Chùm 18 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Đoàn Văn Điềm

Đoàn Văn Điềm

 Sinh 12/4/1951

Nguyên PGS.TS.NGUT Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Địa chỉ: 35/39 Phố Đoàn Quang Dung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 0916595375

NHỮNG CÂY CẦU NỐI NHỮNG BỜ VUI

 

Hải Phòng thành phố quê ta

Đã lâu không gặp, nay đà khác xưa

Hiên ngang hiển hiện sớm trưa

Những cây cầu mới như chưa bến bờ.

 

Vượt qua sông Cấm bất ngờ

Cầu Hoàng Văn Thụ phất cờ vẻ vang

Sải ra như cánh đại bàng

Dẫn sang vùng đất ngỡ ngàng Thủy Nguyên

 

Cầu Bạch Đằng thật uy quyền

Đưa Hải Phòng tới những miền sử xanh

Đến thăm vùng biển vang danh

Hạ Long tấp nập tầu anh, tầu nàng.

 

Tân Vũ – Lạch huyện thật sang

Nối đất liền với các chàng đảo xa

Cát Bà xưa thật là xa

Hôm nay đến với Cát Bà nhẹ không.

 

Giữa lòng phố xá rất đông

Lê Hồng Phong vượt giữa vùng giao thông

Dây văng cầu uốn cong cong

Long lanh đèn led như vòng cung tiên.

 

Đồ Sơn bán đảo vui thêm

Xôn xao sóng biêc dỡn lên dập dồn

Cầu Rào lộng gió thả hồn

Đưa em ra biển sóng cồn lên cao..

 

Cầu Khuể rày ước mai ao

Thênh thang ta bước đi vào làng Am

Vĩnh Bảo vùng đất phía Nam

Mùa Xuân mở hội viếng Am Trạng Trình.

 

Những cây cầu của đẹp xinh

Tự hào thành phố quê mình hôm nay.

.

QUÊ TÔI – VĨNH BẢO

 

Một dòng xanh biếc sông Chanh

Tải nguồn nước ngọt mát lành cho quê

Đôi bờ làng xóm sum suê

Hoa thơm quả ngọt hả hê người trồng.

Đây miền cổ tích xứ Đông,

Quê hương đất Trạng* tô hồng nước Nam.

 

 

1.Dựng xây từ thuở hồng hoang

Đã từng sống giữa gian nan một thời

Khói thuốc lào đượm tình người

Trắng trong hạt gạo, đỏ tươi trời hè

Rừng hoa phượng, rừng tiếng ve

Say lòng bao lớp người quê điệp trùng

Bao tướng tài giỏi, anh hùng

Bao đội quân mạnh lẫy lừng xứ Đông.

 

 

2.Ngày nay tiếp bước cha ông

Giữ nền văn vật tổ tông rạng ngời

Những ngôi làng cổ tuyệt vời

Nhiều nghề truyền thống* sáng ngời miền quê

Lúa vàng trải thảm chân đê

Thuốc lào xanh mướt bỏ mê bao người

Bao am động, bao hội chơi

Hội chơi pháo đất từ thời chống Nguyên

Cần cù, hiếu học lưu truyền

Tạo nên danh tiếng nức miền chân quê

Nhiều khoa bảng kiệt xuất ghê

Những cây đại thụ miền quê một thời

Tự hào quê Trạng* rạng ngời

Sấm còn soi dọi muôn đời mai sau.

 

Ngày nay con cháu nối nhau

Lập nhiều kỳ tích dài lâu muôn đời.

.

Ghi chú: *1. Trạng Trình, nhà văn hóa thế giới, cây đại thụ văn học.

  1. Làng nghề tạc tượng, điêu khắc Bảo Hà nổi tiếng. 3. Làng Cổ Am được ca ngợi với câu: “Đông Cổ Am, Nam Hành Thiện”, nổi tiếng có nhiều người tài giỏi xuất chúng từ cổ chí kim.

ĐVĐ

Bài viết khác

Tác giả: minhtri