Chùm 37 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Nguyễn Xuân Thắng

Th.S Nguyễn Xuân Thắng

Nghề nghiệp: Chuyên Gia Tài Chính

Nơi sinh: Chương Mỹ, Hà Nội

Sinh hoạt tại CLB thơ ca Đất Việt, Hải Phòng

Địa chỉ: 12 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

Tel: 0978565165

 

 

HẢI PHÒNG THÂN THƯƠNG

 

Trong ánh nắng mặt trời hiu hắt

Hải Phòng mơ màng bước chân qua

Biển xanh mênh mang, sóng vỗ nhẹ

Phố thơ mộng, hòa lẫn hương hoa

 

Dòng sông Lạch Tray, êm đềm trôi

Vẫn còn đọng lại những ước mơ

Ven bờ cát trắng, gió thổi qua

Kỷ niệm dài lênh đênh, lắng đọng

 

Chợ Cát Hải, nhộn nhịp rộn ràng

Mang theo hương sắc của tình yêu

Cầu Quay lung linh dưới ánh đèn

Khoảnh khắc lãng mạn, đẹp như mơ

 

Hải Phòng ơi! Thành phố bình yên

Tình yêu bao la như biển cả

Trong tim ta luôn đong đầy hy vọng

Hải Phòng thân thương, mãi không phai.

 

 

TỰ HÀO MIỀN ĐẤT CẢNG

 

Biển Hải Phòng vẫn ngân nga

Gió êm đềm hòa cùng sóng xa

Nắng vàng rực rỡ trên bãi cát

Những con sóng lắng nghe hòa ca

 

Thuyền thơ bến cũ chờ bình minh

Môi cười hiền hòa chốn Bến Bính

Người dân chân chất miền quê ấy

Hòa mình cùng biển, với trời xanh

 

Hải Phòng ơi, bến cảng huyền thoại

Nơi giao thoa hòa quyện biển trời

Hương của biển thơm trong gió mát

Hòa quyện hơi ấm những trái tim

 

Bình yên hiền hòa, nơi đất Cảng

Người thật thà, tình thương đong đầy

Nơi đây mỗi bước chân bước đi

Là một chuyến hành trình lòng tin

 

Hải Phòng ơi, nơi miền đất hứa

Tình thương sâu đậm, tính hòa đồng

Biển xanh bao la, trời cao mênh mông

Hải Phòng ơi, mãi mãi trong lòng.

 

NXT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri