Hoàng Ngãi
CLB Thơ Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray, Hải Phòng
ĐT: 0936718718
.
XÔN XAO MIỀN CỬA BIỂN
Đêm mùa xuân tôi nằm nghe gió thổi
Có vị mặn nồng, trong cơn gió nơi cửa biển thành phố của tôi
Phố vào xuân niềm vui con trẻ rộn ràng áo mới
Thành phố vào xuân nhuộm đỏ sắc cờ hoa
Thành phố thợ nay đang sang trang mới
Đây cầu Tân Vũ, những con tầu bốn phương vào cảng
Thành phố biển chuyên chở những chuyến hàng đi tới năm châu
Tôi yêu sao thành phố thợ
Yêu những cầu tầu hiên ngang ngày đánh Mỹ
Bạch Long Vĩ rạng rỡ hơn bao giờ
Những ngày biển chiều thuyền về cập bến cá đầy khoang
Xuân này
Nguyên tiêu ngày tết cổ truyền
Tốp nữ hội Thơ chúng tôi
Vẫn ngân cao tiếng hát
Hải Phòng quê tôi trìu mến
Tự hào ca ngợi quê hương một thời đánh Mỹ
Hải Phòng thành phố chúng tôi “Trung Dũng” ngoan cường.
.
THÀNH PHỐ CẢNG VÀO XUÂN
Anh có về cửa biển quê em thành phố thợ
Rộn ràng xuân mới áo con trẻ
Thời đánh Mỹ, tuổi thơ em nhọc nhằn hơn lũ trẻ bây giờ
Bây giờ Hải Phòng rộng mở
Sáng bừng trong xuân
Thành phố thợ xưa đã khác lắm rồi
Đây dòng Cấm vắt ngang sông
Cây cầu Hoàng Văn Thụ
Lượn vòng cung như thế phượng long vắt ngang qua dòng Cấm
Nắng xuân mới đã về xôn xao trên cửa biển
Tự hào thay thành phố của những mùa hoa
Chỉ cần chờ thêm một chút nữa
Sắc phượng hồng cháy đỏ dòng Tam Bạc
Cảm ơn bàn tay người làm kiến trúc
Hải Phòng vào xuân rợp sắc hoa đào.
HN