Chùm 44 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Nguyễn Đức Trinh

Nguyễn Đức Trinh

Bút danh: Hoa Muống Biển

Quê Nga Sơn,hiện đang ở khu 8, phường Đông Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa

ĐT:  0984885830

 

CHIỀU HÈ BÊN BIỂN NHA TRANG

 

Ta về với biển Nha Trang

Ngồi nghe sóng vỗ xốn xang trong lòng

Biển trong xanh trời trong xanh

Ai mang gió mát trong lành về đây

Thẩn thờ ngắm biển trời mây

Sóng xô bãi cát mà ngây ngất lòng

Thoảng buồn ta lại chờ mong

Có em để được trong vòng tay ôm.

22.6.2022

 

MỜI EM VỀ NGA SƠN QUÊ ANH

 

Mời em về vùng biển của quê anh

Em sẽ thấy tình người sao sâu nặng

Em sẽ được đi trên bờ cát trắng

Sóng vỗ về ôm ấp những dấu chân

 

Mời em về thăm đất biển một lần

Vào ngày đẹp khi trời yên biển lặng

Ngắm bình minh khi mặt trời ló rạng

Ngắm những con thuyền đánh cá ra khơi

 

Mời em về với anh cùng dạo chơi

Chiêm ngưỡng xóm thôn nay đà đổi mới

Làng lên phố mọi người vui phấn khởi

Khách thập phương nhộn nhịp đổ về đây

 

Mời em về chìm đắm những cơn say

Say con sóng say lòng người rộng mở

Say cuộc sống say cả từng nhịp thở

Say bãi bồi đầy ắp bởi phù sa

 

Mời em về vùng biển đất quê Nga*

Ngắm đồng cói xanh, làng nghề dệt chiếu

Sản phẩm làm ra sao mà kì diệu

Đã một thời sánh cùng lụa Hà Đông

 

Mời em về với truyền thuyết An Tiêm

Ăn dưa hấu người xưa trồng để lại

Ngắm cửa biển Thần Phù nơi huyền thoại

Chữ Thánh vua Trần lưu lại nơi đây

 

Mời em về động Từ Thức, Giáng Tiên

Nơi gặp gỡ để lên duyên chồng vợ

Ta sẽ đến nơi quân thù khiếp sợ

Trống trận Ba Đình vọng mãi ngàn năm

 

Mời em về thưởng thức rượu Nga An

Ăn dê ủ trấu thơm mùi núi đá

Bánh đúc chờ Hoàng món ăn dân dã

Gỏi nhệch Nga Liên nghiêng ngả câu thề.

Nga Sơn 21.7.2022

NĐT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri