Chùm 31 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Thái Minh Tuyến

Thái Minh Tuyến

Bút danh: Bình Minh

Thường trú: KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: 0914565719

 

HÒN DẤU HẢI PHÒNG

 

Du xuân hòn Dấu mộng mơ

Tưởng là giấu thật đâu ngờ đẹp thay

Cảnh quang tuyệt mỹ trải bày

Đá thành từng dãy xếp vây phòng thành

 

Mây vờn sóng nước lượn quanh

Hàng thông vi vút ngát xanh một vùng

Khách tham quan đến lạ lùng

Đá chồng lên đá giỡn cùng sóng xô

 

Nguyên sinh rừng quý xa xưa

Hoa rừng sắc thắm say sưa ngắm nhìn

Những cây cổ thụ tươi xanh…

Thảo leo, Thảo thản… hợp thành rừng nguyên

 

Lạc vào xứ sở thần tiên

Ngỡ là “Đà Lạt” nơi miền đảo say

Ngồi tàu ngắm cảnh nơi này

Xanh rêu đảo nổi mây bay la đà

 

Ngắm nhìn khoan khoái lòng ta

Hải Phòng-Hòn Dấu mặn mà tình quê

Bạn ơi! Xin hãy ghé về

Tham quan Hòn Dấu say mê tâm hồn.

 

DU LỊCH ĐỒ SƠN HẢI PHÒNG

 

Ta về du lịch Đồ Sơn

Nhấp nhô các đảo sóng vờn biển xanh

Cát vàng người đến dạo quanh

Cùng nhau tắm biển mát lành yêu thương

 

Trên bờ từng dãy bạch dương

Những hàng phượng đỏ lên hương say nồng

Ngắm xa bảy sắc cầu vồng

Đến gần lại thấy trong lòng xốn xang

 

Biển xanh cát trắng mịn màng

Cảnh – Người hoà quyện lại càng thêm yêu

Xa xa những áng mây chiều

Hoà vào sóng nước phiêu diêu mặn mà

 

Đàn chim bay lượn gần xa

Soi hình dưới nước la đà biển khơi

Mốc tàu không số đây rồi

Ghi sâu kỷ niệm một thời gian nan

 

Dinh vua Bảo Đại vẹn toàn

“Bảo tàng lịch sử” khang trang một thời

Về đây du lịch em ơi!

Để nghe dìu dặt biển trời quê hương

 

Cho tình ta mãi vấn vương

Đồ Sơn biển đảo thiên đường là đây

Đến rồi lòng dạ mê say

In sâu tâm tưởng tình đầy sáng trong.

TMT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri