Chùm 30 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Nguyễn Văn Được

Nguyễn Văn Được

Địa chỉ: Quang Trung Uông Bí Quảng Ninh

ĐT:0917473105

 

 

QUẢNG NINH KHỞI SẮC

 

Sáu mươi năm trưởng thành phát triển

Quảng Ninh từ than điện đi lên

Du lịch khởi sắc vững bền

Khai thác rừng biển gắn liền chăn nuôi

 

Cấy trồng trọt miền xuôi biên ải

Giữ vững vùng lãnh hải xa xôi

Giao thương hữu hảo vun bồi

Hướng hiện đại hóa cái nôi tâm đồng

 

Đội ngũ: Sĩ, Công, Nông, Binh hợp

Sớm đón đầu, thuận chớp thời cơ

Đột phá quá đỗi bất ngờ

Hóa Rồng thỏa nỗi mong chờ đã lâu

 

Nền kinh tế đa màu sắc thái

Đảng soi đường vững trãi thái hoà

VÀNG ĐEN SÁNG NƯỚC NỞ HOA

QUẢNG NINH ĐẤT MỎ ĐÓN CHÀO MÙA XUÂN

SÁU MƯƠI NĂM BỘI PHẦN TIÊN TIẾN

KỲ TÍCH LẬP HIỂN HIỆN TOẢ LAN

VANG DANH THU NHỎ VIỆT NAM

SÁNG SAO ĐÔNG BẮC CHỨA CHAN TIM HỒNG

.

 

MIỀN TRUNG

 

“Oằn mình mưa nắng miền trung

Cong lưng gánh nặng sóng lừng biển Đông”

OẰN vai kĩu kịt hai đầu

MÌNH eo thon thả dãi dầu bão giông

MƯA lụt lội làng thành sông

NẮNG thời nóng nực ruộng đồng hạn khô

MIỀN xuôi thiếu nước sông hồ

TRUNG du đồi núi nội đô gió Lào

CONG đường uốn biển rì rào

LƯNG đèo gió hú lao xao sóng dồn

GÁNH khó khổ, chí không sờn

NẶNG tình vẹn nghĩa nước non sơn hà

SÓNG ru mê mải gần xa

LỪNG danh muôn thuở mặn mà sẻ chia

BIỂN xa tít tắp chạy dài

ĐÔNG vầng dương tỏ ban mai sáng bừng

OẰN MÌNH MƯA NẮNG MIỀN TRUNG

CONG LƯNG GÁNH NẶNG SÓNG LỪNG BIỂN ĐÔNG

.

NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: minhtri