Chùm 42 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Nguyễn Quang Viên

Nguyễn Quang Viên

Bút danh: Nguyễn Minh Phương

Sinh ngày: 16 tháng 5 Năm 1944

Quê quán: Thôn Đồng Đại 1, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0377981121- 0867122652

 

 

KỶ NIỆM ĐẢO CÁT BÀ

 

Mùa Vông nở; Lòng nhân thêm nỗi nhớ!

Bát nước, nắm cơm, chiếc mũ đội đầu,

Chung công sự, chung nghe sóng gọi

Mưa, nắng, ngọt bùi san sẻ cùng nhau…

 

Mặt biển xanh sải cánh trăng hải âu

Bầy ong rừng cần mẫn cho mật ngọt

Đảo đắm mình, nghe sóng hát biển khơi!

Đảo thân yêu: Bác Hồ đã đến rồi

 

Bác đi khắp thế gian, vẫn không quên

Mảnh đất thiêng, một hòn đảo nhỏ

Trận địa nà, Bác đã từng đứng đó

Nâng kính lên, âu yếm ngắm chân trời…

 

Đời lính gian lao nhưng được trọn niềm vui

Trăm trận đánh đã đi vào kỷ niệm

Nước biển mặn đã từng xao xuyến…

Khi máy bay thù tan xác lả tả rơi

 

Trân địa tầm cao, nhìn xa tít trùng khơi

Những cánh buồm nâu đi tìm bắt cá.

Trên đảo rau xanh, nòng pháo thép vươn dài…

Giàn phong lan hồng vẫn trổ hoa tươi

 

Vị ngọt trái sim cứ cồn cào nỗi nhớ

Thư trận địa nhiều khi còn đọc dở

Gác tình yêu, thắng trận ghép thành thơ

Bởi trong tim, sáng chân lý Bác Hồ

 

Tôi viết bài thơ kỷ niệm đời tôi

Cùng đồng đội sống trên Đảo Cát (*)

Với tình dân cùng biển, đảo tuyệt vời

Khí thế tưng bừng thời đánh Mỹ sục sôi

Kỷ niệm đời người lính đảo chúng tôi..!

 

Hải Phòng QKTN Ngày: 20/6/1969

(*)Đảo Cát Bà Hải phòng.

 

THĂM LẠI ĐẢO XƯA

 

Chu du biển, đảo miền Đông(*)

Cát Bà xinh đẹp, sóng lồng sắc hoa…

Bãi Bèo, đảo Khỉ tuy xa

Ngồi xuồng cao tốc như là máy bay

 

Vào Việt Hải cảnh mê say

Trở ra bãi tắm, gió lay hàng dừa…

Lên đồi cao, trận địa xưa

Di tích đánh Mỹ vẫn chưa phai mờ.

 

Về thăm Áng Sỏi mộng mơ

Khe Sâu, xuân Đám, đường về Phù Long

Nông trường một thuở ngỡ rằng:

Những nàng thiếu nữ như Hằng Nga thôi!

 

Cát Bà tình đất, tình người

Từ xa xưa, nay đã tuyệt vời đó nghe…

Ngày nay không kể xuân hè

Muôn người yêu thích Cát Bà đẹp tươi.

 

Vườn quốc gia quý ai ơi

Xin mời mọi người đến đảo cùng vui.

Biển xanh in sắc mây trời

Bốn mùa sóng nở nụ cười rất duyên…

Cát Bà; 30/6/2022

(*) Kỷ niêm 53 năm trở lại Đảo Cát Bà nơi ngày xưa đánh Mỹ

NQV

Bài viết khác

Tác giả: minhtri