Chùm 32 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Lưu Lãng Khánh

LƯU LÃNG KHÁCH
Hội viên Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1216 Huỳnh Tấn Phát  phường, Tân Phú, Q 7 TP Hồ Chí Minh

 ĐT: 0902734050-  0906734386

 

 

PHỐ CẢNG NGÀY TRỞ LẠI

 

Thăm lại phố một thời để nhớ

Lung linh Tam Bạc dưới gương hồ

Có lẽ mãi xa rồi đó nhỏ

Chim nào nhoi nhói giữa hư vô

 

Mấy mươi năm thăng trầm dâu bể

Quá đủ dài cho cuộc chia ly

Đảo Cát không nhau chiều ngấn lệ

Mất thật rồi buổi ấy anh đi

 

Bến xe Tam Bạc treo nỗi nhớ

Cao điểm Pháo Đài yêu tứa sương

Cát Cò xuân nữ phô rạng rỡ

Đâu rồi hình bóng cũ anh thương

 

Mây qua nóc phố hoa phượng đỏ

Buồn vui theo gió bụi vô thường

Chiều Vạn Bội lung linh bỗng sợ

Quán đời khuya trống lạnh đêm trường

 

Sáng phố cảng xuân tràn căng nhựa

Ngập cả đường hoa môi mắt xinh

Ngàn năm nối tiếp ngàn năm nữa

Mãi một vì sao đứng thất tình.

 

 

LUNG LINH PHỐ CẢNG

 

Về thăm phố cảng xuân nay

Lung linh Tam Bạc ngất ngây bước trần

Tượng đài nữ tướng Lê Chân

Đẹp thơm trang sử thành hoàng An Biên

Bưu điện tân cổ giao duyên

Nhà hát thực ảo diệu huyền tiện nghi

Cung Việt Tiệp – Cung thiếu nhi

Cung thanh niên níu chân đi chẳng đành

 

Chùa Hàng trở gót đình Kênh

An nhiên thư thái thênh thênh cõi lòng

Chợ Hàng đẹp dáng phố thôn

Đa dạng phong phú đậm hồn bóng quê

Đền trạng Trần cổ kính ghê

Quán Hoa diễm lệ lối về bâng khuâng

Đền Trạng Trình tượng danh nhân

Triệu con tim Việt xa gần kính hương

 

An Nam Lý Học phi thường

Quần thể di tích tỏ tường nghiệp danh

Đền Nghè chùa Đỏ đa xanh

Hồn phiêu diêu cõi tâm linh mấy bờ

Đồ Sơn gió chạm vào mơ

Dìu em xuống biển cho bờ rước lên

Chiêm ngưỡng quần thể Tràng Kênh

Bạch Đằng huyền sử hò trên sóng hồng

 

Cát Bà đẹp đến nao lòng

Cát Cò xuân nữ ngát nồng mắt trai

Lan Hạ lạc bước bồng lai

Hòn Rùa bay bổng thiên thai thỏa hồn

Lung linh kỳ ảo càn khôn

Bình minh Vạn Bội hoàng hôn Pháo Đài

Tạm biệt phố cảng hẹn mai

Thuyền mơ cập bến bồng lai Hải Phòng.

 

LLK

Bài viết khác

Tác giả: minhtri