Kiến tạo xanh với: Chào mừng ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4; Kỷ niệm về hội thảo “Hải Phòng- Hướng tới đô thị bền vững”; Các dự án khởi công, khánh thành dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng; Giới thiệu cuốn sách “Quản trị tinh gọn tại Việt Nam- đường tới thành công”; Trao đổi tìm hiểu Đình Thứa; Kỷ niệm hội tụ con cháu họ Nguyễn Đức- Ất Chi II; Dinh Bảo Đại tại Đà Lạt; Thiền viện Vạn Hạnh Đà Lạt; Đà Lạt Fbio Gorp; Thác Datanla Đà Lạt; Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt; Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt; Làng hoa Vạn Thành; Làng Cù Lần ở Lâm Đồng; Đường hầm điêu khắc Đà Lạt; Hồ Tuyền Lâm.
Chào mừng ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4
Ngày 27/4/2020 chào mừng 72 năm ngày Kiến trúc Việt Nam (1948- 2020), chúng ta cùng nhớ lại những khoảnh khắc lịch sử vào ngày 27/4/1948, khi cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đang diễn ra khốc liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương tập hợp số KTS Việt Nam được đào tạo tại trường Mỹ thuật Đông Dương trước Cách mạng Tháng Tám, đang làm việc tại nhiều nơi ở vùng tự do và chiến khu Việt Bắc, để thành lập tổ chức đầu tiên của giới KTS Việt Nam. Hội nghị diễn ra tại Thản Sơn, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Yên (cũ), với sự có mặt của các KTS tiêu biểu: Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Trần Hữu Tiềm, Đoàn Văn Minh, Nguyễn Ngọc Chân… Hội nghị vinh dự được Bác Hồ gửi thư động viên. Gần 70 năm qua, nhiều thế hệ KTS Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước- đó cũng là công việc tiếp nối những thành tựu của hàng ngàn năm lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam, nơi biết bao con người tài năng, những bậc thầy kiến trúc Việt Nam đã để lại những công trình kiến trúc tuyệt mỹ, đem lại niềm tự hào cho đất nước. Nhân ngày Kiến trúc Việt Nam lại nhớ tới thư Bác Hồ gửi Hội nghị Kiến trúc sư ngày 27/4/1948, có đoạn: “…Chúng ta phải tùy hoàn cảnh mà xây dựng ngay trong khi kháng chiến và sau khi kháng chiến thành công. Tôi mong Hội nghị sẽ đi tới những kế hoạch thiết thực với tình thế hiện tại và những chương trình kiến thiết hợp với tương lai, kế hoạch và chương trình đúng tinh thần Đời sống mới. Tôi lại mong Hội nghị chú trọng đặc biệt tới vấn đề nhà ở thôn quê, tìm ra những kiểu nhà giản dị và cao ráo, sáng sủa và rẻ tiền”.
Kỷ niệm về hội thảo “Hải Phòng- Hướng tới đô thị bền vững”
Kỷ niệm cách đây một năm tại Trung tâm Hội nghị Hải Quân số 5 Lý Tự Trọng, TP Hải Phòng; Hội Kiến trúc sư Hải Phòng kết hợp cùng Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng và Tổ chức Car Free Day Japan tổ chức hội thảo “Hải Phòng- Hướng tới đô thị bền vững” Chào mừng Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4. Sau bài phát biểu khai mạc của KTS Võ Quốc Thái- Chủ tịch Hội KTS Hải Phòng; ông Đinh Thành Công- Phó Chủ tịch Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng đã có bài phát biểu chào mừng. Hội thảo đã nghe tham luận của các diễn giả: KTS Shinichi Mochizuki- đại diện Tổ chức Car Free Day Japan; KTS Khoa Năng Du- Viện trưởng Viện Quy hoạch Hải Phòng, Chủ tịch Hội Qui hoạch và Phát triển Đô thị Hải Phòng; KTS Phạm Thị Nhâm- Viện phó Viện Qui hoạch Đô thị Nông thôn- Bộ Xây dựng; Ks Nguyễn Toàn Thắng- Đại học Giao thông Vận tải; KTS Hoàng Quốc Việt- Công ty Kiến trúc Việt Xanh; Ts, KTS Nguyễn Quang Tuấn- Đại học Hải Phòng. Chương trình đã để lại những ấn tượng tốt đẹp chào mừng Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4 và mang lại hàm lượng kiến thức phong phú giá trị về phát triển đô thị bền vững.
Các dự án khởi công, khánh thành dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, trân trọng giới thiệu các dự án khởi công, khánh thành dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng: 1/Khởi công tuyến đường vào khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên; 2/Khởi công dự án xây dựng cầu Dinh; 3/Khởi công dự án đầu tư cầu Quang Thanh; 4/Khởi công tuyến đường nối nút giao Nam cầu Bính đến ngã tư đường Tôn Đức Thắng- Máng nước; 5/Động thổ tòa nhà hỗn hợp dự án Hoàng Huy- Sở Dầu cao 37 tầng; 6/Động thổ tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường ven biển xã Đoàn Xá; 7/Động thổ tuyến đường từ cầu Lạng Am, xã Lý Học đến đường bộ ven biển; 8/Khánh thành đường World Bank; 9/Khánh thành tổ hợp nghỉ dường cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort; 10/Khánh thành khách sạn 5 sao M’Gallery- Cát Bà; 11/Khánh thành chung cư HH4 Đồng Quốc Bình; 12/Khánh thành tuyến cáp treo Cát Hải- Phù Long dài 4km; 13/Khánh thành bãi tắm nhân tạo Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng; 14/Thông xe nút giao thông Nam cầu Bính; 15/Thông xe đường từ Trung đoàn 238 chân cầu Bính đến ngã tư Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên.
Giới thiệu cuốn sách “Quản trị tinh gọn tại Việt Nam- đường tới thành công”
Cuốn sách “Quản trị tinh gọn tại Việt Nam- đường tới thành công”, tác giả Ts Nguyễn Đăng Minh, do Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội cấp phép xuất bản in ấn. Cuốn sách khổ 16x24cm, dày 276 trang, bìa cứng bọc trang trọng. Xuất phát từ khát vọng cháy bỏng đưa quản trị tinh gọn “Made in Vietnam” vào doanh nghiệp Việt sao cho người Việt sử dụng lâu dài và biến nó thành lợi thế kinh doanh, đồng thời nhân rộng thành cộng đồng các nhà kinh doanh tinh gọn, cuốn sách “Quản trị tinh gọn tại Việt Nam- đường tới thành công” mong muốn truyền thổi tâm thế, tư duy và phương pháp quản trị tinh gọn vào thực tiễn doanh nghiệp Việt. Tác giả đã nghiên cứu và đề xuất một cách có hệ thống tư duy, mô hình quản trị tinh gọn, phạm trù quản trị “Tầm thế” và mô hình “Ánh xạ” làm cơ sở để triển khai các mô hình “Quản trị” vào thực tiễn doanh nghiệp nhằm hướng tới văn hóa sáng tạo đổi mới, cải tiến không ngừng để đem lại giá trị gia tăng từng ngày cho doanh nghiệp vì sự phồn thịnh của các doanh nghiệp, vì một Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn. Trân trọng giới thiệu cuốn sách “Quản trị tinh gọn tại Việt Nam- đường tới thành công”, tác giả Ts Nguyễn Đăng Minh tới độc giả.
Trao đổi tìm hiểu Đình Thứa
Đình Thứa tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đình Thứa nằm bên cạnh quốc lộ 5A, thế đất long chầu hổ phục qua 18 đời Vua Hùng đến các triều đại Đinh- Lê- Lý- Trần, Lê- Nguyễn và thời đại Hồ Chí Minh. Dị Sử là quê hương của biết bao anh hùng hào kiệt. Nơi đây tương truyền Vua Trần Thánh Tông năm 1258 trong kỳ cầm quân chống giặc Nguyên Mông, cuộc chiến đấu gặp nhiều khó khăn nên Người ra lệnh lui quân về khu đất cao làng Thứa: “Cồn sơn quần khởi- Vạn thủy ánh hồi”. Đêm đó nhà vua mơ thấy cụ già mách bảo: “ngày mai vào giờ dần, ngày dần, tháng dần xuất quân ắt đại thắng”. Quả nhiên sáng hôm sau đạo binh đã đánh thắng quân xâm lược vào ngày 6 tháng giêng âm lịch. Khi trở về Thăng Long, nhà vua dừng lại ở khu đất làng Thứa lập đàn tế trời đất trả ơn thần linh đã mách bảo, nhà vua phong tặng: “Dương cảnh Thần Hoàng/ An Thái Thịnh Đức/ Hộ Quốc an Dân/ Thượng Đẳng phúc Thần”. Đình Thứa xây theo hình chữ Đinh gồm 7 gian đại bái và 3 gian hậu cung. Đình xây hướng Đông Bắc, hậu cung giáp quốc lộ 5 cũ, cột cái đình to hai người ôm không xuể. Đình Thứa làm bằng gỗ lim chạm trổ tinh vi, là một trong những đình to đẹp nhất vùng.
Kỷ niệm hội tụ con cháu họ Nguyễn Đức- Ất Chi II
Kỷ niệm tại Nhà thờ họ Nguyễn Đức- Ất Chi II, thôn Sài, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra cuộc giao lưu gặp gỡ hội tụ con cháu họ Nguyễn Đức từ các tỉnh thành: Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng… Từ đời thứ nhất Đức Thủy tổ Nguyễn Phúc Tân có tài võ nghệ thông binh pháp được vua Trần Thái Tông và Thái sư Trần Thủ Độ trọng dụng, Tướng Nguyễn Phúc Tân đã góp công lớn vào trận 24/12/1257 đánh tan quân Mông Cổ. Đến đời cụ Nguyễn Phúc Trạch (1780-1842) đỗ khoa thi hương đời vua Gia Long, cụ là thủy tổ họ Nguyễn Đức- Ất Chi II; con trai cụ là Nguyễn Đức Phúc (1800- 1891) đỗ khoa thi hội đời vua Minh Mệnh được bổ nhiệm làm tham hiệp trấn Quảng Yên (tương đương với chủ tịch tỉnh Quảng Yên). Và hôm nay hơn 30 con cháu từ thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã hành hương về hội tụ tại Nhà thờ họ Nguyễn Đức- Ất Chi II, thôn Sài, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để cùng ôn lại truyền thống lịch sử dòng họ Nguyễn Đức. Thôn Sài ngày xưa nghèo khó, nay thay da đổi thịt với nhiều công trình mới bề thế, cảnh quan làng quê xanh, sạch, đẹp. Nhiều con cháu thành đạt từ mọi miền tổ quốc và nước ngoài đã góp công của về xây dựng kiến thiết quê hương. Cuộc gặp gỡ con cháu họ Nguyễn Đức- Ất Chi II đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.
Dinh Bảo Đại tại Đà Lạt
Công trình Dinh Bảo Đại tại Đà Lạt được xây dựng từ năm 1933- 1937 do KTS Huỳnh Tấn Phát kết hợp với một KTS người Pháp thiết kế, gồm có 25 phòng ngủ, 2 tầng lầu. Tầng trệt dùng làm nơi hội họp, yến tiệc. Căn phòng làm việc của Vua Bảo Ðại với những ấn tín quân sự, ngọc tỉ của Hoàng đế, quốc thư, quốc kỳ các nước có quan hệ ngoại giao. Về hình thức kiến trúc, công trình chịu ảnh hưởng của trào lưu cách tân về kiến trúc ở châu Âu. Ngoại thất trồng nhiều cây cảnh được cắt tỉa đẹp, những cụm hồng quý nở quanh năm theo những bố cục đối xứng qua hai trục. Có một bồn hoa rộng phía trước dinh được chăm sóc chu đáo. Những con đường đi dạo nhỏ quanh dinh nằm ẩn mình dưới những tán lá thông, xen kẽ giữa các đám cỏ xanh. Toàn bộ tầng hai được dùng cho sinh hoạt gia đình, gồm các phòng sinh hoạt, các phòng ngủ của vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương, các công chúa và hoàng tử. Từ phòng ngủ của vua Bảo Đại có một cửa ra sân thượng còn gọi là Vọng Nguyệt Lầu. Đứng ở đây có thể ngắm nhìn vườn hoa, đường đi dạo, đồi thông và cả thung lũng phía xa xa.
Thiền viện Vạn Hạnh Đà Lạt
Thiền viện Vạn Hạnh tọa lạc tại số 39 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố du lịch Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thiền viện thuộc hệ phái Bắc tông với khung cảnh bên ngoài vùng đất Phật đầy linh thiêng. Tượng Bồ tát Di Lặc lộ thiên, vườn Lâm Tì Ni, tượng Quan Âm cưỡi rồng… Đặc sắc và thu hút nhất của thiền viện Vạn Hạnh đó chính là bức tượng “Phật thích ca niêm hoa vi tiếu” ngoài trời cao 24m, rộng 20m, tay phải cầm bông hoa sen bên trong tượng có hang động. Bức tượng này được xếp vào một trong những bức tượng Phật lớn nhất tại Việt Nam. Phía bên ngoài thiền viện Vạn Hạnh Đà Lạt, dưới chân bức tượng Phật là khung cảnh của một góc vùng ngoại ô Đà Lạt, đứng đây có thể ngắm một phần các cánh đồng trồng rau, hoa và một góc của trường đại học Đà Lạt ở phía xa. Thiền viện Vạn Hạnh là một nơi thanh tịnh và yên tĩnh tại Đà Lạt, thu hút đông đảo du khách đến chiêm bái.
Đà Lạt Fbio Gorp
Đà Lạt Fbio Gorp- Rừng hoa Đà Lạt nơi trưng bày hoa tươi và hoa chế biến theo công nghệ nano. Công ty CP Công nghệ sinh học rừng hoa Đà Lạt được thành lập vào ngày 10/10/2003 với chức năng nghiên cứ và ứng dụng KHKT trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất- kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp. Công ty Rừng hoa Đà Lạt là một trong hai đơn vị xuất khẩu hoa chủ lực của tỉnh Lâm Đồng từ nhiều năm qua. Công ty đã góp phần thúc đẩy khả năng ứng dụng giống hoa mới và công nghệ cao vào trồng, sản xuất hoa cho người dân thành phố Đà Lạt. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên tiêu chí hàng đầu là ”Chất lượng- Công nghệ- Dịch vụ” góp sức làm cho “Hoa Đà Lạt” trở thành thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới”. Tham quan Đà Lạt Fbio Gorp như lạc vào một thế giới cổ tích của các loại hoa, kết hợp cùng công nghệ hiện đại, là điểm đến cho các du khách khi tham quan Đà Lạt.
Thác Datanla Đà Lạt
Thác Datanla là thác đẹp ở Đà Lạt có lượng nước dồi dào do thượng nguồn là nguồn nước ổn định. Thác Datanla không ồn ào do chảy qua nhiều thềm đá. Thác đổ từ ghềnh cao 20m, nước suối phần dưới tạo thành khu vực nước rất trong nên gọi là Suối Tiên, phần sâu hun hút phía trên có một vực sâu gọi là Vực Tử Thần. Theo truyền thuyết, do thác có vực sâu nằm lọt thỏm giữa một vùng đồi núi nên đã từng là nơi lánh nạn của một cánh quân của người dân tộc bản địa trong các cuộc chiến tranh với người Chăm từ cách đây hàng trăm năm trở về trước. Nhờ có ngọn thác này nên một cánh quân đã trụ lại và bảo toàn được lực lượng. Hệ thống máng trượt tại Datanla được xem là máng trượt duy nhất của Đà Lạt. Máng có chiều dài 1.000m uốn lượn quanh các sườn núi, có hệ thống phanh cảm biến để hãm bớt tốc độ của những xe đi quá nhanh nhằm giữ khoảng cách an toàn giữa các xe. Thác Datanla là điểm tham quan lý tưởng cho du khách đến Đà Lạt.
Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt
Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt được khởi công xây dựng từ năm 1993 đến năm 1994 thì hoàn thành. Công trình được thiết kế bởi KTS Vũ Xuân Hùng và Trần Đức Lộc, trong đó có sự đóng góp ý của KTS Ngô Viết Thụ; Tất cả ý tưởng ban đầu và công việc chọn địa điểm, quy hoạch đều do hòa thượng Thích Thanh Từ quyết định. Đồi Robin hay còn gọi là đồi Cáp Treo Đà Lạt, đây là nơi bắt đầu tuyền cáp treo dài 2267m từ Đà Lạt đến Thiền Viện Trúc Lâm. Ga cáp treo là địa điểm tham quan, du lịch ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt từ trên cao.Tuyến cáp treo xây dựng từ ngày 3/2/2002 và hoàn thành đầu tháng 2/2003. Đồi Robin và tuyến cáp treo này là một trong những điểm nhấn đẹp nhất của thành phố Đà Lạt hiện nay. Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt được chia thành 2 khu vực chính: Khu vực ngoại viện và khu vực nội viên tăng, nội viện ni. Khu vực ngoại viện bao gồm các công trình như chánh điện, hồ Tịnh Tâm, Lầu chuông, Gác trống, Tổ đường thờ Đạt Ma Sư Tổ…khu nội viện bao gồm hai khu vực riêng biệt, đây là nơi tu tập của các sư tăng và sư ni tại thiền viện. Thiền viện trúc lâm Đà Lạt là một công trình kiến trúc đẹp tọa lạc bên cạnh hồ Tuyền Lâm.
Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt
Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt hay còn gọi là “Quảng trường Lâm Viên” được thi công trong 6 năm với kinh phí 681 tỷ đồng. Quảng trường gây ấn tượng với nhiều không gian vui chơi rộng rãi, thoáng mát hướng ra hồ Xuân Hương thơ mộng. Nổi bật nhất giữa không gian xanh của quảng trường Lâm Viên là 2 công trình Bông Hoa Dã Quỳ và Nụ Hoa Atiso. Bông Hoa Dã Quỳ là công trình được thiết kế bằng kính đẹp mắt với chiều cao 18m cùng diện tích sàn 1.200m2. Không gian bên trong bông hoa được thiết kế như một sân khấu có sức chứa 1.500 người. Theo thiết kế, các cánh hoa được lắp kính vàng sẽ ôm sát theo hình vòm, còn nhụy hoa nghiêng 1 góc vừa đủ để du khách có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh một bông hoa dã quỳ nở giữa khuôn viên của quảng trường. Công trình Nụ Hoa Atiso cao 15m, bên trong được thiết kế thành 1 quán café với không gian rất thoáng mát. Bao quanh công trình là những tấm kính cường lực màu xanh và vàng chạy theo hình xoắn ốc từ dưới lên trên. Khối Hoa Dã Quỳ và khối Nụ Hoa Atiso là nơi có góc nhìn rất đẹp được nhiều du khách chọn làm nền cho những bức ảnh về thành phố Đà Lạt. Đây cũng là nơi thường xuyên được thành phố Đà Lạt chọn làm địa điểm tổ chức các lễ hội và Festival hoa Đà Lạt.
Làng hoa Vạn Thành
Làng hoa Vạn Thành tại phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Làng hoa Vạn Thành được hình thành từ khi sáu người Hà Nam vào đây sinh sống. Ban đầu họ trồng rau nhưng từ năm 1960 thì bắt đầu chuyển sang trồng hoa. Đến nay diện tích trồng hoa đã lên tới hơn 100ha. Từ trên cao nhìn xuống, làng hoa trườn theo thung lũng dài dọc con suối Cam Ly. Đây là vương quốc của hoa hồng với những vườn hoa hồng nhung, hồng ánh trăng, hồng cánh sen… rộng hàng hecta trong những ngôi nhà kính hiện đại, tránh nắng gió. Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuận lợi cho việc gieo trồng, cộng với bản tính cần cù, chăm chỉ nên người dân Vạn Thành chủ yếu trồng các loại cây, hoa đặc sản có giá trị kinh tế cao như: lan, ly ly, hoa hồng, cẩm chướng… Không chỉ áp dụng các biện pháp chăm sóc cây, hoa thông thường, người nông dân Vạn Thành cũng đã tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để lai ghép, tạo ra nhiều loại hoa mới, nở lâu, trái vụ và cách thức ướp hoa tươi để bảo quản lâu dài hoặc trồng hoa trong nhà kính. Với cách nghĩ, cách làm đúng, hiệu quả, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và đặc biệt có tâm với nghề, kiên định với nghề đã giúp đời sống người nông dân Vạn Thành ngày càng được cải thiện, nâng cao, góp phần đưa thương hiệu hoa Đà Lạt đến mọi miền đất nước cũng như nước ngoài.
Làng Cù Lần ở Lâm Đồng
Làng Cù Lần ở thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, rộng hơn 20 ha. Nơi đây có một con suối chảy quanh, là nguồn nước chính cho ngôi làng người K’ho sinh sống. Làng Cù Lần cách thành phố Đà Lạt 25 km. Làng Cù Lần là khu du lịch sinh thái văn hóa đầu tiên và có tính hoạch định cụ thể rõ ràng nhất ở vùng đất Lạc Dương. Ngôi làng nhỏ xinh này được cho là lấy tên từ một loài cây cù lần mọc xen kẽ ở núi rừng, đồng thời từ loài động vật cù lần quý hiếm nằm trong Sách Đỏ. Huyền thoại kể rằng, xưa kia có một chàng trai ở đồng bằng lên núi, vào rừng với ước mơ nhặt đá xây dựng một thiên đường giữa rừng để tặng cho người mình yêu. Với ước mơ và cách làm khác người khờ dại ấy đã khiến người đời gọi anh ta là “thằng Cù Lần”. Choáng ngợp với vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên núi rừng hoang dã, cảm động trước tình yêu chân thành của anh, cô gái đã ở lại cùng Cù Lần xây tổ uyên ương, lập làng sương khói bên bờ suối vắng, giữa những đồi xanh, rừng hoa dại. Từ đó người đời đặt tên làng là Cù Lần. Tại đây, khách du lịch có thể tham gia các hoạt động ngoài trời, hòa mình với thiên nhiên, cùng lên xe Jeep sẽ băng rừng, leo đồi lội suối ngắm những ngôi nhà gỗ xinh xắn theo lối kiến trúc Tây Nguyên.
Đường hầm điêu khắc Đà Lạt
Đường hầm điêu khắc Đà Lạt, được bắt đầu xây dựng từ năm 2010 với chiều dài khoảng 2 km tính tới nay chủ nhân của nó anh Trịnh Bá Dũng đã đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Công trình tái hiện lịch sử thành phố Đà Lạt từ thủa hoang sơ đến năm 1893 Yersin khám phá ra cao nguyên Langbiang và khám phá Đà Lạt; đó là kiến trúc và văn hóa độc đáo như: ga xe lửa, dinh Bảo Đại, trường Lycée Yersin, Viện Pasteur, Đại học Đà Lạt, Khách sạn Palace, nhà thờ Con Gà, Giáo hoàng học viện, chùa Linh Sơn, hồ Xuân Hương, cầu Ông Đạo, chợ Đà Lạt… Tiếp theo là Đà Lạt hiện tại và tương lai với nhiều kiến trúc mới, như: Sân bay Liên Khương, đường cao tốc, hồ Tuyền Lâm, thung lũng Tình yêu…”. Đường hầm này là sự đột phá về chất liệu, sau 4 năm nghiên cứu chủ nhân tìm ra công thức biến đất sét thành một chất liệu mới thân thiện với môi trường. Trong đường hầm điêu khắc có một ngôi nhà được trung tâm kỷ lục Việt Nam xác nhận 2 kỷ lục: Ngôi nhà đất đỏ Bazan không nung đầu tiên có phong cách độc đáo nhất và ngôi nhà đất đỏ bazan không nung có mái đắp nổi hình bản đồ Việt Nam đầu tiên và có diện tích lớn nhất. Đây là điểm du lịch có tính giáo dục cao và hấp dẫn du khách khi đến Đà Lạt.
Hồ Tuyền Lâm
Hồ Tuyền Lâm có diện tích hơn 350ha, độ sâu có nơi trên 30m. Nước hồ chảy qua một đập tràn 6 bậc và cung cấp nước tưới cho vùng đất dưới chân thác Prenn huyện Đức Trọng vào mùa khô. Vào ngày 15/2/2017 hồ Tuyền Lâm đã được công nhận là thắng cảnh quốc gia. Hồ Tuyền Lâm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 6km về phía nam, ngay bên dưới Thiền Viện Trúc Lâm. Cảnh quan hồ Tuyền Lâm với khí hậu trong lành, không gian yên tĩnh, cảnh quan tự nhiên có: rừng, núi, hồ, suối, thác,… đa dạng, quyến rũ và có nhiều yếu tố nhân văn hấp dẫn. Hồ Tuyền Lâm hiện là khu du lịch ở Đà Lạt có quy mô lớn với nhiều loại hình du lịch đặc sắc như: tham quan thắng cảnh, cắm trại, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, đi bộ, leo núi, câu cá, thăm căn cứ cách mạng, lễ hội tín ngưỡng, vui chơi giải trí, thể thao,… đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hội thảo hiện đại, sang trọng, đồng thời vẫn giữ nguyên môi trường vốn có. Tham quan hồ Tuyền Lâm mùa này ở Đà Lạt, hít thở không khí trong lành sảng khoái, thêm yêu xứ núi trên cao nguyên mát mẻ mến thương này.
MT