Bố Chồng- Truyện ngắn thi mã số 01 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 01 của tác giả Nguyễn Đức Thiêm- Hà Nội

BỐ CHỒNG

Bố chồng Thảo là một giáo vên đã nghỉ hưu được trên hai mươi năm. Giáo viên dạy giỏi toán, say mê, miệt mài nghiên cứu và đào tạo cho nhiều lứa học sinh giỏi đi thi cấp Tỉnh, cấp Trung ương, lại cộng với thời dạy học thăng hoa của ông là thời kỳ chưa đổi mới, ăn ít, thức khuya nên người ông luôn gầy yếu khẳng khiu. Cái bệnh ho quái ác cứ trở trời, cứ thời tiết giao mùa lại hành hạ ông, làm ông rất vất vả. Năm nay không hiểu sao thời tiết tháng bảy khí hậu có vẻ nặng nề hơn, mưa ngâu có vẻ sớm hơn, sụt sùi hơn, cộng với ông đã ngoài tuổi bát tuần làm ông nằm ly bì trên giường đã gần một tháng trời. Học sinh cũ biết tin bảo nhau về thăm Thầy.

Có một nhóm học sinh ở xa về thăm, mua cho ông đế ba, bốn hộp sữa Ensure. Lâu không gặp nhóm học sinh này ông mừng lắm, nói không ra lời.

-Bọn con nhận được tin Thầy yếu chúng con không biết Thầy ăn được gì mua biếu Thầy mấy hộp sữa Thầy uống cho nhanh khỏe. Một học sinh thưa.

Ông nhỏm dậy nhìn mấy hộp sữa rồi xua tay:

-Cảm ơn các con đã về thăm, nhưng Thầy không uống được sữa Ensure này đâu. Dạo này không hiểu sao bụng dạ yếu thế nào cứ uống sữa này vào là bụng lại sôi lên, không tiêu khó chịu lắm.

-Dạ, do lâu không về thăm Thầy chúng con không biết nên đã mua…

Ngừng một lúc ông tiếp:

-Các con đã mua thì Thầy xin. Hay các con mang ra siêu thị đầu ngõ đổi cho Thầy lấy loại sưa tươi không đường, loại ấy Thầy uống được.

Bốn hộp sữa Ensure đổi được hai thùng sữa tươi, nhóm học sinh cho đầy tủ lạnh, không quên còn lấy một hộp cắm ống hút đưa cho Thầy.

-Thầy phải chịu khó uống cho nhanh lại sức Thầy nhé.

-Cảm ơn các con Thầy sẽ uống.

Chiều cô con dâu là một học sinh giỏi, rất cưng của Thầy trước đây, đi dạy học về thấy có nhiều sữa trong tủ lạnh hỏi bố chồng:

-Bố ơi! Ai mua sữa tươi cho nhà mình mà nhiều thế bố.

-À, mấy học sinh cũ đến thăm bố, các anh ấy tưởng bố uống được sữa tươi nên đã mua đấy. Con lấy mang uống đi, sữa không đường đấy, ngon lắm. Các anh ấy đã đưa cho bố một hộp uống thử, uống được một lúc bụng cứ sôi lên, không tiêu. Rõ khổ, vừa đi làm, vừa chăm chồng con, vừa chăm bố.

Thảo tay cầm hộp sữa, ngước mắt nhìn bố chồng rõ lâu như không muốn dứt ra. Bố vẫn thế. Nước mắt chị trào ra. Bỗng chị bất tiếng nấc “ Bố….”.

NĐT

 …

 

Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh; Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà; Quảng Nam: Thanh Thảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng…

Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri