Chùm 22 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Lê Minh Thức

LÊ MINH THỨC

Bút danh: Hàn Phi Tử

Nghề nghiệp: Giáo viên

Sinh năm 03.08.1975

Địa chỉ 73 đường 7 phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, TP HCM

ĐT: 0913693225

 

 

HẢI PHÒNG TÔI YÊU

 

Hải Phòng trực thuộc trung ương

Là thành phố lớn thân thương hiền hòa

Kinh tế cảng biển bao la

Văn hóa, giáo dục đậm đà quê hương.

 

Y tế, khoa học tỏ tường

Kỹ thuật công nghệ trên đường tiến lên

Hải Phòng trọng điểm đừng quên

Là vùng duyên hải rộng thênh biển trời

 

Các khu công nghiệp tuyệt vời

Thương cảng quốc tế muôn nơi tựu về

Giao thông đường thủy khỏi chê

Núi cao biển lớn mọi bề an yên

 

Quốc phòng trấn thủ trước tiên

An ninh tổ quốc ba miền bình an

Địa linh nhân kiệt vinh quang

Hồn thiêng sông núi mở mang cõi bờ

 

Cát Bà quần đảo khai sơ

Cha ông dựng nước bây giờ lưu danh

Phát triển du lịch đầu ngành

Tam giác khu vực bao quanh vùng này

 

Hải Phòng Hà Nội thật hay

Quảng Ninh kết hợp dựng xây quê nhà

Lê Chân nữ tướng nước ta

Đuổi quân Tô Định đứng ra diệt thù

 

Bạch Đằng sống dậy nghìn thu

Biển trời non nước danh lưu muôn đời.

.

 

HẢI PHÒNG QUÊ EM

 

Chiều nay anh đến quê em

Màu hoa Phượng đỏ bên thềm đẹp xinh

Hải Phòng rực rỡ lung linh

Tham quan mua sắm thắm tình quê hương

 

Đồ Sơn bãi biển vấn vương

Là nơi đẹp nhất thân thương hiền hòa

Hải sản tươi sống thiết tha

Đậm đà hương vị quê nhà em yêu

 

Nhà hàng, khách sạn rất nhiều

Thiên đường nghỉ dưỡng mỹ miều giai nhân

Lan Hạ Vịnh ấy ân cần

Hoang sơ, yên tịnh thiên thần về đêm

 

Cát Bà quần đảo dịu êm

Hồn thiêng sông núi nổi niềm nhân sinh

Ngắm trăng thưởng nguyệt tự tình

Du sơn ngoạn thủy chúng mình bên nhau

 

Đảo Bạch Long Vỹ dạt dào

Đất trời non nước nôn nao cõi lòng

Thiền môn nghiêm tịnh Bạch Long

Địa linh nhân kiệt sắc không Phật Đài

 

Bạch Đằng sóng dậy từ đây

Đuổi quân nam Hán phơi thây giặc thù

Hải Phòng đất cảng thiên thu

Oai hùng bất khuất danh lưu ngàn đời.

09.03.2024

LMT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri