Truyện ngắn dự thi mã số 03 của tác giả Bùi Trương Mỹ Giang- Quảng Trị
CON NHỚ BA
Một buổi chiều nắng nhạt, khung cảnh trước mắt bây giờ thật tuyệt, bầu trời như những nét họa cẩu thả nhưng lại như có dụng ý của một người họa sĩ lãng mạn cùng những áng mây đang chầm chậm trôi đến nơi nó thuộc về.
“Con ơi, nhanh lên, xuống mà chuẩn bị để tối đi hát nì, chừ mà còn ngồi trên sân thượng chi nữa hè?!” – Đó là giọng nói của cha tôi, cái giọng ấm lắm, cái giọng mà tôi không bao giờ nhầm lẫn với người khác được.
Tối nay tôi sẽ có một tiết mục hát ở đầu xóm nhân dịp lễ trung thu cho thiếu nhi, và tôi là một trong số đó mà! Vì mẹ bận chăm em nhỏ hơn tôi 2 tuổi nên cha giúp tôi tắm rửa, thay áo váy đẹp để tôi xúng xính, tuyệt vời hơn đó là lúc cha tập hát lại cho tôi, bạn có bao giờ cảm thấy thật tuyệt vời khi cha mình cũng hát rất hay và luôn hỗ trợ mình trước khi lên sân khấu không? Tôi thì luôn cảm thấy vậy…
“Đẹp lắm con gái rượu của ba, tối ni biểu diễn tốt nghe!”
“Dạ baba!”
Trời cũng sập tối, tiếng nhạc từ đầu xóm đã vang lên, cha dắt tay tôi tới buổi liên hoan trung thu. Không khí ở đây thật náo nhiệt, nhiều bạn nhỏ như tôi, trông ai cũng háo hức cả.
“Tới lượt con rồi, lên hát đi con gái, cười tươi lên nghe con!” – Ba tôi nói với giọng đầy ngọt ngào.
Lúc đứng trên sân khấu, tôi cảm nhận đã làm rất tốt, tôi hát hết mình bài “Rước đèn tháng tám” và càng thêm tự tin khi cha tôi luôn luôn đứng dưới khán đài reo hò, vỗ tay và hát theo tôi. Cảm giác bản thân mình may mắn lắm!
Lúc biểu diễn xong, cha tôi dắt tôi quanh một vòng khu liên hoan đó, và luôn miệng nói với mọi người rằng: “Đây là cô con gái rượu của tôi, bé hát hay lắm phải không?” với một giọng đầy tự hào và hãnh diện. Lúc này tôi cảm thấy rất sung sướng khi mọi người xung quanh đều khen lấy khen để tôi và hơn nữa là sự tâng bốc tôi của cha, có vẻ cha tôi hạnh phúc lắm!
Đi về đến nhà, cha không quên ôm mẹ tôi và đứa em trai còn nói bập bẹ của tôi để khoe với mẹ tôi rằng mọi người khen tôi hát rất hay.
“Đi một tí mà anh nhớ vợ rồi, con gái mình hát hay lắm em, người ta khen quá trời!” – Cha nói.
“Chơ còn chi nữa, ba nó hát hay thì con cũng hát hay chớ, con gái giống cha là giàu ba họ nghe.” – Mẹ tôi nói rồi cười khúc khích.
Ring ring… Ra là tiếng chuông báo thức của tôi, tôi mở mắt ra, hóa ra tôi đang ở phòng trọ…
“Lại là mơ sao” – Tôi cười gượng và lấy tay gạt dòng nước mắt còn nóng trên má.
Bây giờ tôi đã là cô sinh viên năm 4, chứ không phải là đứa nhóc 4 tuổi nữa…
Cũng đã 16 năm kể từ ngày cha tôi không còn ở trần thế nữa, chắc là sắp trung thu nên tôi chỉ muốn được mơ để sống lại những ngày tuổi thơ còn có cha. Cha tôi… tuyệt vời lắm! “Con nhớ ba”…
Cảm ơn giấc mơ vì đã đến!
BTMG
…
Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đào Thị Ngọc Lan; Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Vân Trang; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bắc Giang: Hương Lý; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa…
Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC