Vũ Xuân Đức
Sinh: 1953
Địa chỉ: xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái nguyên
Điện thoại: 0987.849.054
.
HẢI PHÒNG NỐI NHỮNG BỜ VUI
Tôi về thăm lại Hải phòng
Tháng năm nhớ cánh phượng hồng rơi rơi
Quê hương giàu đẹp tuyệt vời
Mênh mang con nước hát lời yêu thương
Cầu tàu kết nối muôn phương
Vòng tay bè bạn cung đường gần thêm
Đồ sơn như dải lụa mềm
Thoả lòng du khách mỗi đêm hẹn hò
Sông Lạch Tray nối đôi bờ
Xôn xao Bến Bính đợi chờ tháng năm
Qua cầu Tân Vũ dừng chân
Mặn mòi Cát Hải vẫn gần bên nhau
Cát Bà đẹp những sắc màu
Lung linh Lan Hạ tìm nhau chốn này
Tràng Kênh gọi gió heo may
Cầu Rào Cầu Đất để say lòng người
Xanh dòng sông Cấm đẹp tươi
Vào ra Bến cảng nụ cười trao nhau
Hiên ngang dáng đứng tuyến đầu
Bạch Long Vĩ mãi chung câu quân hành
Bạch đằng sử sách lưu danh
Hồn thiêng sông núi kết thành đài hoa
Núi Voi Hòn Dấu ngọc ngà
Hải đăng mắt ngọc dõi xa biển trời
Yêu quê lắm Hải phòng ơi
Tình Dân nghĩa Đảng muôn đời ngợi ca
Nhớ thành Phố Cảng nguy nga
Nối vòng tay lớn giao hoà muôn phương.
.
SẮC MÀU MIỀN CỬA BIỂN
Đồ Sơn gọi nắng
Tô thắm má hồng
Biển chiều sóng vỗ mênh mông
Gió hôn bờ cát cho lòng ngẩn ngơ
Ai thả câu thơ
Gói bùa lá ngải
Người đi xa mãi chưa về
Mải mê quên một câu thề còn đâu?
Con sóng bạc đầu
Hải âu biển khát
Lời quê câu hát Hải phòng
Màu hoa phượng đỏ tình trong mắt nàng
Em lên Rừng vàng
Anh xuôi Biển bạc
Nghe như khúc hát quê mình
Bừng lên đón ánh bình minh mạn tàu
Rực rỡ sắc màu
Chờ nhau cửa biển
Nụ cười rời bến chia xa
Mênh mang sóng nước bao la biển trời.
VXĐ