Cafe sáng bên Hồ Tam Bạc

Ngày 18/3/2022, tôi và anh Nguyễn Cửu Long Giang đã có dịp ngồi với nhau café sáng bên Hồ Tam Bạc. Mẹ anh Giang là chị ruột bố tôi; bác Nguyễn Thị Thanh- nguyên Trưởng ban Đời sống và trẻ em đặc biệt khó khăn- Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Ba của anh Giang là Nhà văn, Nhà báo Nguyễn Cửu Thọ, bút danh Bóng Nhựa. Bạn đọc tuổi thơ những năm 1970- 1980 chắc còn nhớ hình ảnh Bóng Nhựa và Bút Thép trên báo Thiếu Niên Tiền Phong. Bác Bút Thép hiện đã cao tuổi rồi, còn bác Bóng Nhựa đã mất cách đây mấy năm. Gia đình Nhà báo Bóng Nhựa có mong muốn kết hợp với gia đình Nhà báo Bút Thép, sưu tầm, tổng hợp, biên soạn lại những bài báo, những câu chuyện về đôi bạn Bóng Nhựa và Bút Thép hồi nào, để tổ chức bản thảo, xuất bản in ấn một tuyển tập về những câu chuyện của Bóng Nhựa và Bút Thép. Còn nhớ phong trào kế hoạch nhỏ những năm xưa mà Nhà báo Bóng Nhựa tích cực truyền thông, kết quả là ba công trình ra đời trên toàn quốc, trong đó có Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền phong nay là Công ty CP Nhựa TNTP ở Hải Phòng.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri