Chùm 07 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Bùi Quang Đôn

Bùi Quang Đôn

Địa chỉ: Lại Khê, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Điện thoại: 0825655226

CỬA BIỂN TUNG BAY

 

Nổi tiếng năm châu đất Hải Phòng

Nơi miền rực rỡ mãi hoài trông

Thuyền về cá nhảy xôn xao bến

Phượng nở hè sang giục giã lòng

Đấy bãi Đồ Sơn đang vẫy gọi

Đây cầu Cát Hải vẫn chờ mong

Thì thùng trống hội vui trâu chọi

Cửa biển tung bay chép hoá rồng.

 

VỀ CỬA BIỂN

 

Anh dắt em về thăm nơi cửa biển

Có sóng dồn đón tiễn tầu đến đi

Hàng phi lao ngút ngát lá xanh rì

Reo vi vút như thầm thì muốn ngỏ

 

Bãi Đồ Sơn bao lời thương thấu tỏ

Cùng Hải Phòng thành phố thoả ước mơ

Đang đổi thay đang rực rỡ từng giờ

Đang chuyển mình đang phất cờ tiến bước

 

Như có phép thần thông tài thao lược

Cầu Cát Hải mặt nước mãi tiến xa

Thêm niềm tin cho phượng vĩ nở hoa

Cho Tiên Lãng thêm đậm đà vị thuốc

 

Giục trống hội chọi trâu thi vào cuộc

Các vạn chài mừng được buổi bội thu

Ơn Lê Chân chặn sóng đánh quân thù

Ta lặng nghe hoà tiếng ru cùng gió.

BQĐ

Bài viết khác

Tác giả: minhtri