Chùm 49 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Đặng Duy Thanh

Đặng Duy Thanh

Bút danh: Hồng Thanh

Điện thoại: 0983573856

Địa chỉ: 130 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, tp Hồ Chí Minh

CẢNG HẢI PHÒNG

 

Anh chiến sỹ nơi đảo xa mắt biển

Canh gác ngày đêm những chuyến cá đầy

Bảo vệ chủ quyền biển đảo nơi đây

Chốn tiền tiêu sóng vây quanh âu yếm.

 

Hai đứa xa nhau thời gian thầm đếm

Mùa xuân qua cửa bỉến đã bao lần

Cảng Hải Phòng còn in đậm dấu chân

Phút chia nhớ âm thầm đầy lưu luyến.

 

Vuốt tóc mây, anh cài hoa màu tím

Nhắn nhủ lời yêu kỷ niệm biển khơi

Tim loạn nhịp tâm tưởng cứ bồi hồi

Hoa phượng đỏ rạng ngời cùng người đẹp.

 

Bởi hôm nay là ngày anh nghỉ phép

Em đợi anh về với bếp lửa hồng

Tâm sự, hàn huyên bù sự nhớ mong

Tình nồng ấm như lòng người chiến sỹ.

 

Bộ đội Hải quân…tình yêu giản dị

Biển một bên, và em cũng một bên

Nghe biển hát lời của sóng dịu êm

Cảng Hải Phòng vững bền cùng Tổ quốc!

 

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ TA YÊU

 

Hải Phòng thành phố ta yêu

Sáu chín năm ấy ghi nhiều chiến công

Chung tay phất ngọn cờ hồng

Lòng dân, ý Đảng đồng lòng quyết tâm.

 

Lịch sử chống giặc ngoại xâm

Ba lần chiến thắng trên sông Bạch Đằng

Tiếng còi chào cảng ngân vang

Đoàn tàu không số chở hàng vào Nam.

 

Rợp trời phượng đỏ tháng năm

Hải Phòng đổi mới vươn tầm lên cao

Cát Bà, Cát Hải, Cầu Rào

Bạch Long(vỹ), Hòn Dấu, Cầu Tàu, Lạch Tray.

 

Cửa ngõ đi khắp đó đây

Giao thương kết nối cả ngày lẫn đêm

Năm châu, bốn biển anh em

Tàu đi, tàu đến cảng thêm mạnh giàu.

 

Miền cửa biển, rực sắc màu

Sáu chín năm ấy khắc sâu trong lòng

Hải Phòng nằm sát Biển Đông

Bến cảng quan trọng giao thông toàn cầu…

 

ĐDT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri