Sức sống mới- Chùm 04 dự thi thơ về đề tài Cung Việt Tiệp của nhiều tác giả

Chùm 04 dự thi thơ về đề tài Cung Việt Tiệp của các tác giả: Trần Duy Hạnh, Nguyễn Thị Loan, Bùi Xuân Tuấn.

 

Trần Duy Hạnh

(Hải Phòng)

SỨC SỐNG MỚI

Cung Văn hóa Lao động Việt Tiệp

Tình hữu nghị sáng tựa trăng rằm

Đến hôm nay đã ba mươi năm

Tình người vẫn đậm trong cuộc sống.

Nỗi lòng thăng trầm trong hoạt động

Những khó khăn lẫn với thời gian

Nhưng hy vọng luôn luôn ngập tràn

Tin vào tương lai con đường sáng.

Trung tâm Văn hóa nơi Đất Cảng

Là ngôi nhà chung của bao người

Những sinh hoạt sống động vui tươi

Cho người dân và con cháu họ.

Đến bây giờ ai cũng thấy rõ

Đời đâu chỉ áo ấm cơm no

Tuyệt vời lắm, có chỗ chăm lo

Cuộc sống tinh thần đầy hứng khởi.

Cung Văn hóa Việt Tiệp đổi mới

Cơ ngơi bây giờ đã khang trang

Tương lai tươi sáng cơ hội vàng

Khát vọng vươn lên, ta vững bước.

 

Nguyễn Thị Loan

(Hải Phòng)

GẶP LẠI

30 năm trở lại

Cung Việt Tiệp bao gương mặt thân thương

Dòng sông quê tắm tâm hồn

Câu lạc bộ thơ

Cánh cửa đời rộng mở

Năm tháng bên nhau

Vui buồn nỗi nhớ

Tuổi trăng rằm, cười khóc cũng thành thơ

Cây gạo cháy lên chum hoa lửa

Gọi hè về trong tiếng cuốc kêu

Bạch đàn xanh khao hát hết chiều

Con đường dài theo nỗi nhỡ

Những mái đầu chụm lại hôm nay

Bàn tay nắm trong tay

Ly rượu tràn …

Có người lỗi hẹn không về

Mái tóc đã ngả màu

Bao mảnh … tròn trịa hôm nay

Ta vẫn thấy mình như trẻ lại

Mới tinh khôi, thuở ấy ban đầu.

 

Bùi Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

EM HỎI NƠI ẤY

Em hỏi rằng nơi ấy tên gì

Ba mươi năm bấy nhiêu kỳ tích vang

Hằng tô điểm cuốn sử vàng

Huân chương lao động cùng bằng khen cao

Là Cung văn hoá đó sao

Hữu nghị Việt Tiệp đã bao năm rồi

Thật nhiều lớp học dưỡng bồi

Lắm Câu lạc bộ cuốn lôi bao người

Làm nên những đoá hoa đời

Là giàn hoa hậu hoa khôi quê mình

Ươm mầm các lớp chiến binh

Thơ ca múa hoạ quang vinh mang về

Là nơi hội tụ đam mê

Của người lao động tràn trề yêu hương

Nơi tôn vinh những tấm gương

Dựng xây thành phố trên đường vươn xa

Yêu Cung Việt Tiệp quê ta

Hải Phòng vùng đất nhân hoà địa linh.

Hộp thư thơ dự thi về đề tài Cung Việt Tiệp:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi về đề tài Cung Việt Tiệp của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Nguyễn Mạnh Trí, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải, Bùi Trọng Khánh, Minh Nga, Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Thị Loan, Bùi Xuân Tuấn, Trần Duy Hạnh; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Lê Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương, Thu Thanh; Hải Dương: Huy Nguyên; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Vương Quốc Anh: Vũ Kim Thanh; Úc: Nguyễn Cường; Ăng gola: Lương Hải Thuận…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri