Bùi Thế Đạt
Sinh năm: 1946
Địa chỉ; SN 6, ngõ 67, phố Cựu Đôi, Khu 2
Thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng
Điện thoại: 0939 324 725

TỰ HÀO HẢI PHÒNG
“Tháng năm rợp trời hoa phượng nở
Ơi Hải Phòng thành phố ta yêu”
Ta đi trong ánh nắng chiều
Nghe câu hát rộn ràng một thời đánh Mỹ
Xôn xao nỗi nhớ
Hải Phòng ơi!
Mười hai ngày đêm khói lửa
Máy bay thù bắn phá khắp nơi
Làm bao phố xá tan hoang
Hải Phòng vẫn hiên ngang
Không hề run sợ
Bộ đội dân quân cùng nhau chung sức bắn máy bay thù
xác chúng rụng khắp nơi
Hải Phòng nay đã đổi mới rồi
Những dãy phố con đường thênh thang rộng mở
Những toà chung cư đêm đêm ánh đèn lung linh sáng toả
Những cây cầu hiện đại bắc qua sông
Những cánh đồng lúa xanh bát ngát
Những xóm làng trù phú hơn xưa
Những khu công nghiệp mọc lên
Bao lao động cần cù sản xuất
Hải Phòng ơi! Sức sống thật tuyệt vời
Kinh tế mở
Quê hương ngày càng giàu đẹp
Như giấc mơ mà ta ao ước
Đã bao ngày nay mới thực là đây
Hải Phòng như một bài thơ
Ta tha thiết yêu người đất Cảng
Vững tay lái con tàu theo Đảng
Ngọn cờ đỏ sao vàng mãi mãi bay cao
2023
.
QUÊ HƯƠNG
Quê hương một ánh trăng vời
Có dòng sông chảy bèo trôi lững lờ
Quê hương là mộng là mơ
Một con đường nhỏ tuổi thơ đi về
Sáo chiều vi vút đồng quê
Sợi vàng nắng trải sườn đê gió lùa
Một chùm quả ngọt đung đưa
Hái về mọng cả ước mơ những ngày
Quê hương rượu thắm nồng say
Bài thơ lắng đọng ngất ngây tình đời
Quê hương ánh mắt nụ cười
Trong như nước giếng da trời mùa thu
Cánh cò cõng nắng ban trưa
À ơi võng mẹ đu đưa con nằm
Con đi đâu quản tháng năm
Lớn lên bởi ánh trăng rằm quê hương
Nay về sống giữa tình thương
Vòng tay của mẹ vẫn đương đợi chờ
Đẹp sao bao những ước mơ
Quê hương đất nước ngọn cờ vàng sao
BTĐ
.