Chùm 04 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Nguyễn Hữu Quang

Nguyễn Hữu Quang
(Hội
viên CLB thơ Việt Tiệp
Số 53 Lạch Tray
, TP Hải Phòng)
Điện thoại:
0936718718

.

SẮC MÀU HẢI PHÒNG

Phát huy truyền thống ông cha
Vươn ra biển lớn để ta thỏa lòng
Đó là đường lối Hải Phòng
Đó là ý chí tiến công gọi mời

Đình Vũ, Lạch Huyện đổi đời
Cầu vươn ra đảo đất trời rộng thêm
Cát Bà- đảo ngọc bình yên
Thành trì luỹ thép vững bền quê ta

Khách du lịch đến Cát Bà
Thả hồn bãi tắm để mà mộng mơ
Cầu dài vượt biển nên thơ
Đất liền nối đảo đôi bờ nối nhau

Thành phố của những cây cầu
Hải Phòng của những khởi đầu vươn xa
Giao thông triển vọng mở ra
Đường bộ, đường thủy tạo đà đường không

Cao tốc Hà Nội- Hải Phòng
Thủ đô- Cảng biển nối vòng đẹp tươi
Đường thủy nối những chân trời
Hải Phòng nối với gọi mời tương lai

Đường bay vẽ những đổi thay
Sân bay quốc tế nối dài ước mơ
Hải Phòng đẹp tựa bài thơ
Ngắm nhìn cảnh vật mà ngơ ngẩn lòng

Dáng người thanh thản đường hoàng
Sáng tươi miền đất mở trang sử đời
Thành phố… những cây cầu ơi!
Bắc từ ý Đảng tới người muôn phương.
NHQ
.
TỰ HÀO HẢI PHÒNG
Từ làng cổ xa xưa
Rạng rỡ Hải Phòng hôm nay
Mấy nghìn năm chưa từng ngơi nghỉ
Mảnh đất An Biên thần thánh diệu kỳ

Đánh giặc, dựng xây, lập làng, lấn biển
Người An Biên bất khuất kiên cường
Nữ tướng Lê Chân lẫy lừng một thuở
Vung gươm xung trận hào khí ngút trời

Bạch Đằng Giang oai hùng biết mấy
Bãi cọc Cao quỳ dấu tích còn ghi
Chặn bước quân thù vùi thây xác giặc
Hải Phòng hiên ngang rạng danh đất Việt

An Biên xa xưa, Hải Phòng hôm nay
Thiên anh hùng ca mở đất lập làng
Một trang sử sách rạng ngời
Ghi công tiên tổ một thời dựng xây

Từ hôm nay, từ hôm nay
Vươn ra biển lớn chung tay xây đời
Kiêu hãnh lắm Hải Phòng ơi!
Hoa Phượng nở rạng ngời sắc đỏ

Thắp lửa mọi người khát vọng vươn lên
Xứng danh con Lạc cháu Hồng
Xứng danh mảnh đất thành đồng
Vọng vang một khúc Hải Phòng lời ca.

NHQ

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri