Cha là người đồng hành cùng con trên đường đời- Truyện ngắn thi mã số 06 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 06 của tác giả Nguyễn Thị Tuyết– Hà Nội

Cha là người đồng hành cùng con trên đường đời

Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, với bao nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha, của mẹ. Người luôn lo lắng cho tôi, dành cho tôi những thứ tốt nhất. Và tôi cũng biết để có được những thứ tốt nhất ấy cha mẹ tôi đã khổ cực, vất vả như thế nào.

Người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời tôi, lo lắng cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, dạy cho tôi điều hay lẽ phải ở đời, dõi theo bước chân tôi trên mọi nẻo đường của cuộc đời. Không ai khác chính là ba tôi.

Người chỉ cho tôi phải biết suy nghĩ mọi việc thật kỹ càng trước khi làm. Ở đời phải luôn biết điều nào là đúng, điều nào là sai, điều nào nên làm và không nên làm. Cha phân tích cho tôi hiểu thế nào về cách sống trong cuộc đời. Dạy tôi phải biết nhìn xa trông rộng, biết lo cho tương lai sau này, biết lo trước chứ đừng nên sống theo kiểu: Sống hôm nay không biết ngày mai. Cha bảo rằng  phải:

“Lo trước cái lo của thiên hạ

Vui sau cái vui của thiên hạ.”

Cha thường nhắc đi nhắc lại những câu thơ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:

“Suy nghĩ trước khi nói

Cương quyết khi hành động

Cẩn thận khi cầm bút

Bình tĩnh, sáng suốt trước nguy nan

Nhẫn nhịn, ôn hòa khi tức giận.”

Trong cuộc đời này vốn đã nhiều cạm bẫy và lừa lọc. Người tốt thì ít mà những kẻ vụ lợi, chỉ biết sống cho bản thân thì lại nhiều. Nhưng không ai trong chúng ta biết được ai là bạn, ai là thù, ai là người giúp đỡ ta, ai là người phản bội ta. Chỉ có tự bản thân mỗi người tự nhận thức ra mà thôi.

Cha luôn nhắc nhở tôi: Không bố mẹ nào có thể đi theo con đến hết cuộc đời, cũng không bố mẹ nào có thể dạy con hết những cạm bẫy mà xã hội đã giăng ra sẵn. Chỉ có thể đưa ra những lời khuyên từ những điều mà cha mẹ đã trải qua. Và nếu trên đường đời con có vấp ngã thì đó cũng là bài học để con có thể trưởng thành hơn. Những khi tôi thất bại, tôi làm sai điều gì cha thường phân tích cho tôi đâu là đúng đâu là sai rồi động viên tôi, an ủi tôi. Cha bảo đó là bài học cũng là những kinh nghiệm đắt giá trong cuộc đời của con. Chỉ cần con nhớ và tìm ra được nhược điểm, lỗi sai thì con sẽ tự rút ra bài học cho mình. Không chỉ thế đó còn là kinh nghiệm quý báu giúp cho con sau này.

Cha không bao giờ dùng những từ hoa mỹ nhưng với tôi tất cả điều đó đều đáng giá. Đó chính là tình yêu thương của ba dành cho tôi và tôi luôn khắc cốt ghi tâm những lời ấy. Dù cho trên đường đời sau này có bất kỳ biến cố gì thì chỉ cần nhớ đến lời cha là tôi lại có động lực để bước tiếp. Cha ơi! Con cảm ơn cha rất nhiều! Đó là lời mà tôi luôn muốn nói với cha.

NTT

Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đào Thị Ngọc Lan; Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Vân Trang, Nguyễn Thị Tuyết; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My, Lê Thị Thanh Thương; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bắc Giang: Hương Lý; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa, Hoàng Ngọc Hương; Đà Nẵng: Lưu Thị Dung, Lê Thị Hồng Diễm; Thái Bình: Đinh Thị Phương Nhung…

Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri