Bố là người hùng của con- Truyện ngắn thi mã số 09 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 09 của tác giả Đào Thị Ngọc Lan- Hải Phòng

BỐ LÀ NGƯỜI HÙNG CỦA CON

Tôi tự nhận thấy mình là một đứa trẻ may mắn và hạnh phúc nhất trên đời vì tôi luôn được sự yêu thương, chở che của bố mẹ. Khi đi học, gia đình có rất nhiều bạn chê gia đình tôi nghèo nhưng chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ về điều đó bởi bố mẹ tôi chưa bao giờ để chị em tôi thua kém bạn bè cùng trang lứa. Bố là bờ vai vững chắc, là trụ cột của gia đình, là mái nhà che chắn mọi mưa bão ngoài cuộc sống của mẹ và anh chị em tôi.

Bố tôi năm nay đã gần 60 tuổi, cái tuổi mà có thể nghỉ ngơi nhưng bố tôi vẫn phải từng ngày lo lắng cho chúng tôi từng bữa cơm, tiền học hành của hai chị em tôi. Làn da bố càng ngày càng đen vì dãi dầm mưa nắng làm lụng vất vả để lo cho cuộc sống của cả nhà.

Tôi yêu lắm đôi bàn tay của bố, đôi bàn tay chai sần, bị nước ăn. Có lẽ nhiều người nhìn thấy sẽ sợ hãi nhưng tôi biết vì chúng tôi tay bố mới bị như vậy. Đối với tôi bàn tay bố đẹp nhất, là đôi bàn tay đã dìu dắt tôi những bước chân đầu tiên. Bố tôi là người rất tháo vát, đôi bàn chân của bố không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, trải qua bao vất vả trong đời. Tôi chỉ biết là đôi chân ấy theo con trâu cày từ lúc mặt trời chưa mọc đến khi nó khuất núi, đôi chân ấy gánh từng gánh lúa từ đồng về, đôi chân ấy đã đạp xe lai tôi đi học từng con chữ. Dù nắng hay mưa đôi chân ấy chưa từng nghỉ ngơi.

Có nhiều lúc tôi nhìn thấy đôi vai gầy của bố phải gông gánh bao thứ, người bố càng ngày càng gầy đi, tôi bật khóc. Càng nhìn lại càng thương, có lúc tôi muốn nói với bố muốn nghỉ học để đôi vai bố vơi bớt nhưng bố thường dạy bọn tôi ngày xưa bố thích học lắm nhưng điều kiện xưa khổ quá bố không học tiếp được bố sẽ không để con bố như bố, chỉ có học mới giúp các con bớt khổ, có công việc làm ổn định.

Bố thương lo cho bọn tôi từng li từng tí từ những việc nhỏ nhất. Trời mưa bố nhắc tôi mang áo mưa, trước khi đi học luôn kiểm tra xe giúp tôi. Tôi nhớ có lần bị ốm nhìn bố loay hoay lo cho tôi, hỏi xem tôi bớt đau chưa, có muốn uống nước không, có muốn ăn gì không bố nấu. Tôi nghe xong khóc nức nở, bố tưởng tôi đau lại chạy đi tìm bác sĩ. Lần khác tôi đau quá gần như ngất đi, tôi mệt quá không mở mắt nổi nghe bên tai mình bố gọi rồi bố quát, tôi biết lúc ấy bố lo cho tôi lắm chỉ muốn nói bố nghe con không sao,bố yên tâm. Tôi yêu bố, yêu cả cách mà bố quan tâm đến tôi.

Bố tôi vất vả, làm tàn việc vất vả nhưng bố không muốn làm gánh nặng cho gia đình và mẹ, nên lúc nào cũng bảo không sao. Tôi thấy nhiều tối bố đau lưng đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn, nhưng khi tôi hỏi bố lại bảo bố không sao. Khi nào bố tôi ốm nặng, mẹ bắt bố nghỉ thì cũng chỉ được 1 buổi, đỡ bố lại dậy làm ngay không đồng áng thì lại dọn dẹp vườn nhà. Có lần bố tôi ốm, nhìn bố tôi chỉ khóc, bố bảo tôi ngốc bố có sao đâu mà khóc, lúc nào cũng mít ướt. Bố tôi là thế đấy, luôn là người vĩ đại nhất.

Bố tôi là một siêu anh hùng, dù ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, bố vẫn luôn rộng vòng tay đón tôi trở về, bố cho tôi niềm tin, sự dũng cảm, gan dạ, sự kiên trì và sức chiến đấu phi thường trước khó khăn thử thách trong cuộc sống.

Cuối cùng tôi chỉ muốn cảm ơn bố- người ở bên con chia sẻ mọi khó khăn và tôi momg rằng bố tôi có thể ở bên bọn tôi thật lâu, bố có thể nhìn thấy bọn tôi hạnh phúc. Và con xin lỗi bố thật nhiều về những lỗi lầm của con. Con yêu bố nhiều.

ĐTNL

Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đào Thị Ngọc Lan; Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Vân Trang, Nguyễn Thị Tuyết; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Phan Thị Quỳnh; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My, Lê Thị Thanh Thương; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường, Thái Thị Lan Anh; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng, Phạm Thanh Thảo; Bắc Giang: Hương Lý; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa, Hoàng Ngọc Hương; Đà Nẵng: Lưu Thị Dung, Lê Thị Hồng Diễm; Thái Bình: Đinh Thị Phương Nhung; Bến Tre: Phạm Trà Mị; Đồng Nai: Nguyễn Thị Ngọc Trâm; Phú Yên: Võ Hạnh Dung; Thanh Hóa: Trịnh Ngọc Lâm; Hà Tĩnh: Nguyễn Hồng Minh…

Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri