Chùm 05 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Nguyễn Lương Sơn

Nguyễn Lương Sơn

Bút danh: Lương Sơn

Địa chỉ: 3/12, Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Email: nguyenluongson1940@gmail.com

Điện thoại: 0773741630

.

HẢI PHÒNG -THÀNH PHỐ BIỂN

Đàn chim âu bay qua những con tàu và bến cảng

Thành phố ban mai -Nắng hửng lên rồi

Nắng ngày hạ chói ngời như ánh lửa

Nắng chói chang hoa phượng đỏ trời.

 

Nghe triều dâng sóng vỗ Bạch Đằng

Nghe gió thổi trên dòng sông Cấm

Đoàn thuyền vươn khơi – buồm căng gió lộng

Đang thiết tha kể chuyện Hải Phòng.

 

…Nơi đây…Đã bao nhiêu máu đổ

Bao nhiêu đồng chí đã hy sinh

Những dũng sĩ muôn đời bất tử

Hoá thành tên những đường phố Hải Phòng.

 

Hải Phòng hôm nay

Đi tới đâu, ta cũng gặp những dòng sông bến cảng

Những đường phố rộng thênh thang

Thời kỳ mới – Vào Thiên Kỷ mới.

Hải Phòng đang vững bước đi lên..

 

Những nhà máy, những con tàu hiện đại

Những con đường cao tốc đón ta đi

Và có cả cây cầu nối đất liền với đảo

Đã được thiết kế nguy nga với tốc độ thần kỳ.

 

Nơi đây

Những ngọn hải đăng Long Châu, Hòn Dấu

Vẫn chói ngời trong đêm nguồn sáng

Đón những con tàu từ khắp đại dương

 

Hải Phòng hôm nay hẹn một Hải Phòng tương lai.

Hải Phòng của những tầm xa

Hải Phòng thành phố biển quê ta

Thành phố của bài ca xây dựng

Thành phố của tình yêu cuộc sống.

 

Một Hải Phòng yêu dấu ở trong tôi

Một Hải Phòng khát vọng trong tôi!

NLS

.

BẾN NGHIÊNG

 

Bến Nghiêng soi bóng những con tàu

Băng qua trùng dương

Âm vang bài ca của Đoàn thuỷ thủ.

 

Nép mình dưới chân đồi Vạn Hoa*

Bến Nghiêng giữ những điều bí mật

của những con tàu không số không tên

Không hé lộ địa hình không hẹn giờ cập bến.

 

Từ Bến Nghiêng những con tàu không số.

Trong hầm tàu chứa xăng dầu, vũ khí.

Trong buồng thuỷ binh chứa lương thực, quân trang

Đi tới những bến bờ xa…

Rừng đước, rừng tràm, đầm hoang, bãi sú.

Chiều-Vũng Rô, Sa Kỳ Quảng Ngãi.

Đêm -Khánh Hoà, Vàm Lũng, Cà Mau.

Những cư dân làng biển, những chiến sĩ hải quân.

Tất cả, giữ trọn lời the62vo7i1 cửa biển Hải Phòng

Quyết sống chết với con tàu.

Mặt biển là mặt trận…

 

Có biết bao người đi từ Bến Nghiêng không về nữa

Để lại tuổi thanh xuân trong tiếng sóng triều

Để lại lời thề với biển buổi xuất quân.

 

Ôi! Biển Hải Phòng Biển Việt Nam

Mật danh Cảng K15 năm xưa thay vì tên gọi Bến Nghiêng

Tự thời chiến tranh, bây giờ thơ mới kể.

 

Có ai về Bến Nghiêng không?

Về đây nghe gió thổi.

Về đây nghe tiếng sóng vọng về

Lời hẹn thề của chàng trai giữ biển.

Vang giữa mênh mông..

NLS

27/1/2024

* Bến nghiêng: Một địa danh dưới chân đối Vạn Hoa { Đồ Sơn Hải Phòng.

trong chiến tranh chống Mỹ, có mật danh là K15 nơi những đoàn tàu không số

vượt biển vận tải vũ khí lương thực tiềm lực hậu cần vào chiến trường Miền Nam.

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri