Trần Hữu Tâm
Bút danh: Nhân Tâm
Địa chỉ: Tổ 7, Thôn Mông Nghệ, Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0766513270
VỀ ĐÀ NẴNG
Ta về Đà Nẵng hôm nay
Đi trên phố hội mà say ân tình
Ánh đèn rực rỡ lung linh
Sông Hàn nhẹ sóng hữu tình dao duyên
Ngũ Hành Sơn đẹp linh thiên
Đến rồi muốn ở kết nguyền lứa đôi
Hải Vân lờ lững mây trôi
Đường hầm gợi cảm rạng ngời miền Trung
Nhớ câu non nước thủy chung
Nam Ô nước mắm khắp vùng ngợi ca
Ai về Núi Chúa Bà Nà
Cáp treo lơ lững mặm mà tình quê
Thênh thang phố mới đi về
Cầu Rồng phun lửa hẹn thề cùng ai
Sơn Trà hy vọng tương lai
Thăm chùa Linh Ứng hoa cài tóc em
Ngàn khơi xa lướt êm đềm
Ngân nga tình mẹ những đêm trăng thề
Rộn ràng tấp nập sơn khê
Mừng ngày chiến thắng cùng về đoàn viên
Dạo xem phong cảnh Suối Tiên
Ngâm mình trong nước gởi niềm ưu tư
Ngọt ngào hương sắc thực hư
Yêu thành phố biển đẹp như tranh màu.
Về đây nối những nhịp cầu
Đông tây hội ngộ nói câu an bình
Con Rồng chác Lạc quang vinh
Núi sông biển đảo quê mình đẹp sao.
NGƯỜI LÍNH ĐẢO
Nơi anh đứng giữa trùng khơi giông bão
Giữ đất trời yêu biển đảo quê hương
Trường Sa ơi! Đây nỗi nhớ niềm thương
Dẫu sóng dữ vẫn xem thường nuôi mầm sống
Với các anh những ân tình lắng đọng
Non nước thanh bình đẹp nhịp võng lời ru
Bởi ngày đêm ngăn bạo loạn của giặc thù
Vầng trăng toả rạng ngàn thu ngân nga bài hành tiến
Theo bước chân anh lời thì thào sóng biển
Tiếng vọng ngàn năm hãy dâng hiến đời trai
Nơi quê nhà khẽ dịu đẹp trang đài
Luôn gởi trọn niềm tin bờ vai người chiến sĩ
Mỗi người một quê gặp nhau tình đồng chí
Đảo nỗi, đảo chìm vũ khí chắc cầm tay
Hãnh diện vinh quang cờ Tổ Quốc tung bay
Từng cơn sóng vổ bờ nhắc nhau lời Đảng gọi
Sóng cồn cào, sương mù giăng, nắng chói
Vững tay chèo vui chào hỏi mến thân
Gian khó, phong ba chân cứng đá mềm
Niềm hy vọng mong ấm êm tròn giấc mộng.
Cùng bắc nhịp hoàn ca xây cuộc sống
Đảo là nhà và mênh mông biển quê hương
Tay nối vòng tay dệt câu hát yêu thương
Ôi! Tổ Quốc!
Những nẻo đường đầy hoa thơm ngọt ngào hương sắc.
THT