Đặng Quang Đạo
Sinh: 01/01/1958
CLB Thơ Việt Tiệp
Địa chỉ: Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Điện thoại: 0964635920
ÂM VANG MIỀN CỬA BIỂN
Đặt chân về đất Hải Phòng
Nghe miền gió nói biển sông thuyền tàu
Con đò bến nước xa lâu
Giờ về đường nối nhịp cầu dây văng
Ngoại ô giờ cũng nói rằng
Âm thanh nhà máy nhịp nhàng ngày đêm
Nông thôn mới, mạnh giàu thêm
Con đường rộng mở dưới thềm tầng cao
Đêm về thành phố ngàn sao
Cuối tầng cao ốc dạt dào thinh không
Long lanh mùa cảng bến Đông
Còi tàu gọi bạn luồng thông nhịp nhàng
Cửa biển tiếng động rộn ràng
Chan vào miền sóng mênh mang chân trời
Người về thư thái rong chơi.
Con đường xuyên đảo nói lời nước non.
Ngày đêm sóng gió mỏi mòn
Quê hương biển đảo luôn còn mê ai
Người về có chuyến đi dài
Hải Phòng để lại không ngoài ước mong
Cát Bà Lan Hạ Vịnh trong
In hình đảo ngọc trong lòng thiên nhiên
Đồ Sơn biển gọi triền miên
Ba khu* vẫn nhớ bạn hiền ngày xưa
Âm vang từ thuở xa xưa
Thổi vào vùng đất ta vừa đi qua
*Bãi tắm nghỉ Khu 1, bãi tắm nghỉ Khu 2, bãi tắm nghỉ Khu 3.
CẢM XÚC NHỎ CẦU BẾN RỪNG
Chiếc cầu ấy đã làm xong
Quảng Yên về với Hải Phòng gần không
Thỏa lòng mong ước chờ trông
Chiếc cầu lội giữa mênh mông đôi bờ.
Chân cầu bên ấy xa mờ
Bên này sóng vỗ bọt bờ lênh lang
Dòng sông sử, Bạch Đằng Giang
Ba lần* để lại máu loang quân thù.
Nghe cầu buông nhịp lời ru
Vọng từ cửa biển mịt mù khơi xa
Cầu bến rừng, viết bài ca
Cho người câu hát mặn mà đê mê.
Dáng cầu cong xuống triền đê
Mỗi lần cầu cõng ta về qua sông
Người ơi! Còn nhớ bến không
Chuyến phà dào dạt mênh mông giữa dòng.
* Ngô Quyền ba lần đánh quân Hán trên dòng sông Bạch Đằng Giang.
ĐQĐ