Phố mùa Xuân với: Đầu tuần giới thiệu Đình làng An Trì; Chuyên đề 5 lớp Kei5 Hải Phòng “Chiến lược quản trị nhân sự”; Trao đổi tìm hiểu về Đình làng Thúy Lạc; Chuẩn bị cho chương trình giao lưu nghệ thuật “Se sẽ chứ”; Về thôn Thi Ông; Chiêm bái Am Thụy Ứng; Gặp gỡ đại diện Công ty DWN Việt Nam tại Hải Phòng; CLB Hải Phòng học sinh hoạt đầu xuân mới; Chiêm bái Tháp Tường Long; Chiêm bái Đền Bà Đế; Tham quan đảo Hòn Dấu; Về Đại Hợp; Thăm Thành cổ Quảng Trị; Dự án khu sinh thái Yên Thế
Đầu tuần giới thiệu Đình làng An Trì
Ngày 15/3/2021 mời các bạn cùng tới tham quan và chiêm bái Đình An Trì ở làng An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Đình An Trì toạ lạc trên khu đất rộng, cao ráo ven bờ sông Rế. Kiến trúc Đình mang niên đại nghệ thuật triều Nguyễn đầu thế kỷ 19, hiện còn cây đề cổ thụ, tường hồi trụ đấu xây cất bằng đá xanh, còn 20 trụ đá kê cột đình, đường kính 40cm được xếp từ lối cổng vào. Đình An Trì thờ Đức Ngô Vương Quyền làm lên chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Thái tử Ngô Xương Lập là con trai của Ngô Quyền theo cha đánh giặc, được lập đền thờ tại Đình. Đình còn thờ Tướng công Thọ Như Hầu; ông tên chính là Nguyễn Trí Hoà, là người coi sóc mở mang đất đai, lập làng An Trì, ông là quan điền tỉnh, có đức độ, chính trực; ông được dân làng suy tôn là Thành Hoàng làng An Trì. Tháng 11/2005, UBND thành phố Hải Phòng có Quyết định công nhận đình An Trì là di tích lịch sử văn hoá cấp thành phố.
Chuyên đề 5 lớp Kei5 Hải Phòng “Chiến lược quản trị nhân sự”
Từ ngày 15 đến 19/3/2021 tại hội trường Bảo tàng thành phố; Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng kết hợp cùng Viện đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản VJCC tổ chức chuyên đề 5 Lớp Giám đốc chiến lược Keieijuku Hải Phòng khóa 5 với chủ đề “Chiến lược quản trị nhân sự”; giảng viên: Tiến sĩ Yamazaki Kyoko- Chuyên gia Jica; Phương pháp học: Trực tuyến. Trước khi khóa học bắt đầu, các doanh nhân học viên đã nghe bài phát biểu khai mạc của ngài Karasawa Masayaki- Cố vấn trưởng VJCC. Các doanh nhân học viên đã nghe chuyên gia giảng viên truyền đạt những kiến thức sau: Quản lý đầu ra, thôi việc và giữ chân nhân viên; Nhận thức các vấn đề về nhân sự; Chiến lược quản trị và chiến lược nhân sự; Xác định rõ hình tượng nhân sự và thiết kế tổ chức; Tuyển dụng; Bố trí nhân sự, phát triển năng lực, phát triển nghề nghiệp; Phát triển tổ chức; Thị sát, tham quan doanh nghiệp của học viên Keieijuku hoặc thuyết trình; Nền tảng nhân sự; Đánh giá nhân sự và phản hồi; Thù lao và đãi ngộ. Song song với học lý thuyết, chuyên gia giảng viên đã hướng dẫn các doanh nhân học viên làm bài tập nhóm. Đây là kiến thức thiết thực để các doanh nhân học viên có thể áp dụng thực tế vào doanh nghiệp mình đang công tác.
Trao đổi tìm hiểu về Đình làng Thúy Lạc
Đình Thúy Lạc ở làng Thúy Lạc, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Điều đặc biệt Thành Hoàng Làng Đình Thúy Lạc là ông Nguyễn Tạo- nguyên Bộ trưởng Bộ Lâm Nghiệp Việt Nam. Ông Nguyễn Tạo sinh ra ở xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, ông cụ thân sinh ra ông là lương y Nguyễn Trọng Tấn. Ông Nguyễn Tạo tham gia hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc từ rất sớm, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng do tổ chức giao phó; ông được Tổng bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng yêu quí. Nhà thơ Cù Huy Cận từng tặng ông Nguyễn Tạo mấy câu thơ: Có cây nên mới có rừng/ Như cây Nguyễn Tạo là tay anh hùng/ Giữ non, giữ nước, giữ rừng/ Xói mòn sao được đất Hùng vua xưa. Lịch sử ghi lại: ông Nguyễn Tạo đã động viên dân hai làng Thúy Bông, An Lạc ở Hưng Hà cách xa 70 km, về đây để lập lên làng Thúy Lạc trù phú ngày nay. Dân làng ghi ơn công lao của ông đã lập ông Nguyễn Tạo là Thành Hoàng Làng Thúy Lạc, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ngày 11/8/2011, dân làng Thúy Lạc đã rước chân hương trên bàn thờ ông Nguyễn Tạo ở số nhà 125 phố Lò Đúc, TP Hà Nội về làm Thành Hoàng Làng, một vị Phúc Thần che chở cho dân làng Thúy Lạc.
Chuẩn bị cho chương trình giao lưu nghệ thuật “Se sẽ chứ”
Ngày 16/3/2021, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố; số 19 Trần Hưng Đạo, Hải Phòng; Lãnh đạo Hội đã có lịch đón tiếp và làm việc với các thành viên Hãng phim “Ơ kìa Hà Nội” và đại diện Gruops Nghiên cứu đô thị Hải Phòng. Theo đạo diễn điện ảnh Nguyễn Hoàng Điệp- Giám đốc hãnh phim: “Se sẽ chứ 2021” là chương trình nhằm tôn vinh và tưởng nhớ nhà thơ, nhà viết kịch tài năng Lưu Quang Vũ. Mọi người cùng nhau đọc lại thơ và kịch bản của Lưu Quang Vũ. Chương trình diễn ra vào ngày 17/4/2021, sinh nhật của nhà thơ Lưu Quang Vũ tại Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Hội An, Vinh… Hưởng ứng chương trình, những người yêu thơ cùng các gương mặt nổi tiếng được biết đến như ngôi sao sáng trên sân khấu kịch nói ở Hải Phòng giai đoạn hoàng kim sẽ chia sẻ những kỷ niệm với Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Chương trình sẽ lan tỏa tình yêu thơ và kịch nói đến với mỗi người, đặc biệt là những vần thơ, vở kịch đầy ăm ắp nhựa sống của nhà thơ Lưu Quang Vũ với những ký ức, những kỷ niệm về một thời đã qua. Qua đó, làm đẹp hơn những khoảnh khắc mà mọi người đang sống.
Về thôn Thi Ông
Đoàn chúng tôi xuất phát từ Hải Phòng bằng ô tô lúc cuối giờ chiều; sau 13 tiếng di chuyển xuyên đêm, sáng hôm nay chúng tôi có mặt tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ôtô di chuyển thêm 25 km nữa, chúng tôi có mặt tại thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Huyện Hải Lăng có 19 xã và 01 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên là 42.692,53 ha, dân số là 86.223 người. Là vùng đất phân hóa bởi địa hình khác biệt và phức tạp, gồm: vùng đồi núi, vùng đồng bằng và vùng ven biển; được bao bọc và bồi đắp bởi hai con sông lớn vốn đi vào những trang thơ lịch sử, đó là dòng Ô Lâu- dòng sông của thi ca và dòng Vĩnh Định uốn khúc nên thơ, mảnh đất và con người Hải Lăng như có mạch nguồn sống và động lực để phát triển. Cây cầu Thi Ông vắt ngang dòng sông Vĩnh Định đưa chúng tôi về thôn Thi Ông. Tiết trời giữa xuân ấm áp, người dân thôn Thi Ông hiền lành và hiếu khách. Qua con đường đất đỏ, chúng tôi đã có mặt tại Am Thụy Ứng, thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Chiêm bái Am Thụy Ứng
Am Thụy Ứng tọa lạc tại thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Theo Thượng tọa Thích Minh Thông- Trụ trì Am Thụy Ứng: Am Thụy Ứng là một thiên trụ đặc biệt, hội tụ đầy đủ các yếu tố tiêu biểu của đất Phật Thi Ông, từ sự hài hoà của thiên nhiên, vị trí địa lý, sự linh ứng tâm linh và những người đặc biệt. Trải qua các cuộc chiến khốc liệt của nhiều thời đại tại Quảng Trị nói riêng, miền Trung nói chung, đất thiêng Thi Ông vẫn đứng vững. Am Thụy Ứng được hình thành từ trước năm 1975, nhưng chính thức được xây dựng từ năm 1979. Từng hạng mục đã được cân nhắc tính toán chi ly, thấu đáo và hài hoà từ kiến trúc, kích thước, bố trí mặt bằng, cây trồng, vật liệu, tượng phật, đồ thờ… Tất cả đều được suy xét đồng bộ trên cơ sở tinh hoa văn hoá Việt và triết lý của đạo Phật. Tại đợt tu tạo mới nhất, Am Thuỵ Ứng đã được khánh thành vào ngày 8/2 âm lịch năm Bính Thân. Và từ đó đến nay Am Thụy Ứng là điểm đến của nhân dân trong vùng cũng như phật tử từ mọi miền trên đất nước.
