Bến Cảng hiện đại- Chùm thơ dự thi số 19 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 19 của các tác giả: Hoàng Tấn, Nguyễn Khánh Duy, Đặng Hoàng Bảo Châm, Nguyễn Văn Lững, Nguyễn Thế Kỹ

.

Hoàng Tấn

(Hải Phòng)

BẾN CẢNG HIỆN ĐẠI

Một chín hai chín ngày nào

Hải Phòng công nhân cảng ào đấu tranh

Đánh đập cúp phạt hoàn thành

Là ngày truyền thống trong ngành cảng ta

 

Cách mạng tháng tám vang xa

Xây dựng phát triển mạnh đà tiến lên

Kinh doanh sản xuất vượt trên

Hàng đầu phía Bắc làm nền nước ta

 

Giữ vững vị thế vang xa

Doanh nghiệp tiên tiến nước nhà có tên

Văn minh hiện đại vững bền

Khát vọng vươn biển làm nền tương lai

 

Sóng duyên hải thi đua anh tài

Bến Lạch Huyện vươn dài mãi xa

Xây dựng cầu cảng nước ta

Bến cảng hiện đại vươn xa tự hào

 

Ba lần còn nhớ ngày nào

Bác Hồ thăm cảng dâng trào niềm vui.

HT

.

Nguyễn Khánh Duy
(Hà Nội)

BÀN TAY MỞ ĐẤT

Sớm mai gió thổi cửa sông
Bàn tay lao động ấm nồng phù sa
Đất liền một dải nở hoa
Sau ngày sáp nhập, quê nhà thêm xuân
Hải Phòng dựng những mùa vun
Từ mồ hôi mặn, từ hun hút tàu
Người đi giữ nhịp con sông
Giữ cho thành phố lớn dần từng ngày

NKD

.
Đặng Hoàng Bảo Châm

(TP Hồ Chí Minh)

NGƯỜI LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ

Sáng Hải Phòng gió sông lay bến cảng,
Vai áo nâu thấm mặn giọt mồ hôi.
Bàn tay thép dựng nên bao con sóng,
Nuôi thành phố vươn lớn giữa đất trời.

Từ nhà máy, công trường vang nhịp bước,
Tiếng máy reo hòa nhịp trái tim người.
Thợ hàn lửa sáng như sao giữa tối,
Dệt tương lai từ những tháng năm dài.

Cảng biển mở đón bao miền hội tụ,
Người lao động giữ mạch chảy quê hương.
Sau sáp nhập, Hải Phòng thêm mạnh mẽ,
Đứng hiên ngang giữa hội nhập, trùng dương.

Hoa phượng đỏ cháy lên màu khát vọng,
In dấu chân người thợ giữa ban mai.
Hải Phòng ơi – từ bàn tay lao động,
Thành phố này rạng rỡ mãi tương lai.

ĐHBC

.

Nguyễn Văn Lững

(Quảng Ninh)

NGƯỜI LÍNH

Suốt đời anh gắn bó

Cùng những chiếc cờ lê

Quần áo thơm dầu mỡ

Thấm mồi hôi đầm đìa.

 

Cặp mắt sáng, lấm lem

Tay xiết từng con ốc

Được bảo dưỡng thường xuyên

Mỗi khi tàu cập bến.

 

Nơi biên cương xa xôi

Đằng sau người cầm súng

Lập nên những chiến công

Tô thắm vàng trang sử.

 

Không thể nào thiếu được

Người chăm sóc bệnh nhân

Người cầm búa, cầm bút

Gữi biển trời trong xanh.

 

Cát Bà ngày đổi mới

Có công sức của anh

Và bao nhiêu đồng đội

Vui cuộc sống thanh bình.

NVL

.

Nguyễn Thế Kỹ

(TP Hồ Chí Minh)

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẤT CẢNG

Đây rồi đất Cảng mến yêu

Sớm hôm rạo bước bao nhiêu phận người

Vai trần gánh nắng, gánh trời

Mồ hôi mặn chát nuôi đời vươn xa.

 

Công trường thức giấc thay ca

Đêm đêm bến cảng ngân nga chuyện đời

Bàn tay thô ráp gọi mời

Dựng xây thành phố hẳn thời sang trang.

 

Biển xanh ôm trọn xóm làng

Ngư dân bám sóng, tàu hàng ra khơi

Cảng sâu mở lối muôn nơi

Công nhân giữ nhịp cho đời thông thương.

 

Từ ngày sáp nhập Hải Dương

Thành phố lớn mạnh, bốn phương vươn mình

Hạ tầng nối nhịp nghĩa tình

Niềm tin bồi đắp dáng hình mai sau.

 

Lặng thầm chẳng kể công lao

Bình minh đã rạng, người sao chưa về

Hải Phòng sáng tựa sao khuê

Bởi bàn tay thợ say mê đất này.

NTK

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (4); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (2), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (5), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2)…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri