Chùm 38 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Lê Hoàng Lý

Lê Hoàng Lý

Sinh ngày: 15/2/1961

Địa chỉ:  3/30, Đường 25A, Phường Tân Quy, Q7, TPHCM

ĐT:  0919868687

 

 

TỰ HÀO THÀNH PHỐ CẢNG

 

Được thăm Thành Phố Hải Phòng

Chuyến đi kết hợp thỏa mong bao ngày

Ngắm nhìn phong cảnh đẹp thay

Biển xanh non nước nơi này thật mê

 

Tàu ghe tấp nập đi về

Hải Phòng phố thị vùng quê đàng hoàng

Đây di tích Bạch Đằng Giang

Dòng sông còn đó sử vàng lập công

 

Giữ yên bờ cõi tiên rồng

Tượng đài oanh liệt bãi chông vẫn còn

Miếu chùa linh ứng nước non

Núi Voi hang động đảo hòn dọc ngang

 

Thăm đền Bà Đế rộn ràng

Cảnh quan thơ mộng thênh thang mát lành

Núi rừng hùng vĩ tươi xanh

Không gian kiến trúc tạo thành tâm linh

 

Đền Nghè thoáng đãng yên bình

Lê Chân Nữ Tướng chiến chinh một thời

Tung hoành dẹp giặc mọi nơi

Nhân dân tạc tượng muôn đời ghi công

 

Noi gương con cháu Lạc Hồng

Căm thù giặc Mỹ biển đông sá gì

Đoàn tàu không số đã đi

Chiến công thầm lặng sử ghi hào hùng.

.

 

DU XUÂN THƯỞNG NGOẠN

Mùa xuân tươi đẹp ấm nồng

Tham quan du lịch rất đông mỗi ngày

Hải Phòng thực sự đổi thay

Đồ Sơn bãi tắm nơi này miễn chê

 

Vịnh Lan Hạ núi bốn bề

Nơi đây tuyệt tác đẹp mê biển trời

Ngắm nhìn Hòn Dấu lả lơi

Hè sang điểm hẹn gọi mời ghé qua

 

Về thăm huyện đảo Cát Bà

Tuyệt vời mát mẻ tưởng xa hóa gần

Món ngon đãi bạn người thân

Tôm cua hải sản một lần nhớ lâu

 

Hoang sơ tìm đến Long Châu

Hải đăng lấp lánh giữa bầu trời đêm

Nhấp nhô con sóng êm đềm

Bạch Long Vĩ đảo càng thêm tự hào

 

Hè về phố cảng đẹp sao

Mùa hoa phượng nở đi vào thi ca

Dòng sông thơ mộng hiền hòa

Hải Phòng thành phố khi xa nhớ nhiều.

LHL

Bài viết khác

Tác giả: minhtri