Gặp gỡ đại diện Công ty DWN Việt Nam tại Hải Phòng
Ngày 17/3/2021, theo lịch hẹn trước chúng tôi đã có cuộc giao lưu gặp gỡ đại diện Công ty DWN Việt Nam tại Hải Phòng; Theo Mr Tô Công Doanh- Trưởng phòng tuyển sinh: Công ty TNHH DWN Việt Nam được thành lập vào ngày 08/06/2017 với mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ Việt Nam chuẩn bị hành trang vững vàng để chinh phục nước Đức. Với phương châm “Tâm truyền”, DWN Việt Nam luôn là một thương hiệu tin cậy cho các vị phụ huynh, học sinh và cho các bạn trẻ có mong ước được sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức. DWN- “Deutsch, Warum Nicht?” trong tiếng Việt có nghĩa là “Tiếng Đức, tại sao không?”. Đây như là một lời thách thức, kích thích người học tìm hiểu về ngôn ngữ Đức. Việc học một ngoại ngữ mới chưa bao giờ là điều đơn giản và tiếng Đức cũng không ngoại lệ; với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ sư phạm và đặc biệt có kinh nghiệm thực tế tại Đức, DWN Việt Nam đã nghiên cứu, thiết kế thành công các bài giảng phù hợp, áp dụng cách truyền đạt sinh động, dễ hiểu cho các đối tượng khác nhau, truyền cảm hứng và tình yêu với tiếng Đức và văn hóa Đức cho học viên.
CLB Hải Phòng học sinh hoạt đầu xuân mới
Ngày 18/3/2021, tại hội trường Chùa Phổ Chiếu, số 218 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; đã diễn ra sinh hoạt đầu xuân mới CLB Hải Phòng học. Tham dự có Chủ tịch Hội KH Lịch sử Hải Phòng; BCN cùng toàn thể hội viên CLB Hải Phòng học. Sau bài phát biểu khai xuân của Ths Vũ Minh Đức- Phó Chủ nhiệm TT CLB Hải Phòng học; Ts Đoàn Trường Sơn- Chủ tịch Hội KH Lịch sử TP Hải Phòng đã có bài phát biểu chào mừng và trao đổi việc tổ chức bản thảo in ấn xuất bản cuốn sách “Lược sử Phật giáo Hải Phòng” do CLB HPH và Hội KHLS HP đồng chủ biên. Hội nghị đã nghe phát biểu giao lưu của các hội viên nhằm tạo thêm những hình thức sinh hoạt phong phú với nội dung chất lượng trong năm mới 2021 này. CLB vui mừng nhận món quà quí do Hội KH Lịch sử quận Lê Chân trao tặng, đó là cuốn sách “Di sản văn hóa quận Lê Chân”. Kết luận hội nghị, Hòa Thượng Thích Thanh Giác- Chủ nhiệm CLB HPH cảm ơn sự quan tâm của Hội KH Lịch sử thành phố và Hội KH Lịch sử quận Lê Chân. Biểu dương các hội viên đã có nhiều cố gắng trong hoạt động CLB thời gian qua. Thời gian tới BCN CLB đã đề ra những công việc cụ thể và năm 2021 này sẽ có nhiều hoạt động tích cực, phong phú về chất lượng nội dung.
Chiêm bái Tháp Tường Long
Ngày 19/3/2021, chúng tôi đã tới chiêm bái và dâng hương tại Tháp Tường Long thuộc phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Tháp được xây dựng từ thời vua Lý Thánh Tông. Trải qua thăng trầm biến động của lịch sử, tháp đã bị hư hỏng xuống cấp và phải nhiều lần tu bổ qua các thời đại nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn. Tháp Tường Long xuất hiện cùng thời với tháp Bảo Thiên, cố đô Thăng Long. Nơi đây được miêu tả là tọa độ Phật giáo cao nhất Đại Nam với tòa tháp 9 tầng cao 45m, tổng diện tích của toàn bộ công trình khoảng 2.000 m2. Vào năm 1058, vua Lý Thánh Tông xuất hành qua biển Ba Lộ, trong lúc nằm mộng đã mơ thấy rồng vàng bay lên rồi ngự tọa bên một chân tháp khổng lồ.Vua coi đó là điểm lành cho sự thịnh vượng của đất nước nên ngay lập tức đã cho xây dựng tháp tại đây và đặt tên là Tường Long. Từ xa, tháp giống như một cây sáo, bên lòng trong rỗng và nhiều cửa sổ theo tầng, đây là nơi đặt tượng A di đà. Bên ngoài tháp được lát bằng gạch và đá hoa cương đỏ đặc trưng. Trên tháp trang trí những hoa văn chạm khắc chi tiết như những đóa sen, đóa cúc, là những hình tượng đặc biệt rất phổ biến vào thời nhà Lý. Ngày 16/11/2005 Tháp Tường Long đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích khảo cổ học cấp quốc gia.
Chiêm bái Đền Bà Đế
Ngày 19/3/2021 chúng tôi đã tới chiêm bái và dâng hương tại Đền Bà Đế nằm ở chân núi Độc, thuộc phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Ðền tựa vào lưng núi, trước mặt là biển khơi. Tương truyền vào năm 1718, ở vùng Ngọc, Ðồ Sơn có đôi vợ chồng họ Ðào, sau hai mươi năm tu thân tích đức, sinh được người con gái đặt tên là Ðào Thị Hương, toả hương thơm ngát, phát ánh hào quang. Hàng ngày cô gái chăn trâu, cắt cỏ, hát ngân vang cả núi rừng. Năm 1736, chúa Trịnh Giang về kinh lý Ðồ Sơn, bằng thuyền rồng quanh núi Ðộc. Xúc động trước tiếng hát mượt mà, chúa truyền cho quân lính đi tìm người hát. Khi gặp được bà với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chúa yêu mến quyến luyến không rời; khi về kinh đô, chúa có hẹn ngày về đón bà. Bà mang thai, trong lòng rất lo sợ, ngày đêm trông ngóng thuyền hoa của chúa. Hàng Tổng biết chuyện đòi phạt tiền. Nhà nghèo không có tiền nộp phạt, hàng tổng đem bà ra khu núi Ðộc rồi dìm bà xuống biển. Trước khi chết, bà ngửa mặt lên trời khóc than rằng: “Phận gái thân cô, gặp chúa yêu thương tôi đâu dám chống, nhìn mẹ cha, hàng xóm tôi đâu dám quên. Xin trời phật chứng giám cho lòng con. Khi con bị dìm xuống nước, nếu có oan ức, trời phật cho con nổi lên ba lần”. Quả nhiên bà nổi lên ba lần, mọi người ai nấy đều kinh sợ. Sau một tháng, thuyền hoa của chúa về rước bà về kinh. Biết chuyện oan khuất, chúa Trịnh Giang cho xây đền, lập đàn giải oan cho bà. Ðền bà được vua Tự Ðức về thăm ban sắc phong: Ðông Nhạc Ðế Bà- Trịnh chúa phu nhân.
Tham quan đảo Hòn Dấu
Ngày 19/3/2021, chúng tôi đã tới tham quan đảo Hòn Dấu sau 20 phút đi thuyền từ bán đảo Đồ Sơn. Rừng ở đây còn vẹn nguyên cả ba tầng thực vật, những gốc cây cổ thụ to lớn, điểm xuyết những cây thân thảo, thân bò, thân leo, những chiếc rễ to bằng bắp chân tua tủa đâm xuống đất tạo thế đứng vững chắc cho cây và làm nên vẻ u tịch, cổ kính. Người ta ví những cây si cổ thụ như “mái nhà” khổng lồ che chắn cho du khách thăm quan. Dưới gốc cây là những thảm lá vàng, thảm cỏ xanh rì cùng những vạt cúc dại nở hoa trắng, vàng xen nhau đầy thơ mộng. Đoàn vào dâng hương đền thờ Nam Hải Thần Vương- một vị tướng thời Trần. Tương truyền thần Nam Hải rất linh thiêng, nếu ai dám lấy đi bất cứ thứ gì trên đảo, kể cả một lá cây, sẽ bị ngài phạt, phải đem trả lại mới yên. Chính vì lẽ đó, trải qua hàng trăm năm, đảo Hòn Dấu vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ kỳ vĩ. Đoàn tham quan cây đèn biển hơn trăm tuổi mệnh danh là mắt ngọc của tổ quốc. Đèn Hòn Dấu được người Pháp thiết kế và xây dựng từ năm 1892- 1896, tháng 6/1898 đèn chính thức hoạt động. Ngọn hải đăng chiếu xa tới 40km giúp những con tàu đi biển xa khi bắt được ánh hải đăng Hòn Dấu là được trở về bến đậu.
Về Đại Hợp
Ngày 19/3/2021, đoàn chúng tôi đã về xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy; thăm tư gia ông Vũ Văn Hằng- nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc Việt Kiều huyện Kiến Thụy. Theo ông Hằng: Đại Hợp là một trong những xã có rất đông gia đình có thân nhân là Việt Kiều. Hàng năm lượng kiều hối gửi về đã hỗ trợ cho thân nhân xây dựng những ngôi nhà khang trang đẹp đẽ gọi vui là những làng kiều. Đường vào các xóm được tráng bêtông sạch sẽ, bám vào mặt đường thôn là các công trình có kiến trúc đẹp, tường cao, bồn hoa, cổng gỗ, rào sơn trắng trông bắt mắt. Bên căn nhà đồ sộ xây dựng theo kiến trúc phương Tây, có cổng cao, tường rào và sân rộng là một gian phòng nhỏ nhắn bám lấy mặt đường liên thôn làm cửa hàng kinh doanh. Trong gia đình phòng khách được trang trí nội thất đắt tiền: tivi màn hình phẳng 50inch, bàn ghế gỗ giả cổ, thảm trải nền, kệ tivi bằng gỗ gụ. Công tác hỗ trợ kiều bào và thân nhân trong những năm qua được Hội Liên lạc Việt Kiều huyện Kiến Thụy triển khai tích cực, góp phần cùng thành Hội và các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác đối ngoại nhân dân.
Thăm Thành cổ Quảng Trị
Thành cổ Quảng Trị, tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Thành cổ Quảng Trị được xây từ thời vua Gia Long và đến thời vua Minh Mạng hoàn thiện, kéo dài 28 năm (1809-1837). Khuôn viên Thành hình vuông chu vi 2160m, thành cao 3m, dưới chân dày 13,5m, đỉnh dày 0,72m, bên ngoài Thành có hệ thống hào bao quanh. Hiệp định Giơnevơ ký ngày 20/7/1954 lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Một phần Quảng Trị từ sông Bến Hải trở ra giải phóng; Các huyện từ Gio Linh vào Hải Lăng là thuộc địa của Mỹ. Thành cổ Quảng Trị trở thành trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội của Mỹ Ngụy. Thành Quảng Trị trong 81 ngày đêm từ 28.6 đến 16/9/1972 gánh chịu 328.000 tấn bom đạn, trung bình mỗi chiến sỹ của ta phải gánh chịu 100 tấn bom, 200 quả đạn pháo. Trung bình mỗi ngày địch huy động 150-170 lần chiếc máy bay phản lực, 70- 90 lần B52 để ném bom huỷ diệt. Đài tưởng niệm trong Thành cổ Quảng Trị là ngôi mộ chung cho hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong những ngày đêm khốc liệt này. Quảng trường Thành Cổ nối liền không gian giữa thành cổ với sông Thạch Hãn. Nơi đây có nhà tưởng niệm liệt sĩ nằm ven bờ hữu ngạn sông Thạch Hãn. Thành cổ Quảng Trị là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước và là điểm thu hút hấp dẫn khách tham quan trong nước và bè bạn quốc tế.
Dự án khu sinh thái Yên Thế
Ngày 21/3/2021, chúng tôi đã có lịch khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng khu sinh thái Yên Thế tại xóm Trung, phố Bà Ba, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Dự án có diện tích ban đầu 1.080m2, và đang được tiếp tục đầu tư mở rộng. Dự án bao gồm các hạng mục: cổng chính đón khách, cổng phụ đón ôtô vào bãi xe, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà đón tiếp, phòng khách, phòng nghỉ, phòng truyền thống, gian thờ thổ công, phòng hành chính, phòng kỹ thuật, bếp, phòng ăn, kho, wc, hội trường, thư viện, khu đào tạo kỹ năng, khu trị liệu, công viên vườn cảnh, vườn trồng rau sạch, khu chăn nuôi gia cầm, vườn trồng cây thuốc, xưởng chế biến thuốc nam, đồi thơ haiku, ao ếch, ao cá, đường dạo, sân khấu ngoài trời, khu nuôi dưỡng chăm sóc người cao tuổi, khu sinh thái kiến trúc cảnh quan, bể bơi, đường địa hình, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, giao thông nội bộ. Dự án do Công ty Cổ phần NNT làm chủ đầu tư. Đây sẽ là điểm đến thú vị và ý nghĩa tại Yên Thế, nơi có đền thờ Hoàng Hoa Thám cùng những câu chuyện lịch sử đã khắc ghi sâu sắc trong lòng người dân Việt.
MT