Chùm 26 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Lê Đình Hồng

LÊ ĐÌNH HỒNG

Địa chỉ: SN 470, Phố Vinh Sơn, Thị Trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Điện thoại: 033 946 9278

 

 

HẢI TIẾN BIỂN GỌI

 

Biển Hải Tiến vẫn rì rào sóng vỗ

Càng đẹp hơn khi mỗi độ hè về

Ta đứng nhìn thấy cả đảo Hòn Mê

Và ngắm biển tim tràn trề sức sống

Từng đoàn sóng mà biết bao thơ mộng

Nước hôn bờ lòng bỗng thấy xôn xao

Hoằng Trường ơi sao biết mấy tự hào

Nơi các cụ bắn chao tàu bay Mỹ

Nước xanh mát cho đời thêm ý vị

Hoằng Hóa tỉnh Thanh biển gọi tuyệt vời!

.

 

VỀ VỚI BIỂN HẢI PHÒNG

 

Anh muốn đến cùng em tắm biển

Của Hải Phòng thể hiện ước mơ

Cùng đi để thoả mong chờ

Tình ta mãi đẹp như thơ tuyệt vời

 

Về đấy ngắm ngoài khơi gió lộng

Nơi Đồ Sơn dạ bỗng dạt dào

Thiên nhiên…vẻ đẹp…biết bao

Yêu người với cảnh năm nào mãi trông

 

Nhìn thuyền vẫn bềnh bồng trên sóng

Bãi cát dài cả giọng vi vu

Bao nhiêu năm tháng mặc dù

Biển xanh…sóng gợn…như ru …êm đềm!

LĐH

Bài viết khác

Tác giả: minhtri