Chùm 45 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Nguyễn Sỹ Hoàn

NGUYỄN SỸ HOÀN

Sinh ngày: 02/02/1968

Địa chỉ:số nhà 14, đường DT746, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0986077556

 

 

 

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ QUÊ TÔI

 

Ta tìm lại bút lưu thời xưa đó

Nơi quê nhà hoa phượng đỏ níu chân

Hải Phòng ơi in dáng mẹ bao lần

Vượt giông bão cùng tấm thân chèo lái

 

Xa hòn đảo bao năm rồi nhớ mãi

Ngày mẹ bồng chiều trú lại Đồ Sơn

Biển xanh trong con sóng nhỏ xanh rờn

Nghe vời vợi cả lòng cơn gió thổi

 

Ta tìm tới tuổi thơ bao niềm nỗi

Mái đình kia nơi gió thổi hàng dừa

Đảo Cát Bà ôm tia nắng ban trưa

Nghe ai dạo câu đò đưa bến hải

 

Qua đây ngắm biệt dinh vua Bảo Đại

Vẻ kiên cường còn sống mãi thời gian

Đền Trần xưa nghe tiếng vọng chứa chan

Bạch Long Vĩ như đại ngàn châu thổ

 

Xuôi dòng nước con thuyền neo bến đỗ

Sóng lặng nhìn như biểu lộ nhìn nhau

Đèn hoa đăng soi sáng cả sắc màu

Như hòn ngọc cho con tàu thẳng tiến

 

Xa quê mẹ nay con về với biển

Thăm làng quê đang lưu diễn bao ngày

Nhìn đô thành rợp cờ đỏ tung bay

Đang ươm cả bên ruộng cày mẹ cấy

 

Nghìn con sóng chan hòa đang thức dậy

Ánh mặt trời đưa tay vẫy chào nhau

Ôi quê hương yêu dấu nhuộm sắc màu

Đang chờ đợi chuyến tàu mau khởi bước ..

 

SẮC HOA THÀNH PHỐ CẢNG

 

Con tàu hướng về nơi phố cảng

Hải Phòng ơi năm tháng con về

Rộn ràng khơi giục đam mê

Từ nơi ngưỡng cửa tái tê bao ngày

 

Nhìn con sóng nồng say phiêu dạt

Thả tâm hồn khao khát màu hoa

Ve kêu trong nắng chan hòa

Phượng hồng đỏ thắm vỡ òa niềm mong

 

Về quê mẹ thoả lòng chờ đợi

Thăm Bảo tàng đồng khởi khắc ghi

Bồng lai tiên cảnh níu ghì

Cát Bà pháo thủ diệt đi kẻ thù

 

Nghe thoang thoảng lời ru sóng biển

Chẳng vội vàng tan biến du dương

Cây đa cổ thụ thiên trường

Hiên ngang dáng vẻ tháp Tường, chùa Long

 

Thơm hương lúa trổ đòng ươm sữa

Lối con về chan chứa lời ru

Đồ Sơn tung bọt sương mù

Thăm Nhà hát lớn mùa thu rộn ràng

 

Lòng ao ước còn đang thầm kín

Lời ai xưa bịn rịn bao ngày

Duyên thầm ta mãi nồng say

Về quê đón đợi nắm tay hẹn hò

 

Ôi thành phố cả kho vàng ngọc

Rực lên màu dáng vóc trân châu

Bình yên ta bắc nhịp cầu

Xây thành phố Cảng bền lâu đẹp giàu..

NSH

Bài viết khác

Tác giả: minhtri