD
4/Giải tư 1:
Phí Văn Định (Hải Phòng)
BÀI CA CUNG VĂN HOÁ LĐHN VIỆT TIỆP
Tôi viết bài thơ ngơi ca cung văn hoá
Bông hoa đẹp tươi của tình hữu nghị
Rạng rỡ Hải Phòng thành phố đỏ màu hoa
Đường Lạch Tray vang vọng tiếng ca
Cung toạ lạc trên một vùng đất rộng
Nơi đây sinh ra những nhà thơ quần chúng
Những vận động viên nổi tiếng đất này
Những ca sĩ lừng danh giọng hát biển say
Đào tạo những mầm xanh dựng xây đất nước
Những vận động viên huy chương vàng sáng rực
Những Người mẫu rạng người duyên dáng đất cảng yêu
Ba mươi năm năm bay bổng cánh diều
Thành tích huy hoàng ,những tháng năm phấn đấu
Như một bông hồng mọc lên giữa màu xanh yêu dấu
Đất cảng kiên trung tranh đấu dựng xây
Lấp lánh dưới trăng cung văn hoá hao gầy
Như thiếu nữ tuổi ba mươi đằm thắm
Mê hoặc lòng ai, ơi bông hoa Việt Tiệp
Mùa thu về lấp ló một thuyền trăng…
Như một Bài ca lao động quên mình
Tôi hát mãi vinh danh Cung văn hoá
Ai về Hải Phòng nhớ thăm Cung Việt Tiệp
Rực rỡ biển khơi, bông hoa của ngày mai.
PVĐ
4/Giải tư 2:
Hoàng Ngãi (Hải Phòng)
CUNG VĂN HOÁ 30 TUỔI
Ba mươi năm Hải Phòng đổi mới
Khoác cho mình một cái áo lộng lẫy hơn
Đây cung văn hoá Việt Tiệp tối tối sáng đèn
Liền anh, liền chị hăng say luyện rèn
Nhẹ nhàng anh tới làm quen
Đưa tay em nhé anh dìu em đi
Tình anh như mối tình si
Say mê bước nhảy dịu dàng thướt tha
Sì nô em nhé hai ta, em gần chút nữa mới là hợp gu
Thái cực quyền dẻo tay chịu múa
Chiếc quạt hồng đỏ rực màu thành phố
Bước chân uyển chuyển, quyền hai chị bước
Như nữ tướng Lê Chân năm nào giữ nước,
Uy nghi quắc thước ngắm nhìn
Cung văn hoá Việt Tiệp nay tròn ba mươi tuổi
Đầy căng tràn nhịp sống tuổi vàng son
Đường đi bộ dành riêng cho nữ khách
Cảnh quan thành phố ngỡ như nước Hàn
Tối thứ sáu hàng tháng
Đêm thơ vui bất tận
Thơ anh gửi cho em những ngày xa cách
Tình em gửi cho anh những ngày cách biệt
Ngôi nhà chung lại rộn tiếng cười.
HN
4/Giải tư 3:
Hoàng Đình Linh (Hải Phòng)
HÀNH TRÌNH XANH
Ai đã cho em huy hoàng ngày xanh
Đa sắc màu muôn phương vươn tỏa sáng
Lại trao em cây bút rất nhiệm màu
Dẫn suối nguồn văn hóa đất Trạng Trình
Đem tinh hoa bản sắc Việt Nam ta
Luyện tinh thần trí sáng dựng tương lai
Nơi em luyện hành thành tài danh đó
Ba mươi xuân cung văn hóa Việt Tiệp
Một tòa nhà sáng, thẳng, dáng vươn cao
Cả không gian lộng lẫy khắp đất trời
Quảng trường cao ngôi tượng vàng lãnh tụ
Bốn phương cây xanh, phượng đỏ, cờ bay
Lấp lánh hồng tươi trái tim lao động
Ngày lại ngày chẳng phút nghỉ dâng đời
Bông hoa hồng biểu trưng, đài phun nước
Tuôn trào, vút cao thanh âm, sinh khí
Ngắm nhìn đây lòng vững tin ngày mới
Tổ quốc đẹp giàu, ta đời thịnh an
Hơn năm mươi câu lạc bộ luyện hành
Như đàn ong xây tổ dâng đời mật
Như mùa xuân muôn hoa vươn khoe sắc
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẹn tài sắc
Hà Phúc đàn ghi ta với giọng ca
Xuất thần hát thành phố Hoa phượng đỏ
Lại Nguyễn Văn Bính sáng tạo hoạt động
Vươn thành lãnh đạo Công đoàn Hải Phòng
Đó ngày Quốc tế lao động hàng năm
Hải Phòng tuyên dương Lao động sáng tạo
Vạn con tim hướng về Cung Văn hóa
Để đón mừng thành công Đại hội Đảng
Những cuộc Hội thao, biểu diễn nghệ thuật
Là tinh thần vô giá của nhân dân
Như trời thu hoa Cúc vị trăng thêu
Hải Phòng thăng hoa hồn thơ thắp lửa
Như ngọn đuốc soi biển đời nhân thế
Đem văn minh sáng bước dựng tương lai
Lớp lớp ông bà, mẹ cha, con cháu
Sao thiếu được nôi âm thanh cuộc sống
Huy chương Vàng bao kỳ thi quốc tế
Nghệ sĩ, Lao động giỏi lại danh tài
Là văn hóa khơi cao niềm khát vọng
Của hôm nay và cả cho mai sau
Tự hào người truyền giữ niềm tin sâu
Dâng hiến đời bao tinh hoa thời đại
Ơn người cần mẫn ươm cây
Vườn đời đua sắc đại ngàn ngát hương
Trăm năm muôn kiếp làm người
Xây nền văn hóa, chắc đường tương lai.
4/Giải tư 4:
Phạm Thị Tuấn Anh (Hải Phòng)
CUNG VĂN HOÁ NGÔI NHÀ CHUNG
Hải Phòng đất Cảng quê tôi
Có cung Văn hoá cái nôi chung tình
Sáng ra từ lúc bình minh
Từng câu lạc bộ dưỡng sinh, đá cầu…
Thể thao thể dục hàng đầu
Luyện rèn sức khoẻ dài lâu hỡi người
Y ô ga thật tuyệt vời
Quốc tế khiêu vũ đồng thời rum ba
Tăng gô cùng với cha cha
Vũ điệu uyển chuyển lời ca ngọt ngào
Lời thơ, tiếng hát vút cao
Thi đua phát triển phong trào của Cung
Về cung văn hoá nhà chung
Cái nôi, điểm hẹn ta cùng dựng xây
Góp cùng thành phố hôm nay
Đời sống văn hoá càng ngày càng cao
Hải Phòng điểm sáng như sao
Văn minh hiện đại nơi nào đẹp hơn.
PTTA
5/Giải khuyến khích 1:
Đình Văn (Hải Phòng)
NHỚ CUNG VĂN HOÁ VIỆT TIỆP
Bịn dịn lòng luyến lưu CUNG VĂN HOÁ
Chia tay người cứ nhớ mãi không thôi
Đêm giao hội cung đàn kia ai nối
Để bồi hồi sao chẳng muốn xa cung
NƯỚC TIỆP KHẮC ngàn trùng xa núi chặng
NƯỚC VIỆT NAM sâu nặng tình anh em
CUNG VĂN HOÁ tặng tình thân hữu nghị
Ba mươi năm thủ thỉ khúc ca xuân…
Nơi hội tụ hùng quần vui thi đấu
Nơi giao lưu bến đậu vạn ước mơ
Nơi áo thợ đón chờ trong những phút
Nơi tuổi già đôi chút cùng cháu con
Anh ghi nhớ nơi trọn tình đôi lứa
Mộng uyên ương mở cửa những tâm hồn
Cũng từ đấy quên vốn đời bận rộn
Bên mọi người trộn dộn chẳng tự ti
Trên đường đời hoan hỉ những bước đi
CUNG VĂN HOÁ những gì ta đã có
Tình anh em sáng đỏ chẳng hề phai
Tình hữu nghị để lại mãi trang đài !
ĐV
5/Giải khuyến khích 2:
Thu Thanh (Nam Định)
TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG
Cung Văn hóa Việt Tiệp mến yêu ơi
Rạng rỡ bên nhau những nụ cười
Mảnh đất anh hùng hoa phượng đỏ
Cho lòng ta nhớ… nhớ chơi vơi
Bao mong đợi Tình khúc Mùa đông
Thắm thiết duyên thơ hẹn ước lòng
Quê nhỏ nối vòng tay phố thị
Xa gần kết bạn nghĩa tình nồng
Hẹn cùng nhau Tình khúc Mùa đông
Say đắm hồn thơ gọi tiếng lòng
Thả mộng tình thơ gieo ý ngọc
Ngày vui ngây ngất vị men nồng.
