Chùm 15 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Nguyễn Quang Hoà

Nguyễn Quang Hoà

Địa chỉ: 181 An Dương Vương, quận Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: 0913035765

 

 

KHÍ PHÁCH BẠCH ĐẰNG GIANG

 

Nhánh sông thành thần thoại

Được thế giới ngợi ca

Đánh tan quân xâm lược

Giữ vững nước non nhà

Ngô Quyền vung kiếm thép

Lừng danh đất Việt ta

Bãi Đằng Giang thắm sử

Sơn hà mãi nở hoa

.

HÀO KHÍ VIỆT NAM

 

Chuyến tàu đưa tôi về Bạch Đằng Giang sóng nước

Nắng tràn trề màu cổ tích thời gian

Khúc hát hào hùng nghe bãi cọc râm ran

Chiến công đánh Nguyên Mông âm vang oanh liệt

Sóng đôi bờ nghe xung phong kiên quyết

Ngô Quyền, Quốc Tuấn những tiên liệt còn đây

Kẻ thù kia đã mất xác, tan thây

Cả ba lần Bạch Đằng Giang dấy sóng

Như Hoàng Sa, Trường Sa vẫn ngày đêm biển động

Con cháu Rồng Tiên dòng máu nóng tuôn trào

Ta cùng nhau hào khí quyết bay cao

Nền tảng Việt sóng dâng trào quyết thắng

NQH

Bài viết khác

Tác giả: minhtri