Chùm 35 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Trần Ngọc Huân

Trần Ngọc Huân
Địa chỉ:
Thôn Tân Xuân, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0363952698

 

 

VỊNH HẠ LONG

 

Nhớ lần ra Đông Bắc

Xuống tàu đi Quảng Ninh

Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp

Soi bóng nước lung linh

 

Hạ Long vào mùa hạ

Sóng lặng như mặt hồ

Xa xa là đảo đá

Đủ hình thù lô nhô

 

Đây là hang Đầu Gỗ

Kia là hòn Chọi Gà

Bao kỳ quan thiên tạo

Cứ nhè nhẹ lướt qua

 

Hạ Long ơi! Hạ Long
Cái tên gắn truyền thuyết

Của con Rồng bay lên

Đến đây Rồng hạ xuống

Rồi gọi mãi thành tên

Đảo tiền tiêu Tổ quốc

Cho ta giữ chủ quyền

Đó là Bạch Long Vĩ

Đuôi Rồng trắng vươn lên

 

Một vùng vịnh tuyệt đẹp

Của nước Việt Nam ta

Gắn liền với truyền thống

Đánh giặc của ông cha

Con cháu ta phải giữ

Vùng vịnh tuyệt đẹp này

Là kỳ quan thế giới

Cho Rồng hạ rồng bay

 

ANH MUỐN LÀ BIỂN XANH

(Viết về người con gái Biển Quỳnh – Nghệ An)

 

Có một người con gái

Về thăm lại biển quê

Dạo bãi cát triền đê

Đùa giỡn cùng con sóng

 

Biển xanh và cát trắng

Hôn bãi bờ miên man

Biển như muốn hỏi han

Người đẹp đâu về lại

 

Em chính là con gái

Của đất Biển Quỳnh đây

Nhựa sống đang căng đầy

Em ra đây với biển

 

Bình minh em ra biển

Tắm nắng vàng quê hương

Nghe tiếng sóng du dương

Reo lên từng điệu nhạc

 

Trong lòng em vui hát

Khúc nhạc tình quê hương

Ôi trăm mến ngàn thương

Quê hương em Xô Viết

 

Có bao người đã biết

Em đẹp biết giường nào

Để anh đây ước ao

Nắm tay em dạo bước

 

Em ơi em có biết

Anh hóa Biển vì ghen

Để anh có được em

Đắm vào lòng anh đây…

TNH

Bài viết khác

Tác giả: minhtri