Truyện ngắn dự thi mã số 18 của tác giả Hoàng Thị Vân Trang- Hà Nội
HAI TẤM THIỆP DUY NHẤT
Bố tôi không phải kiểu đàn ông lãng mạn. Tôi luôn thấy ông rất kỷ luật, hay ra lệnh, luôn bắt tôi làm theo những gì ông nói. Khi còn niên thiếu tôi không ít lần cự cãi với bố, dù tôi là con gái. Giờ lớn hơn và đi học xa nhà, có lẽ ít giáp mặt nên hai bố con có vẻ “hài hòa” hơn.
Nghỉ Tết năm nay tôi về sớm hơn, tranh thủ dọn và thay một số đồ nội thất. Gia đình tôi quyết định bỏ cái bàn cũ ở phòng khách đi để thay bàn mới. Khi soạn đống giấy báo cũ ở ngăn trong cùng, tôi tìm thấy hai tấm thiệp, một màu xanh, một màu vàng. Đó là dạng thiệp gấp có hai tờ như thiệp cưới, bên ngoài được trang trí hình nổi lên. Bên gáy thiệp còn có một sợi dây vàng óng ánh thắt nơ chỉn chu. Tò mò lật giở tấm thiệp ra xem, bên trong thiệp có hình hai bông hoa rất đẹp. Ở trong tấm thiệp xanh có ghi dòng chữ: “Mừng em, ngày 8/3/1999” Ở trong tấm thiệp vàng là dòng chữ “Mừng con gái, ngày 8/3/1999”. Tôi ngồi ngắm một lát. Vừa ngắm vừa thắc mắc không biết đây có thật là thiệp bố viết không? Tôi mang thiệp đi hỏi mẹ.
-Mẹ à, cái này của bố viết ạ?
-Đâu, thiệp nào, mang mẹ xem.
Mẹ tôi cầm hai tấm thiệp, mắt bà lấp lánh như tìm lại được kỷ vật. Mẹ nhẹ nhàng nói:
-Ừ, chữ này không là của bố con thì còn là chữ ai. Đây là 8/3 đầu tiên năm con ra đời luôn. Hôm đấy mẹ cũng bất ngờ lắm, tự dưng có thiệp với hoa lãng mạn thế!
-Các năm sau đó thì sao ạ?
Mẹ tôi lại tủm tỉm, tay mân mê hình bông hoa chìm nổi ở thiệp:
-Thì tính bố con mà, có quen làm mấy cái thế này đâu. Nhưng dịp lễ nào thì cũng luôn chuẩn bị. Năm thì cả nhà mổ gà liên hoan, năm lại mua thêm vòng cho mẹ, lắc tay cho con.
Tôi đang chăm chú nghe thì mẹ lại cười thành tiếng, vỗ vỗ vai tôi vài cái:
-Haha, cũng tại mẹ nữa, hồi nhận thiệp xong mẹ trêu là: “Ông viết cho nhiều vào nhé, tôi cất đi sau nó lớn tôi mang ra kể cho con gái nghe, xem ngày xưa bố nó lãng mạn thế nào”. Thế là từ đấy bố con làm gì cũng không bao giờ “để lại dấu vết” gì luôn. Tặng gì cũng chỉ dúi vào tay mẹ ấy!
Tôi chép miệng trước sự nghịch ngợm của mẹ. Tôi đánh mắt nhìn ra cửa. Bố tôi đang ngồi xổm cạnh chiếc xe cub của tôi, loay hoay với cái cờ-lê trong tay sửa sang bộ phận nào đó. Nhìn thấy dáng bộ chăm chú của bố, lại nhìn xuống hai tấm thiệp một xanh, một vàng nằm trên tay, trong lòng tôi chợt thấy ăn năn. Có lẽ mỗi ông bố đều có cách “lãng mạn” của riêng mình, có người quan tâm với hoa và thiệp, có người lại quan tâm với chiếc cờ -lê trong tay như bố tôi?
HTVT
…
Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đào Thị Ngọc Lan; Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Vân Trang, Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Bích Hiền, Yến Dương; Hưng Yên: Nguyễn Quý Nghi, Nguyễn Thành Tuấn, Phan Thị Quỳnh; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My, Lê Thị Thanh Thương; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên, Nguyễn Thị Hiền; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường, Thái Thị Lan Anh; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng, Phạm Thanh Thảo; Bắc Giang: Hương Lý, Trần Thị Thơm; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa, Hoàng Ngọc Hương; Đà Nẵng: Lưu Thị Dung, Lê Thị Hồng Diễm, Nguyễn Thanh Trà; Thái Bình: Đinh Thị Phương Nhung; Bến Tre: Phạm Trà Mị; Đồng Nai: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Kiều Trinh; Phú Yên: Võ Thị Hạnh Dung; Thanh Hóa: Trịnh Ngọc Lâm; Hà Tĩnh: Nguyễn Hồng Minh; Thừa Thiên- Huế: Nguyễn Đình Duy Lộc; Đồng Tháp: Huỳnh Thị Huyền Trâm; An Giang: Mỹ Dung…
Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC