Phạm Thị Tuấn Anh
CLB thơ Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray, Hải Phòng
ĐT: 0342081049
.
THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG
Tháng 5 hoa phượng rực hồng
Xen màu cờ đỏ một vùng thắm tươi
Lung linh Tâm Bạc sao trời
Lê Chân nữ tướng rạng ngời trang nghiêm
Lập nên trang ấp An Biên
Vùng quê Duyên Hải một miền nổi danh
Tiếng thơm ghi tạc hùng anh
Bạch Đằng Giang cuộn sóng thành triều dâng
Ba lần đại thắng ngoại xâm
Thủy triều trận chiến giặc không dám vào
Nội theo truyền thống anh hào
Hải Phòng lớn mạnh với bao công trình
Cầu đường muôn ngả thênh thênh
Cát Bà, Cát Hải hữu tình nên thơ
Đồ Sơn biển gọi đang chờ
Đảo ngọc Hòn Dấu nàng thơ trữ tình
Vươn ra biển lớn quê mình
Hải Phòng- Phù Đổng vươn mình bay lên. .
.
HẢI PHÒNG MÙA DU LỊCH
Hải Phòng đất Cảng quê tôi
Vào mùa du lịch khắp nơi rộn ràng
Khách về khách đến khách sang
Cầu Rào, Chợ Sắt, Dư Hàng, Tràng Kênh
Đây vùng sầm uất tươi xinh
Kia Hồ Tâm Bạc lung linh sao trời
Nơi nơi đẹp cảnh đẹp người
Mùa hè ngắm cảnh sóng dồi Đồ Sơn
Tắm biển nghỉ mát trèo non
Thăm đền Bà Đế, ra Hòn Dáu chơi
Bến tàu Không Số đây rồi
Đầu cầu tuyến biển ra nơi chiến trường
Tiền tuyến cùng với hậu phương
Góp công thắng Mỹ, quê hương dẹp giàu
Hải Phòng rực rỡ sắc màu
Hoa phượng đỏ thắm trước sau trong ngoài
Xin mời về thăm núi Voi
Rồi qua Vĩnh Bảo quê tôi Trạng Trình.
Thuốc lào Tiên Lãng đậm tình
Tắm suối nước nóng mát mình đẹp da
Lên tàu cao tốc đi qua
Du lịch Cát Hải, Cát Bà thần tiên
Khu rừng sinh quyển vẹn nguyên.
Bảo tồn phát triển vững bền nên thơ
Còn bao cảnh đẹp như mơ
Hải Phòng vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn mong .
Khách thăm sẽ được vui lòng
Hãy về đất cảng Hải Phòng quê tôi.
PTTA