Chùm 33 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Vũ Khánh Vinh

Khánh Vinh

Bút danh: Khánh Vũ
Sinh: 1954

Nơi ở hiện nay: Thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 0936 162 086

 

 

 

THÌ THẦM VỚI BIỂN

 

Ta đã già rồi…biển còn trẻ mãi

Sóng vẫn tung tăng mê mải xô bờ

Kia dã tràng se cát đắp mộng mơ

Cánh buồm xa thấp thoáng miền nhung nhớ

 

Ta với biển dường như chung nhịp thở

Vấn vương nhau ngay từ thuở ban đầu

Mênh mông tình xanh thẳm lắng lòng sâu

Tha thiết mặn bền lâu cùng năm tháng

 

Ta êm dịu khi chiều buông biển lặng

Thả tâm tư theo cánh sóng lan dài

Nghe thì thầm tiếng biển vọng lời ai

Đang tình tự nồng say niềm thương mến

 

Ta yêu lắm…kìa biển ơi có biết

Lúc hè sang phượng đỏ rực phố phường

Ta bồi hồi nghe khúc hát quê hương

Trái tim nhỏ luôn trọn đời với biển

 

Đã bao lần biển cùng ta mê đắm

Lặn vào nhau hoà quyện một tâm hồn

Vòng tay choàng chan chứa nước ôm hôn

Nắng lấp lánh gió vờn ngân nga hát

 

Ta thầm lặng in dấu chân trên cát

Biển chiều nay dào dạt đến nao lòng

Chợt dội về bao kí ức đầy đong

Càng da diết ước mong ngày trở lại…

 

Nếu mai kia ta hoá vào gió bụi

Giữa thinh không cất tiếng gọi: Biển ơi…!

Biển có còn xao xuyến những đầy vơi

Mà thao thức trùng khơi …cùng ta luyến nhớ…

 

 

THÌ THẦM VỚI BIỂN

 

Ta đã già rồi…biển còn trẻ mãi

Sóng vẫn tung tăng mê mải xô bờ

Kia dã tràng se cát đắp mộng mơ

Cánh buồm xa thấp thoáng miền nhung nhớ

 

Ta với biển dường như chung nhịp thở

Vấn vương nhau ngay từ thuở ban đầu

Mênh mông tình xanh thẳm lắng lòng sâu

Tha thiết mặn bền lâu cùng năm tháng

 

Ta êm dịu khi chiều buông biển lặng

Thả tâm tư theo cánh sóng lan dài

Nghe thì thầm tiếng biển vọng lời ai

Đang tình tự nồng say niềm thương mến

 

Ta yêu lắm…kìa biển ơi có biết

Lúc hè sang phượng đỏ rực phố phường

Ta bồi hồi nghe khúc hát quê hương

Trái tim nhỏ luôn trọn đời với biển

 

Đã bao lần biển cùng ta mê đắm

Lặn vào nhau hoà quyện một tâm hồn

Vòng tay choàng chan chứa nước ôm hôn

Nắng lấp lánh gió vờn ngân nga hát

 

Ta thầm lặng in dấu chân trên cát

Biển chiều nay dào dạt đến nao lòng

Chợt dội về bao kí ức đầy đong

Càng da diết ước mong ngày trở lại…

 

Nếu mai kia ta hoá vào gió bụi

Giữa thinh không cất tiếng gọi: Biển ơi…!

Biển có còn xao xuyến những đầy vơi

Mà thao thức trùng khơi …cùng ta luyến nhớ…

 

VKV

Bài viết khác

Tác giả: minhtri