TT
5/Giải khuyến khích 3:
Vũ Trung Hậu (Hải Phòng)
NHỚ MÃI CUNG VĂN HÓA VIỆT TIỆP
Về Hải Phòng quê ta đất mẹ
Hãy ghé vào Việt Tiệp thăm quan
Cung văn hóa đẹp khang trang
Mới xa có mấy ngày mà khác xưa
Ngày ấy chúng mình buồn cười nhỉ
Trẻ nô đùa chạy nhảy tung tăng
Trốn tìm, bịt mắt bắt dê
Chơi đùa đến mãi tận khuya chưa về
Lớn lên em học nghề đàn nhạc
Còn anh tập võ thuật ngoài sân
Về đây chăm chỉ chuyên cần
Thế là hai đứa cũng dàn bén duyên
Hôm nay về quê hương rất lạ
Một khoảng trời rộng lớn mênh mang
Phía sau hồ nước An Biên
Kia hồ Quần Ngựa kề bên tuyệt vời
Vườn hoa đẹp lối đi rộng lớn
Mọi người dân phấn khởi vui chơi
Vào cung phấn chấn lòng người
Nghe âm thanh hát mọi người ngân nga
Em ơi dừng lại đây xem đã
Kia họ đang nhảy điệu Tang-go
Hay xem võ thuật bên này
Ôn lại miếng đánh những ngày hôm qua
Cung văn hóa mái nhà đất mẹ
Ươm tài năng thế hệ mai sau
Để rồi vững bước bay xa
Hải Phòng vang hát bài ca câu hò
Ta ơn Đảng, Bác Hồ chỉ lối
Có được cung văn hóa ở đây
Giữa lòng thành phố thân yêu
Tượng đài Nguyễn Đức Cảnh nhiều linh thiêng
Cùng thắp hương cúi đầu khấn vái
Mong niềm tin tốt đẹp cho đời
Ơn Cung Văn Hóa ở đây
Đôi ta lên vợ thành chồng có nhau.
VTH
5/Giải khuyến khích 4:
Đặng Tuấn Phong (Hà Nội)
ĐIỂM SÁNG CHÓI NGỜI
Đã mấy lần tôi được đến nơi đây
Cung Văn Hóa Hải Phòng – Việt – Tiệp
Tình bạn thơ nhiều năm rồi thân thiết
Gặp gỡ, giao lưu, trao tặng sách, thơ… quà
Tôi đến Cung, bạn đón như người nhà
Tay bắt tay, nụ cười tươi vồn vã
Lời nói ngọt ngào, thân thương đến lạ
Chia sẻ ngọt bùi, tâm sự những buồn vui
“THƠ TÌNH MÙA THU”… thành lập sân chơi
Cung Việt – Tiệp cùng chung vai góp sức
Biển Thịnh Long mấy mùa vui náo nức
Từ Hải Phòng… bạn đến thỏa lòng mong
Nối vòng tay với “TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG”
Chúng tôi lại về với bạn thơ Cung Việt Tiệp
Những cuộc thi thơ từ nơi đây liên tiếp
Thổi bùng lên ngọn lửa Việt Nam – Thơ
Khắp bốn phương say đắm với “Hai Kư”
Nhiều gương mặt chưa quen… lên nhận giải
Thơ 5 câu khiến bao người mê mải
Cũng từ đây… Cung Việt – Tiệp châm ngòi
Cuộc thi thơ “Hướng thiện” đậm tình người
Tô truyền thống… gương soi lòng nhân ái…
Ba mươi năm rồi, Hải Phòng ơi, có phải
Điểm sáng chói ngời: Cung Việt Tiệp hôm nay!
Ba mươi năm rồi
Cung chắp cánh…. Thơ bay!
ĐTP
5/Giải khuyến khích 5:
Minh Nga (Hải Phòng)
MỪNG SINH NHẬT CUNG VĂN HÓA
Ba mươi năm một chặng đường
Cung văn hoá giữa đời thường nhân văn
Nơi thành phố cảng muôn dân
Từ trong khói lửa lầm than trưởng thành
Giai cấp công nhân Hải Phòng
Có Nguyễn Đức Cảnh đập tan xích Xiềng
Cuộc đời đâu chỉ mưu sinh
Còn bao điều nữa cho mình cho ta
Đến cung văn hoá dung hoà
Quên đi mọi nỗi lời ca dịu dàng
Gặp nhau tay bắt mắt mừng
Điệu van khiêu vũ kia vùng võ công
Nơi đây thánh thót dây cung
Trữ tình lặng lẽ động rung lòng người
Ngôi nhà chung cả tiến cười
Của nhiều thế hệ là nơi tập tành
Nơi luyện tập mở đa ngành
Muôn điều học hỏi không ngừng vươn xa
Cung Văn hoá thành phố chúng ta
Hội tụ lý tưởng gần xa muốn vào.
MN