Chùm 03 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Nguyễn Quốc Toàn

Nguyễn Quốc Toàn

Năm sinh: 11/04/1982

Địa chỉ: CLB Thơ Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray, Hải Phòng

Email: nguyentamthanh20092012@gmail.com

Điện thoại: 0978.186.815

HẢI PHÒNG ƠI, THÀNH PHỐ MÀU HOA PHƯỢNG ĐỎ YÊU THƯƠNG

Sông Cấm yêu thương như thì thầm những lời tình tự

Hải Phòng ơi, thành phố hoa phượng đỏ thắm tươi mời gọi!

Dải lụa thủy chung đồng hoa rực rỡ, ùa về theo nhịp gió vi vu,

Tình đôi lứa nồng say bên bờ sông Cấm, ánh vàng lời ru Cửa Biển cháy rực tim hồng.

Khách tri âm lắng nghe tiếng đàn réo rắt như tiếng sóng biển thì thầm từ chân mây,

Chim chao liệng mải miết trên cành, con tàu vươn ra biển lớn sánh vai cùng gió hạ.

Hải Phòng ơi, thành phố hoa phượng đỏ yêu dấu trong tôi!

Mang hình hài nhấp nhô con sóng nước màu xanh ngắt tựa trăng thơ Hàn Mặc Tử,

Vắt ngang những cây cầu vượt nhịp nhàng theo làn gió biển mênh mông.

Bao ngôi nhà cổ kính soi bóng ánh sao dưới mạn thuyền lồng lộng,

Phố chiều ôm ấp, trọn tình thơ với nàng vầng dương tỏa sắc hồng.

Hải Phòng ơi, thành phố hoa phượng đỏ kết liền một dãy,

Soi nghiêng Cát Bà, Hòn Dấu, Vịnh Lan Hạ… sớm chiều người lao động.

Mây hững hờ chợ Tam Đảo chiều mưa, Đồ Sơn … trông nỗi nhớ,

Rực rỡ sắc màu miền Cửa Biển nặng nợ buổi đò đông.

Những góc phố, từng con đường đều đẹp như tranh thơ mộng,

Người dân Hải Phòng thân thiện, mến khách thân thương.

Trong nhung nhớ, hồn thơ nhẹ trôi, chìm vào công trình kiến trúc bao người say đắm,

Cảng biển nhộn nhịp, rộn ràng đón hàng triệu du khách từ khắp mọi phương.

Phố biển của tình yêu, dẫu xa xôi nhưng nồng nàn trái tim bền chặt thuở ban đầu,

Nơi gia đình, bạn bè luôn sát cánh bên nhau, san sẻ buồn vui, chan hòa hạnh phúc.

Còn ai nhớ Tràng Kênh, Cầu Đất, những địa danh thân thương tình mẹ bao la?

Cộng Hòa Séc- Slovakia- Việt Nam hòa mình vào lòng Đất Cảng – cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết bền lâu.

Tôi sinh ra và lớn lên ngày ấy – bên sông Cấm êm đềm trôi mãi không ngừng,

Chiếc Cầu Bính, cầu Rào, cầu vượt biển nối nhịp tưng bừng những đôi bờ thương nhớ,

Bánh đa cua làm say lòng du khách và bún cá, bánh bèo, nem cua bể…vương vấn mãi không thôi.

Rực rỡ sắc màu vùng Cửa Biển mang hương vị quê nhà đất Cảng phượng hồng,

Việt Nam, biên niên sử, chiều thơ, thành phố hoa phượng đỏ thắm nồng mãi trong tim.

.

QUÊ HƯƠNG EM VÀ ANH LÀ MIỀN CỬA BIỂN

Quê hương em và anh là miền Cửa Biển

Nơi chôn nhau cắt rốn, mãi khắc ghi bốn mùa tươi đẹp

Hải Phòng cảnh sắc đắm say lòng người, thay áo mới

Hoa phượng đỏ thắm, nở khắp phố phường như lễ hội.

Nơi đây là chôn nhau cắt rốn của chúng ta

Thành phố hoa phượng đỏ, tấm bé em và anh

Lúa xanh trải dài bát ngát, tre xanh rì xào xạc, gió vi vu

Con đường quanh co uốn lượn, vườn cây ngát hương tỏa sớm chiều.

Đến Cát Bà, ngắm nhìn biển xanh biếc

Cát trắng mịn màng, lòng người say mê

Đất Cảng một thời đổi mới rạng danh

Công trình hiện đại, đường sá rộng thênh thang tê tái cõi lòng.

Hải Phòng ơi, miền đất anh hùng-Bạch Đằng Giang ghi dấu chiến công

Hòn Dấu sừng sững, chứng nhân lịch sử, Vịnh Lan Hạ đẹp như bức tranh huyền ảo

Cầu Bính, cầu Rào, cầu Quay, cầu Vượt uốn mình nghiêng chào hoa sóng bạc đầu

Người dân luôn thân thiện mến khách, nở nụ cười trên môi tươi tắn đong đầy.

Đồ Sơn thơ mộng, biển xanh cát trắng, nước trong veo

Sóng biển rì rào làm say lòng lữ khách.

Chợ Tam Bạc, nơi giao thương tấp nập, tiếng rao, tiếng cười rộn ràng vang xa.

Tạo nên miền Cửa Biển ra Hải Phòng mãi mãi đẹp tươi.

Miền Cửa Biển Hải Phòng – quê hương yêu dấu,

Nơi chôn nhau cất rốn, mãi mãi không rời.

Dù đi đâu, lòng vẫn luôn hướng về thành phố hoa phượng đỏ trăng soi

Miền đất Cảng rực sắc màu yêu thương tựa lời ca nặng sâu khúc tình của biển.

NQT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri