Nhớ lại khi chưa có dịch covid, chúng tôi tổ chức đoàn đi tham quan trong thời gian một ngày tìm hiểu sự đổi mới của quê hương đất nước. Buổi sáng, đoàn thăm quan cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống, nối quận Long Biên và huyện Đông Anh thuộc dự án Đường 5 kéo dài; Thăm cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng từ huyện Đông Anh đến quận Tây Hồ dài 3,9 km. Đoàn thăm và chiêm bái Đền Gióng tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đền tưởng nhớ Đức Thánh Gióng người đã có công dẹp giặc Ân. Buổi chiều, đoàn thăm và chiêm bái Đền Đô- Đền Lý Bát Đế thuộc phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đền thờ tám vị vua nhà Lý. Đoàn thăm và chiêm bái chùa Phật Tích còn có tên là Vạn Phúc thuộc thôn Phật Tích, xã Phật Tích huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; chùa Vạn Phúc được xây dựng trên núi Phật Tích, còn gọi là núi Lạn Kha, núi Tiên Du, núi Nguyệt Hằng; Điểm độc đáo của chùa Phật Tích không chỉ là những công trình kiến trúc mà còn là các tác phẩm điêu khắc đá cổ kính. Những chuyến tham quan trong thời gian một ngày vừa đảm bảo sức khỏe, vừa mang lại không khí vui vẻ thoải mái và đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.
MT