Phạm Xuân Hóa
Bút danh: Biển Xanh
Sinh ngày: 29/06/1965
Nguyên quán: Nghệ An
Thường trú: TP Vũng Tàu
HẢI PHÒNG MẾN YÊU
Hải Phòng ơi nay ta trở lại
Hoa Phượng vẫn rực hồng thắm mãi chẳng hề phai
Cũng như ta chẳng thể nguôi ngoai
Nhớ thành phố nhớ dòng người hối hả
Nhớ những nhịp cầu nhớ cả bóng ai xa…
Nhớ mãi em tôi thả dáng ngọc ngà
Nơi phố nhỏ thướt tha nâng gót ngọc
Thành phố cảng muôn tàu xuôi ngang dọc
Thân chở nặng hàng rẽ sóng ra khơi…
Những gương mặt rạng rỡ nét yêu đời
Vui đổi mới cùng chung tay xây dựng
Những toà nhà cao chọc trời sừng sững
Đường thênh thang hoa nở thắm tràn đầy…
Hải Phòng ơi…ta trở về đây…
Lòng rộn rã dâng đầy bao phấn khởi
Vui phố cảng khang trang nhiều đổi mới
Háo hức trong ta hồ hởi đến vô cùng…!
BẠCH ĐẰNG GIANG
Ta đã về thăm Bạch Đằng Giang
Nơi chiến tích xưa tỏa huy hoàng
Ba lần đánh tan quân giặc dữ
Cọc ngầm dìm chết lũ sài lang.
Ngô Quyền năm chín trăm ba tám (938)
Đánh tan Nam Hán lũ cướp càn
Chém chết Hoằng Thao trong sóng nước
Máu nhuộm dòng sông đỏ ngập loang!
Đại Hành Cồ Việt đó hiên ngang (1)
Sử sách còn ghi chiến tích vàng
Chém bay đầu tướng Hầu Nhân Bảo
Hai tướng Biện – Huân phải phục hàng (2)
Quân Tống về sau mãi hoang mang
Chẳng dám mò sang sợ bẽ bàng
Nên đành ôm hận cùng nỗi nhục
Bởi lớn mà thua nước bé nhàng.
Hào khí Đông A lại vẻ vang (3)
Bến nước Bình Than sóng ngập tràn
Hội nghị Diên Hồng ầm tiếng thét
“Sát Thát” Mông Nguyên lũ cướp càn (4)
Tiết Chế Đại Vương Trần Quốc Tuấn
Lãnh đạo quân dân khổ chẳng màng
Bài binh bố trận bày chờ sẵn
Dìm thuyền chiến giặc giữa dòng Giang.
Tóm cổ Mã Nhi và Phàn Tiếp (5)
Xác giặc chất đầy sông ngổn ngang
Đằng Giang ghi dấu ngàn năm mãi
Ba lần vùi lấp giặc mò sang.
——-
P/s (1) Vua Lê Đại Hành và nước Đại Cồ Việt năm 981.
(2) Bắt sống tướng Quách Quân Biện và tướng Triệu Phụng Huân của quân Tống.
(3) Theo tiếng Hán chữ Đông và chữ A ghép lại thành chữ Trần. Ý nói đời Trần. Năm 1285.
(4) “Sát Thát” ý nói giết quân Mông Cổ.
(5) Ý nói là tướng giặc Ô Mã Nhi.
PXH