Chùm 10 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Trần Bình Trị

Trần Bình Trị

Bút danh: Tri Tran Binh, thành viên Trung tâm NC PT & PH Thơ ca Đất Việt

Nghề nghiệp: Luật sư Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ :  287, Lý Thái Tôn, khóm 2, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0915 272 378

 

 

RỰC RỠ SẮC MÀU MIỀN CỬA BIỂN

(Chúc mừng thành lập CLB Thơ ca Đất Việt Hải Phòng)

                          *

Thành phố Hải Phòng ta mến yêu

Âm vang sóng biển – bản tình ca

Rực rỡ sắc màu miền cửa biển

Hồn thơ say đắm… tiếng sóng xa

 

Ba thành phố lớn nhất Việt Nam

Hà Nội – Hải Phòng – Hồ Chí Minh

Rộn rã, tươi hồng thành phố Cảng

Cảng tuyệt vời Hoàng Diệu, Trân Châu…

 

Vươn ra biển lớn ngọn hải đăng

Thành phố đẹp bên những dòng sông

Mười sáu vòng tinh khôi chuỗi ngọc

Dải lụa liên hoàn sắc biếc công viên

 

Trụ cáp treo, quần đảo Cát Bà

Vịnh Lan Hạ đẹp, núi đá vôi

Cánh chim biển cầu Hoàng Văn Thụ

Đình Vũ cầu dài nhất Việt Nam*

 

Thành phố Cảng sầm uất, tinh hoa

Hương Xuân đan thắm, tình đậm đà

Ta đắm say màu hoa phượng đỏ

Người con gái đẹp dáng kiêu sa

 

Ngát hương miền cửa biển sắc màu

Sáu mươi chín năm phát triển dựng xây

Nhịp sống trào dâng thành phố Cảng

Sóng biếc ru tình – hương đắm say

 

Trung tâm Đất Việt vì sao sáng

Sắc màu phố Cảng vọng hồn thơ!

*Cầu Đình Vũ thuộc đảo Cát Hải dài 5,44 km

.

HẢI PHÒNG – MIỂN CỬA BIỂN DÂU YÊU

“Sánh vai về chốn thư hiên

Góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông”

(Kiều – Nguyễn Du)

 

Thơ ca Đất Việt Hải Phòng

Phượng hồng đan thắm tình nồng đắm say

Bình minh bát ngát hương mai

Miền yêu cửa biển trang đài gấm hoa

 

Cáp treo… ngoạn mục tình ca

Vươn mình cất cánh đậm đà sắc hương

Danh lam thắng cảnh vấn vương

Phố yêu đô thị, công trường, dòng sông…

 

Tinh hoa phố thị tơ lòng

Long lanh dải lụa sắc hồng ngọc châu

Cát Bà quần đảo muôn màu…

Vịnh Lan Hạ, Cảng Trân Châu tuyệt vời

 

Con đường ven biển tình ơi

Nhà cao phát triển gọi mời tham quan

Hồ Tam Bạc đẹp mơ màng

Hải đăng cửa biển chứa chan đêm ngày

 

Lê Chân nữ tướng anh tài

Địa linh nhân kiệt tượng đài lừng danh

Ngô Quyền, Hưng Đạo hùng anh

Bạch Đằng trận đánh liệt oanh sử vàng*

 

Ven sông đô thị đẹp sang

Dòng sông kết tụ chuỗi vàng tinh khôi

Sân bay Cát Bi…tân thời

Khách hàng đi lại, ru đời phương xa

 

Hải Phòng viên ngọc mặn mà

Tiềm năng kinh tế  đậm đà ngát hương

Sắc màu cửa biển tơ vương

Hương Xuân đan thắm, cung đường hạnh ca!

*Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang – Trận Bạch Đằng năm 1288  đại thắng tiêu diệt giặc Nguyên  Mông.

TBT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri