Chùm 43 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Nguyễn Duy Truy

Nguyễn Duy Truy

Địa chỉ: phường Hoàng Liệt. Quận Hoàng Mai. Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0912209774

 

 

VỀ ĐỒ SƠN

 

Tôi đến Đồ Sơn buổi đẹp trời

Bình minh trải lụa nắng hồng tươi

Xôn xao phượng nở tô màu thắm

Ríu rít chim gù nhẩy nhót vui

 

Mới sáng ngày ra biển chật người

Những nàng thiếu nữ dáng xinh tươi

Eo thon áo tắm thân ngà ngọc

Chụp ảnh làm duyên rạng rỡ cười

 

Những chàng trai trẻ dáng người săn

Khoe bắp gồ lên ngực để trần

Đi bên bạn gái không ngừng chuyện

Hạnh phúc xen vào cả bước chân

 

Xuống biển còn nhiều bậc lão cơ

Cũng bơi, vẫn lặn thật không ngờ

Có người tôi hỏi khoe chín chục

Sức cụ tràn trề tôi cứ mơ

 

Bãi tắm Đồ Sơn thật tuyệt vời

Sóng không to lắm mặn vừa thôi

Đồ ăn hải sản ngon mà rẻ

Thu hút bao người nghỉ dưỡng chơi.

 

HẢI PHÒNG MẢNH ĐẤT TÔI YÊU

 

Hải Phòng mảnh đất tôi yêu

Với bao cảnh đẹp bao điều ước mong

Hè về rực rỡ phượng hồng

Đồ Sơn, Lan Hạ cứ đông kịt người

 

Về đây tắm, về đây chơi

Về ăn hải sản tuyệt vời làm sao

Chợ Hàng như chợ vùng cao

Đêm hồ Tam Bạc khác nào thiên thai

 

Đảo Hòn Dáu đệp chẳng sai

Rừng nguyên sinh chỉ có vài nơi thôi

Bình minh cửa biển hồng tươi

Xôn xao nắng gió tiếng cười giòn tan

 

Hải Phòng dấu tích vô vàn

Con người tài trí, kiên gan rạng ngời

Lê Chân nữ tướng để đời

Bỉnh Khiêm sấm trạng như lời tiên tri

 

Trận Bạch Đằng mãi còn ghi

Ba lần thắng giặc uy nghi mãi truyền

Bến tàu không số lưu tên

Danh thơm vang tới mọi miền gần xa

 

Món ăn ngon thật đậm đà

Cá cay, nộm sứa, bánh đa ngọt ngào

Nem chua An Thọ tay trao

Chả chìa Hạ Lũng ăn vào khó quên

 

Hải Phòng đang thế đi lên

Vùng quê đáng sống êm đềm là đây.

NDT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri