Truyện ngắn dự thi mã số 08 của tác giả Đinh Thị Phương Nhung- Thái Bình
CHA ĐIÊN
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó. Mẹ làm đủ nghề nuôi tôi ăn học. Tôi tự hứa với mình rằng một ngày nào đó sẽ thoát khỏi cái nghèo đeo bám dai dẳng từ khi sinh ra và quên đi những điều tôi muốn quên. Cuối cùng, tôi đã làm được. Ra trường, tôi được nhận vào một công ty tư nhân. Công việc bận rộn là lý do chính đáng tôi dùng để bào chữa cho bản thân mỗi khi mẹ gọi hỏi tôi bao giờ về thăm nhà.
Bẵng đi một thời gian, tôi không nhận được cuộc gọi nào của mẹ nữa. Cho tới sáng hôm ấy, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe mẹ thông báo bố bị bệnh nặng. Nhắc đến bố, hình ảnh một người đàn ông cao lớn nhưng đầu óc lúc tỉnh lúc mê, tiếng đồ đạc đổ vỡ, những tiếng cười, những cái chỉ trỏ của đám bạn lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ như in câu nói của bạn: “Bố mày bị điên”, nhớ những giọt nước mắt của mẹ mỗi khi tất tả chạy đi tìm chồng. Vì ông mà hai mẹ con tôi phải khổ. Tôi đâm ra ghét bố.
Dẫu vậy, tôi vẫn xin nghỉ việc và bắt xe về quê. Bố đã yếu rồi. Ông nắm tay tôi, miệng mấp máy: “Bố xin lỗi”. Một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt ông. Tôi chỉ khẽ gật đầu dù trong thâm tâm tôi khó mà thực sự tha thứ cho ông được.
Lo ma chay xong, tôi và mẹ mới có dịp ngồi trò chuyện với nhau. Tôi chỉ biết khuyên bà đừng quá đau buồn. Bỗng mẹ nắm lấy tay tôi rồi kể bằng một giọng buồn buồn:
– Đáng lẽ, mẹ nên nói điều này cho con biết sớm hơn. Năm con lên bốn, trời bão nhưng con vẫn ra gốc xoài trước nhà chơi. Cây đổ, chính ông ấy đã dùng thân mình che cho con. Sau chuyện đó, đầu ông ấy bị thương còn con thì không nhớ gì về chuyện cũ nữa. Ngay cả khi phát bệnh, bố con cũng chưa từng làm hại ai. Lúc đầu óc tỉnh táo, ông ấy còn dặn đi dặn lại là không được nói cho con biết.
Nước mắt tôi đã lăn dài trên má từ lúc nào. Tôi lặng bàn thờ nghi ngút khói hương, tự trách mình đã quá vô tâm không nhận ra tình yêu thầm lặng mà cả đời ông dành cho tôi. Trong di ảnh, bố vẫn mỉm cười hiền hậu nhìn tôi. Tôi khẽ thì thầm: “Con yêu bố”.
ĐTPN
…
Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đào Thị Ngọc Lan; Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Vân Trang, Nguyễn Thị Tuyết; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Phan Thị Quỳnh; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My, Lê Thị Thanh Thương; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường, Thái Thị Lan Anh; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bắc Giang: Hương Lý; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa, Hoàng Ngọc Hương; Đà Nẵng: Lưu Thị Dung, Lê Thị Hồng Diễm; Thái Bình: Đinh Thị Phương Nhung; Bến Tre: Phạm Trà Mị; Đồng Nai: Nguyễn Thị Ngọc Trâm; Phú Yên: Võ Hạnh Dung; Thanh Hóa: Trịnh Ngọc Lâm…
Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC