Chùm 24 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Đặng Thị Ước

Đặng Thị Ước

 Địa chỉ: Thôn Lạng Am, xã Lý Học, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

 ĐT: 0964085623

MẸ TÔI

Cuối đông vắng bóng nắng chiều

Mẹ tôi quang gánh liêu xiêu vai trần

Bốn mùa thu hạ đông xuân

Ruộng sâu bùn lội bàn chân gót mòn

 

Một đời vì những đàn con

Bóng hình của mẹ soi mòn con đê

Cuộc đời cuốc mướn cấy thuê

Tinh sương lần bước ruộng quê nước đồng

 

Một đời công việc nhà nông

Thân cò lặn lội bờ sông tháng ngày

Cho các con bát cơm đầy

Mặn mồ hôi mẹ – Vai gầy mẹ tôi.

.

TÔI VẪN CHỌN HẢI PHÒNG

Đồ Sơn trùng điệp một màu xanh

Đảo nhấp nhô mát lành gió biển

Đồi núi trập trùng ưỡn ngực chắn bão giông

Những con sóng xô bờ như dải lụa

Tiễn đoàn tầu Không Số vượt đại dương

Ôm chặt nhau gửi niềm tin chờ đợi

Truy điệu mình giữa tuổi thanh xuân

Thắp hương thơm

Tưởng nhớ những chiến sỹ đã hy sinh

Cống hiến dâng đời cho dân cho Đảng

Đêm Hải Phòng nhìn trời xanh hy vọng

Nhịp sống đổi thay nay đã khác xưa

Ngõ nhỏ xóm nghèo là đường thành phố

Cây cầu vĩnh cửu, thế rồng bay

Là điểm hẹn đêm ngày cho đoàn tầu cập bến

Hải Phòng bồi hồi hoa phượng đỏ

Hải Phòng mang sắc áo màu xanh

 

Đêm thao thức nhớ Hải Phòng da diết

Sống ở đâu sang giàu đầy đủ

Giơ tay cao tôi vẫn chọn Hải Phòng

ĐTƯ

Bài viết khác

Tác giả: minhtri