Chùm 29 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Trịnh Vinh Hữu

Trịnh Vinh Hữu

Sinh: 27/10/1953

Địa chỉ: Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0923269209

 

 

THÀNH PHỐ  HẢI PHÒNG

 

Thành phố Hải Phòng, nơi ấy quê em

Vang câu hát “rợp trời Hoa Phượng Đỏ”

Đứng bên biển Đông bốn mùa lộng gió

Đến một lần, em đang đợi nghe anh

 

Bãi biển Đồ Sơn, con Rồng lớn trườn mình

Bờ biển, núi, đồi đan xen uốn lượn

Bãi biển đẹp chia thành ba khu lớn

Gió biển đêm, hương hải sản thơm nồng

 

Anh ngỡ ngàng về ngôi Tháp Tường Long

Lý Thánh Tông mơ rồng vàng hạ thế

Tượng Adi Đà ngồi trên tòa sen đá

Tháp chín tầng bốn lối bậc xuống lên

 

Cát Bà, biển với rừng hội tụ mà nên

Tiếng đất thở, tiếng lá rừng xào xạc

Lá rộng, lá kim tán rừng rậm rạp

Tinh nghịch, tò mò Vọoc đầu trắng nơi đây

 

Bến Nghiêng Hải Phòng giặc Pháp đã xây

Cho “xe cóc “dễ đi lên và xuống

Hình ảnh những ngày quân ta chiến thắng

Lính Pháp xuống tàu thất thểu, rời êm

 

Vịnh Lan Hạ khắc họa lại cảnh tiên

Bức tranh lớn hơn bốn trăm hòn đảo

Mọc kín cây xanh thiên nhiên đã tạo

Cả những hòn non bộ, nhỏ cỏn con

 

Hải đăng Đảo Dấu già nhất Việt Nam (hơn 100 năm)

Đã soi đường những đoàn tàu không số

Hệ thống hầm ngầm hôm nay hé lộ

Đảo Dấu thời chống Mỹ, hải quân ta

 

Núi Voi, An Lão có vẻ đẹp nguy nga

Nhiều hang động trông như hòn non bộ

Long Hoa, Chi Lai những ngôi chùa cổ

Nơi tôn thờ tướng giỏi của Bà Trưng

 

Biệt thự Bảo Đại bên biển Đồ Sơn

Kiến trúc đẹp nằm ở nơi đắc địa

Nội thất xa hoa hướng nhìn ra biển

Một tầng ngầm hai tầng nổi khang trang

 

Rừng Quốc gia Cát Bà rộng mênh mông

Đất trên đảo và nước ngoài mặt biển

Rừng núi đá vôi và rừng ngập mặn

Nghìn loài thú rừng, cá biển về đây

 

Thành hoàng Điểm Tước thờ ở nơi này

Đình Ngọc Xuyên, chân núi Rồng một thuở

Đến thăm một lần rồi anh sẽ nhớ

Hai mái dài bít hai đốc xây cao

 

Đến Hải Phòng rồi anh sẽ hiểu vì sao

Thành phố Cảng rất nhiều người thăm viếng

Khắp chốn mọi nơi em đưa anh đến

Cảnh đẹp giữ chân, nồng ấm tình người.

 

MỘT THOÁNG ĐỒ SƠN

 

Đồ Sơn thơ mộng hữu tình

Một bán đảo nhỏ thành hình từ lâu

Núi Rồng uốn lượn ra vào

Mỏm đồi mươi ngọn thấp cao nối liền

 

Núi, đồi, bãi biển đan xen

Bãi thò bãi thụt thiên nhiên đặt bày

Danh lam nổi tiếng nơi đây

Hòn Dấu resort ngất ngây bao người

 

Những khu giải trí vui chơi

Vườn chim, vườn thú, bể bơi nhất vùng ( châu Á )

Đền thờ Nam Hải Thần Vương

Bao năm dân chúng thập phương tôn thờ

 

Giữa biển ồn ã, xô bồ

Hải đăng Hòn Dấu đón chờ, vui sao

Hơn trăm tuổi vẫn vươn cao

Dẫn thuyền, tàu biển ra vào đại dương

 

Hoa Gạo bến Thốc, Vạn Hương

Hớp hồn du khách tứ phương mỗi lần

Đền Vạn Chài, đứng quanh sân

Gạo già năm (5) Cụ quây quần trăm năm

 

Nằm ở chân đồi Nghĩa Phong (Nghinh Phong)

Bến Tàu Không Số … tạc lòng ghi ân

Tiễn bao tàu chiến hải quân

Đường mòn trên biển lượt lần vào Nam

 

Vui ngày Lễ hội hàng năm

Chọi Trâu tháng Tám ngày âm Mồng Mười …

Trang thơ họp mặt, dạo chơi

Thả hồn một thoáng biển trời Đồ Sơn.

TVH

Bài viết khác

Tác giả: minhtri