Chùm 08 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Nguyễn Khoa Văn

NGUYỄN KHOA VĂN

Bút danh: Hà Thơ

Hội viên Trung tâm NCBT và PH Thơ ca Đất Việt

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, TT, Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình.

Điện thoại: 0917 362 941

THÀNH PHỐ THỨC

Hải Phòng

Thành phố thức

đón chúng tôi từ đất mẹ xa xôi…

 

Hơn ngàn ngày Cô Vít

im lìm trong tiếng thở

biển xanh gợn sóng

đảo muôn hình

đứng lặng chờ ai?

 

Bỗng rộn lên

ngày bình yên mới

anh gặp em

trong ngàn ngày chờ đợi

lòng xốn xang

như sóng vỗ dưới thân tàu

nụ hôn nồng nàn

nở giữa vườn hoa thắm

sặc sỡ sắc màu

trong hoa nắng

 

Vỡ òa tiếng hát yêu thương

ta ngắm nhìn duyên dáng Hải Phòng

cảnh đẹp thần tiên

thiên nhiên ban tặng

ngàn đảo xa

đâu quá tầm nhìn

với sức người

gắn bó yêu thương

đẹp muôn hình

đến với Hải Phòng

Anh lại gặp em trong lúc trăng lên!

Tháng 5/2022

 

TÌNH BIỂN

 

Em lớn lên

yêu biển hết lòng

theo cha anh

đánh bắt nhiều tôm cá

bánh mật màu da

nụ cười đon đả

 

Bát cơm thơm

mặn muối cay gừng

Đất ôm biển

dáng cong cong hình chữ S

sóng xô

bờ chẳng nao lòng…

 

Trai làng chài

chạm bờ môi thấm mặn

vững tay chèo

đưa đẩy thuyền vượt sóng ra khơi

 

Em gửi tình yêu

qua từng con sóng

đợi nắng hanh hao

chảy dào dạt ân tình

 

Những ngày xa

giận hờn chi em?

Giông tố bão bùng

đánh cướp sinh linh

chiến tranh đạn lửa

chờ chồng góa phụ

tháng ngày hóa đá

mong đất nước bình yên

Biển quê mình rực cháy niềm tin!

NKV

Bài viết khác

Tác giả: minhtri