Hà Nội yêu- Truyện ngắn dự thi mã số 67 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 67 của tác giả Phạm Anh Tuấn- Nam Định

HÀ NỘI YÊU

Hà Nội với tôi là kỉ niệm, một cảm giác bâng khuâng rất khó tả, như tình yêu vậy. Bâng khuâng khi gặp, ra riết khi phải rời xa. Lần đầu gặp ’em’ chính là kỉ niệm về chuyến đi thăm lăng Bác cùng Cô và Mẹ tôi. Lần đầu đến , như đến một nơi có cảm giác hoàn mĩ khác xa với những nơi tôi đến. Hai chữ Hà Nội với tôi hồi nhỏ là sự thiêng liêng, chắc là nơi này là thủ đô nơi có vị lãnh tụ của dân tộc. Hai chú gác dắt tay chỉ tôi đi lối riêng để gặp Bác gần hơn. Sự bỡ ngỡ, nhìn thấy Bác rất gần cảm giác sự đầm ấm lạ ! Nhiều lần sau, là chuyến đi cùng bố mẹ , những chuyến đi chớp nhoáng thôi nhưng đó là nơi duy nhất mà tôi được đi xa hơn khi ra ngoài. Chuyến đi cùng gia đình thì đầu tàu vẫn là Bố. Bố đã quá quen thuộc với em ấy. Quãng thời gian, sau khi ông xuất ngũ ra đi làm ở Hà Nội. Thời gian của tuổi trẻ mà tôi vẫn cứ ao ước, mà mãi chỉ trong mơ. Tôi mơ ngày được dắt Bố đi trên con đường Thanh Niên mà Bố đã dắt tôi đi quanh hồ Gươm ăn kem hay mua hàng ở phố cổ. Kỉ niệm mãi đẹp mà tôi không thể nào quên về em và về Bố.Bố thạo đường chứ hai mẹ con tôi thì mù tịt. Bố dắt đi đâu thì hai mẹ con theo đấy. Chuyến xe mà cả gia đình trên chiếc xe cải tiến của bác thương binh, cả nhà du hí quanh Hà Nội. Với tôi là sự xa hoa, là sự ù oà của tấp nập của những chỗ đẹp lạ với toà nhà cao ốc lộng lẫy.

Lần đầu bố dắt tôi đi lên để đi thi . Cảm giác ban đầu là sự háo hức, bởi mình sắp được gặp em được sống với em rồi. Được sống với tình yêu mà mình hun đúc, được hiểu cảm giác của bố trước đây bôn ba sống trên này. Hiểu hơn con người mọi thứ nơi đây… Tắt lịm! Bản thân yếu đuối quá chăng phải nói là kém cỏi nên mọi giấc mơ không trở thành hiện thực. Trước khi chia tay là quãng thời gian hai bố con dắt nhau đi ở nhờ, trên những căn phòng thờ, là ngày cuối bố dắt tôi đi dạo hồ gươm , bố bảo vào ăn kem nhưng sự sợ hãi đứng trước nét sang trọng xa xỉ tôi đã bảo bố thôi , đắt lắm bố ạ. Bố bảo chỉ có cốc mới đắt còn tôi nhất mực là thôi. Tôi dân dã tôi thương bố mẹ rất ít khi làm phiền vì bố mẹ tôi đã khổ lắm rồi. Tôi đi thi lại, tôi tự tin với những gì mình dành cho em. Một đêm trước khi thi là một đêm thức trắng, với máy bay giấy bay ngập trời. Hình ảnh máy bay giấy cũng đi theo tôi về một tình yêu đẹp nhưng viển vông . Tất cả tâm tư dồn nén vào bài thi hôm sau, đó là nỗ lực là tình yêu là sự vươn lên của bố. Tiếng anh vẫn đánh tôi khỏi sự viển vông. Rồi lần mà tôi đi thi liên thông rồi xin việc đều đánh tôi trượt khỏi em. Tôi tự nhủ chắc tình yêu mình còn chưa đủ lớn, còn mơ hồ nên không thể bên em được. Hay vì em không muốn đến với tôi. Dù sao , tôi cũng đã yêu em say mê đến vậy . Người mà tôi hướng mong mỏi nhất khi gặp em lại là bố. Người đã từng có thời gian ở bên em, hiểu em để hướng tôi yêu em. Nhưng giờ ông mất rồi, ông yêu em yêu Hà Nội lắm , và chính điều đó làm tôi càng mong một ngày được hiểu em, đợi tôi nhé được không? Hà Nội. Sau bao khổ đau của cuộc sống, em ‘ Hà Nội ‘ là sự nồng ấm, nét dịu dàng nhưng thực sự bác ái của bố trong đó. Nhắc đến em làm tôi yêu bố hơn. Một còn người nhẹ nhàng, sâu lắng và bao la. Mỗi lần gặp em , tôi lại nhớ về thời gian mà Bố còn bên.

PAT

Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đào Thị Ngọc Lan, Phạm Văn Thi, Lê Thị Ngọc; Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm(3), Nguyễn Lan Hương, Trung Thành, Vân Trang, Nguyễn Thị Tuyết(3), Bùi Thị Bích Hiền, Yến Dương, Đinh Thành Trung; Hưng Yên: Nguyễn Quý Nghi(4), Nguyễn Thành Tuấn, Phan Thị Quỳnh, Lê Thị Mai Hiên(2); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My, Lê Thị Thanh Thương, Phạm Thảo Uyên, Nguyễn Đan Thụy; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên, Nguyễn Thị Hiền(2); Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nhật Bản: Tăng Hoàng Phi; Nghệ An: Phan Hữu Cường, Thái Thị Lan Anh(3), Nguyễn Thị Doanh, Cao Văn Quyền; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo(2); Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng, Phạm Thanh Thảo, Cao Thị Hà; Bắc Giang: Hương Lý, Trần Thị Thơm; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa, Hoàng Ngọc Hương, Nguyễn Thị Hồng; Đà Nẵng: Lưu Thị Dung, Lê Thị Hồng Diễm, Nguyễn Thanh Trà; Thái Bình: Đinh Thị Phương Nhung; Bến Tre: Phạm Trà Mị; Đồng Nai: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Kiều Trinh(3), Ngô Nữ Thùy Linh; Phú Yên: Võ Thị Hạnh Dung; Thanh Hóa: Trịnh Ngọc Lâm, Đào Thị Mai; Hà Tĩnh: Nguyễn Hồng Minh(3), Trần Phan Thùy Linh; Thừa Thiên- Huế: Nguyễn Đình Duy Lộc, Nguyễn Thị Trúc Nhi; Đồng Tháp: Huỳnh Thị Huyền Trâm; An Giang: Mỹ Dung; Long An: Đỗ Thị Tuyết Mai; Gia Lai: Li Phan; Bình Dương: Hồng Minh; Ninh Bình: Lê Văn Ngọc; Bắc Ninh: Nguyễn Huy Thảo; Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh; Thái Nguyên: Hồ Điệp; Cà Mau: Tô Như Ý; Nam Định: Phạm Anh Tuấn

Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri