Chùm 09 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Nguyễn Thanh Minh

NGUYỄN THANH MINH

Faebook: Nguyễn Minh

Sinh: 1963

Địa chỉ: Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng

Điện thoại : 0904 685 697

 

 

VỀ AN DƯƠNG

 

Về An Dương nơi mảnh đất quê nhà

Vẹn tình nghĩa đón người xa cởi mở

Dù đi khắp tận chân trời vẫn nhớ

Tiếng còi tàu, tấp nập thợ vào ca

 

Người An Dương sống giản dị thật thà

Trọng nghĩa khí luôn cần cù sáng tạo

Trong hoạn nạn biết nhường cơm sẻ áo

Lúc gian nan cùng đoàn kết mọi nhà

 

Cuộc sống xưa lam lũ đã qua rồi

Vui phố thị Quán Toan nhiều đổi mới

Về Tiên Sa xem làng nghề đăng đó

Trao nụ cười thân thiện nở trên môi

 

Thăm Đại Bản An Hưng rồi Lê Thiện

Dũng sĩ đường Năm vang tiếng một thời

Bánh đa tráng cốm thơm người Tân Tiến

Đất An Hoà xanh rau lúa khắp nơi

 

Cam Đồng dụ tiến vua thơm ngọt mát

Gái Lương quy đẹp dáng nết thảo hiền

Qua Quốc Tuấn Đặng Cương liền Đồng thái

Hoa, quất, đào vui đón Tết đoàn viên

 

Từ Bắc Sơn, Lê Lợi nối An Hồng

Xe nhộn nhịp trên đường Mười rộng mở

Vui hội vật An Đồng ai cũng nhớ

Đây Hồng Phong, Hồng Thái rộn tiếng chèo

 

Ven Nam Sơn những bến cảng con tàu

Cụm công nghiệp An Dương, Nomura, Tràng Duệ

Sông dải lụa bên công viên phố Rế

Sang Hải Dương nối các huyện qua cầu

Yêu An Dương trong câu hát sớm chiều

Nặng tình nghĩa dù đi xa vẫn nhớ

Người với đất còn bao điều trăn trở

Đời nối đời làm rạng rỡ quê hương

 

BẠCH ĐẰNG GIANG

 

Ba lần dấu ấn Bạch Đằng Giang

Hán, Tống, Nguyên Mông phải phục hàng

Đóng cọc lòng sông chờ giặc đến

Xây thành vách núi diệt thù sang

Tài cao nước Việt danh ghi sáng

Trí lớn dân Nam sử chép vàng

Giữ vững quê hương từng tấc đất

Muôn đời chiến thắng mãi còn vang.

NTM

Bài viết khác

Tác giả: minhtri