Chùm 50 dự thi sáng tác thơ “Rực rỡ sắc mầu miền cửa biển” của tác giả Ngô Hồng Nhạn

Ngô Hồng Nhạn

Bút danh: Hồng Nhạn

Nik: Xuân Giang

Ngày sinh: 12/10/1957

Địa chỉ: Thị xã Nghi Sơn Thanh Hoá

Điện thoại: 04 374 862 915

 

EM MUỐN VỀ ĐẤT CẢNG

 

Em muốn về Đất Cảng yêu thương

Nơi quê hương em đã hằng mong đợi

Dưới Cầu Bính nước xanh trong vời vợi

Nối hai đầu bến đợi… tương lai

 

Em muốn về Đất Cảng một ngày mai

Thành phố biển mây giăng cài sóng nước

Bạch Đằng Giang bao chiến công thuở trước

Vẫn hiện về trong ký ức hôm nay

 

Hoa Phượng rực trời náo nức mê say

Vẫn bừng lên trong những ngày nắng đổ

Gió mơn man từng chùm như thắp lửa

Gọi ta về… mở cửa chốn linh thiêng…

 

Nữ tướng Lê Chân trao cả binh quyền

Xây vùng đất sáng lên miền linh kiệt

Để muôn đời một tình yêu tha thiết

Hải Phòng ơi, thương nhớ biết nhường nào!

 

Về Hải Phòng trời lộng gió xôn xao

Nơi rừng thẳm vẫn chen vào sóng nước

Những bến cảng đầy vơi theo nhịp bước

Du khách về say trước cảnh bồng lai…

Non nước hữu tình rạng rỡ ánh ban mai…

15/3/24

 

HẢI PHÒNG QUÊ TA

 

Quê ta mảnh đất Hải Phòng

Mênh mông câu hát nối dòng dân ca

Một miền Cảng biển bao la

Đồi thông ru sóng ngân nga mỗi chiều

 

Trời xanh in đậm cánh diều

Cát Bà lộng gió dập dìu bóng chim

Vịnh Lan Ba cảnh thần tiên

Ngọc trai, bè cá… thiên nhiên tuyệt vời

 

Bến Nghiêng dòng nước chơi vơi

Con tàu Không Số một thời ghi công

Biển trời sông nước mênh mông

Hải Âu chao liệng bềnh bồng sóng xô

 

Bên bờ sông Cấm như mơ

Thì thầm Oanh Yến đợi chờ trao duyên

Đất trời rạo rực hơi men

Say trong vũ điệu một miền hoang sơ…

 

Ta về kết nối vần thơ

Để lòng thi sỹ ngẩn ngơ nhớ hoài!

15/3/2024

NHN

Bài viết khác

Tác giả: minhtri