Chung tay kiến tạo với: Kỷ niệm một sớm mai ở Myanmar; Giới thiệu trang điện tử Fanpage Việt Nam Ngày Nay; Hướng tới Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4; Kỷ niệm một ngày ở Myanmar; Chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4; Giới thiệu cuốn sách “29 năm CB TDP Trần Khánh Dư 1”; Kỷ niệm tham quan một số ngôi chùa nổi tiếng ở Myanmar; Giới thiệu Tượng Chúa Kito ở Vũng Tàu; Hội VHDN Hải Phòng ủng hộ quĩ phòng chống dịch covid-19; Giới thiệu Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Giới thiệu cuốn sách “Viết tiếp Truyện Kiều”; Mời các bạn tham dự cuộc thi thiết kế ý tưởng kiến trúc bệnh viện dã chiến; Chuyện lạ ở Chùa Tam Bảo tại Vũng Tàu; Tham quan một biệt thự đẹp ở TP Hải Dương.
Kỷ niệm một sớm mai ở Myanmar
Chúng tôi thức dậy ở thành phố Yangon trên đất nước Myanmar lúc 4h30, tại Việt Nam hiện là 5h. Ra phố sớm mai, nhìn những đàn bồ câu bay lượn và thân thiện với con người. Chúng tôi đến một khu chợ mua bán của người dân với rau củ cải thịt cá và rất nhiều hoa Padauk. Quốc hoa của Myanmar là hoa Padauk, loài hoa thơm mọc thành chùm nhỏ màu vàng. Hoa Padauk đóng một vai trò không thể thiếu trong các nghi lễ truyền thống và tôn giáo ở xứ sở Chùa Vàng. Chúng tôi thăm quan quảng trường lớn ở Myanma. Đi ngang qua một khu người dân Myanmar đang biểu tình đòi đất chính phủ. Đoàn vào mua sắm ở một cửa hàng đá quý Myanmar. Buổi trưa, chúng tôi ăn tại nhà hàng Thái Lan. Buổi chiều đoàn tới tham quan chùa Chaukhtat Gyi với pho tượng Phật Nằm dài gần 66 mét và cao 30 mét. Chúng tôi tham quan và mua sắm tại chợ Bogyoke, là một trong những thiên đường mua sắm lý tưởng của Yangon. Những kỷ niệm sớm mai ngày nào tại thành phố Yangon trên đất nước Myanmar chợt vọng về ngọt ngào thương mến.
Giới thiệu trang điện tử Fanpage Việt Nam Ngày Nay
Trang điện tử Fanpage Việt Nam Ngày Nay do nhà báo Dương Đình Tường sáng lập và trực tiếp quản trị. Theo anh tâm sự: Con người vốn hợp thành của hai phần, phần con đầy sự kích thích, phần người nhiều khi phải khuyến khích mới được phát huy. Giữa bối cảnh nhiều trang mạng, hội nhóm hay đưa các tin dạng cướp, giết, hiếp, tai nạn giao thông hay hở hang của người nổi tiếng thì Việt Nam Ngày Nay là một “nhóm sạch” không quảng cáo, không post tin chạy theo view mà chuyên sâu về xã hội, văn hóa mang tính tin cậy, nhân văn và hữu ích. Giữa bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, suy thoái kinh tế, phá sản đến nơi thì mọi người có thể cần một món ăn tinh thần để cân bằng lại. Nhóm có những nhà báo kỳ cựu với loạt bài bám biển cùng ngư dân; Hay nhà báo với những câu chuyện đường rừng đầy mê hoặc . Nhóm có những nhân vật đầy ý chí, đầy kỳ lạ, những bài viết về phong tục, đặc sản độc đáo, những loạt bài điều tra nhân văn, công phu từ nhiều nguồn sử liệu Nhật, Pháp, Việt cộng phỏng vấn những nhân chứng sống. Các bạn chỉ cần gõ một vài từ trong tên bài ở mục tìm kiếm trong nhóm là ra. Mời các bạn, chúng ta cùng bấm vào đường link sau đây để đến và đọc rồi cùng tham gia trang điện tử Fanpage Việt Nam Ngày Nay: https://www.facebook.com/groups/136513926973822/
Hướng tới Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4
Hướng tới Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4, chúng ta cùng nhắc lại chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Kiến trúc Việt Nam tại trụ sở Hội KTS VN số 40 Tăng Bạt Hổ, TP Hà Nội cách đây hai năm; Văn phòng Trung ương Hội đã tổ chức đón tiếp đoàn KTS các tỉnh thành về Thủ đô tham dự các chương trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Kiến trúc Việt Nam. Tối ngày 20/4, tại sân khấu quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm 70 năm kiến trúc Việt Nam đồng hành cùng đất nước và Lễ trao giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam cùng Đêm nhạc Kiến trúc. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng; UBND TP Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, Trung ương Hội KTS Việt Nam; Đại diện Hội KTS các tỉnh thành trên toàn quốc về với Thủ đô. Giải thưởng Kiến trúc xanh của Hội KTSVN được trao hai năm một lần, dành cho những công trình xanh được xây dựng ở Việt Nam với các tiêu chí: Bền vững thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, có giá trị thẩm mỹ và nhân văn. Ở giải thưởng Kiến trúc xanh, có 12 tác phẩm đoạt giải trong tổng số 52 đồ án tham dự, bao gồm 03 giải vàng và 09 giải chuyên đề. Sau lễ trao giải thưởng Kiến trúc xanh là “Đêm nhạc kiến trúc” do các kiến trúc sư và sinh viên kiến trúc thể hiện. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.
Kỷ niệm một ngày ở Myanmar
Chúng tôi thức dậy ở Yangon lúc 5h, hiện ở Việt Nam là 5h30’. Trời quang quẻ, nhiệt độ khoảng 32 độ. Từng đàn chim bồ câu thân thiện đậu trên dây điện và sẵn sàng xà xuống khi du khách cho ăn bánh mì. Kiến trúc Yangon lạc hậu và đa phần là các công trình thiết kế kiểu chung cư cũ ở Việt Nam. Sau khi ăn sáng tại khách sạn và đổi tiền Myanmar; 100 USD đổi được 92.000 Kyat (Chạt)- 100K tương đương 2.300 VND; Chúng tôi lên ôtô tham quan ngôi chùa Kyaik Pun nổi tiếng với 4 tượng Phật to lớn ngồi đấu lưng vào nhau và dựa vào một cột hình vuông. Dùng thử Tha na kha- một loại kem bôi mặt của người Mến Điện. Ăn thốt nốt tươi với giá 100k/1 múi. Vào chùa phải mua lệ phí chụp ảnh với giá 300K/ 1máy. Đoàn vào siêu thị mua đồ chay. Thăm quan tu viện của các nhà sư, đoàn làm lễ dâng lương thực. Sau bữa cơm trưa, đoàn lên ôtô đi Bago. Mới tháng 4, nhưng hoa phượng nở đỏ hai bên đường. Myanmar đang trong lễ hội té nước, từng nhóm trai gái tụ tập ven đường té nước, thậm chí dùng máy bơm nước vào người đi đường, ai nấy ướt nhèm mặt mũi quần áo. Lễ hội té nước diễn ra trên đường phố vì thế dẫn đến tắc đường; Mãi 17h30p chúng tôi mới đến được Bago- một thành phố có lịch sử lâu đời của Myamar được xây dựng từ năm 573 bởi Thamala và Wimala: 2 anh em dòng dõi quí tộc người Môn. Đoàn chuyển từ xe buýt sang xe chuyên dụng leo núi. Hai xô nước lớn của dân địa phương té vào xe khiến ai cũng ướt át. Tới Kyaikhto, chúng tôi ở Golden Rock.
Chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4
Chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4, chúng ta cùng nhắc lại kỷ niệm một ngày sách tổ chức tại khuôn viên quảng trường Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng. Tham dự chương có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, Nhà Xuất bản Hải Phòng, các Nhà sách, Thư viện, trường học, các cơ quan thông tin truyền thông. Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng; BTC đã trao giải cho các thí sinh đạt giải trong cuộc thi hùng biện “cuốn sách của tôi”. Đại biểu và độc giả đã tham quan các gian trưng bày sách của các đơn vị, các nhà sách. Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng và Nhà Xuất bản Hải Phòng trưng bày chung một gian sách, đó là những cuốn sách mà tác giả là hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng được xuất bản tại Nhà Xuất bản Hải Phòng. Trong đó có nhiều cuốn sách nhận được kinh phí hỗ trợ in ấn của Hội, nhiều cuốn sách được giải trong các cuộc thi. Hội sách Hải Phòng được mở cửa trong thời gian ba ngày 20, 21, 22/4. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4. Chương trình được đông đảo các tác giả và độc giả nhiệt tình tham dự.
Giới thiệu cuốn sách “29 năm CB TDP Trần Khánh Dư 1”
Cuốn sách “29 năm Chi bộ Tổ dân phố Trần Khánh Dư 1 (1991-2019)” khổ 14,5x 20,5cm dày 36 trang in 4 mầu. Ban biên soạn: Trần Trọng Tấn, Vũ Đình Cường, Vương Văn Trí; Trình bày: Nguyễn Minh Trí. Thực hiện quyết định số 63/QĐ-ĐU ngày 18/9/2019 về việc sát nhập Chi bộ Tổ dân phố Trần Khánh Dư 1 với Chi bộ Tổ dân phố Điện Biên 3 và Chi bộ Tổ dân phố Điện Biên 4 thành Chi bộ Tổ dân phố số 9 trực thuộc Đảng bộ phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Cấp ủy Chi bộ Tổ dân phố Trần Khánh Dư 1 (nhiệm kỳ 2017- 2020) quyết định biên soạn cuốn kỷ yếu “29 năm Chi bộ Tổ dân phố Trần Khánh Dư 1 (1919- 2019)” nhằm khái quát những nét nổi bật về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của chi bộ. 29 năm chưa phải là dài so với lịch sử. Song đây là một giai đoạn đã để lại những dấu ấn, kỷ niệm đáng nhớ, là niềm phấn khởi, tự hào của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đó có cấp ủy, chi bộ tổ dân phố đã góp phần rất quan trọng xây dựng Đảng bộ và Chính quyền phường Máy Tơ luôn là lá cờ đầu của quận Ngô Quyền. Trân trọng giới thiệu cuốn sách “29 năm CB TDP Trần Khánh Dư 1” tới độc giả.
Kỷ niệm tham quan một số ngôi chùa nổi tiếng ở Myanmar
Từ Golden Rock ở Kyaikhto chúng tôi lên xe chuyên dụng tới Chùa Hòn Đá Vàng hay còn gọi là Chùa Kyaikhtiyo- một trong những ngôi chùa nổi tiếng và cổ kính nhất của đất nước Myanmar. Chúng tôi được chiêm ngưỡng một tảng đá thiêng nằm cheo leo trên bờ vách đá và được bao bọc bởi hàng nghìn lá vàng dát mỏng. Tương truyền rằng, tảng đá có thể đứng vững như vậy là nhờ có 1 sợi tóc của Phật Tổ được đặt trong tháp thờ cao 7,3 m nằm trên khối đá. Chia tay Kyaikhto, chúng tôi lên xe quay về thành phố Yangon. Buổi chiều, chúng tôi tham quan ngôi chùa thiêng liêng Shwemawdaw với ngọn tháp chính cao 98 mét, được xem là ngôi chùa cao nhất Myanma. Chúng tôi tới thăm Chùa Shwedagon, một trong những chốn linh thiêng bậc nhất của đất nước Myanmar. Tòa tháp trung tâm được chạm khắc vô cùng tinh vi với 9300 lá vàng dát mỏng tương đương 500 kg và hàng ngàn viên kim cương, đá quý, chuông vàng. Cuối chiều, chúng tôi về NewAyeYar tại trung tâm thành phố Yangon, Myanmar.
Giới thiệu Tượng Chúa Kito ở Vũng Tàu
Tượng Chúa Kito ở thành phố Vũng Tàu được xem là bức tượng lớn nhất Châu Á. Công trình được xây dựng từ năm 1974, tọa lạc trên Núi Tao Phùng, thành phố Vũng Tàu. Bức tượng có nét tương đồng với Tượng Chúa Kitô Brasil nhưng cao hơn 2m, công trình đồ sộ này khiến cho du khách không chỉ có hào hứng khi khám phá chinh phục mà còn có cơ hội để thưởng ngoạn cảnh quan thành phố, biển, núi của Vũng Tàu từ trên cao rất ngoạn mục. Trên đỉnh Núi Nhỏ, Tượng Chúa Kitô Vũng Tàu cao 32m đứng vững chãi với hai cánh tay dang rộng như nâng đỡ con người, mặt Tượng hướng ra biển vẻ đầy hiền hậu. Tượng đặt trên một bệ bê tông hình cánh cung cao 10m họa phù điêu “Bữa tiệc ly” ở phía trước và “ Đức Chúa trao chìa khóa cho Phêrô” ở mặt sau. Trong tượng có cầu thang xoắn ốc 133 bậc và đường để du khách lên tượng có đến 1.000 bậc thang. Đứng từ cánh tay của Tượng Chúa Kitô Vũng Tàu, du khách có thể ngắm biển, núi non xanh tươi, những mái nhà nhấp nhô phía trung tâm thành phố Vũng Tàu.
Hội VHDN Hải Phòng ủng hộ quĩ phòng chống dịch covid-19
Ngày 22/4/2020, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng, số 51 đường Điện Biên Phủ, HP; Đại diện Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng đã trao tặng số tiền 25 triệu đồng ủng hộ quĩ phòng chống dịch covid-19. Phát biểu trao tặng, KTS Nguyễn Sính- Chủ tịch Hội VHDN Hải Phòng thông báo đây là tấm lòng của các doanh nhân hội viên Hội VHDN Hải Phòng dành cho quĩ phòng chống dịch covid-19, với mong muốn góp phần cùng lãnh đạo thành phố đầu tư mua các trang thiết bị bảo hộ dành cho các y bác sĩ đang trực tiếp đối diện với các ca bệnh nghi nhiễm covid-19. Phát biểu cám ơn, ông Đỗ Tràng Thành- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng cám ơn tấm lòng của các doanh nhân hội viên Hội VHDN Hải Phòng đã tham gia ủng hộ quĩ phòng chống dịch covid-19. Thành phố sẽ cân đối sử dụng đúng mục đích số tiền Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng nói riêng và các đơn vị, tập thế, cá nhân nói chung thời gian qua đã tích cực tham gia ủng hộ quĩ phòng chống dịch covid-19, góp phần cùng lãnh đạo và nhân dân thành phố đẩy lùi dịch covid-19 hiện đang bùng phát trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam và thành phố Hải Phòng.
Giới thiệu Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rộng 20 ha gồm 7 cụm tòa nhà văn phòng, mỗi cụm cao 6 tầng phục vụ cho tất cả các khối nghiệp vụ hành chính, nhà nước của tỉnh. Dự án Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh gồm 5 dự án thành phần: Trung tâm hội nghị; Trụ sở cơ quan khối đảng và đoàn thể; Trụ sở cơ quan khối chính quyền; Khối phục vụ và hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, công trình còn được đầu tư đầy đủ các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống điện, camera quan sát… Do BRVT được chọn làm điểm để thực hiện theo mô hình tập trung nên từ công tác, thiết kế, kiến trúc đến xây dựng đều có nhiều khác biệt so với trước đây. Ngoài việc được đầu tư xây dựng theo hình thức tập trung nhằm thống nhất về mặt kiến trúc và giảm chi phí, khi trung tâm hành chính chính trị tỉnh BRVT đi vào hoạt động còn tạo ra một phong cách làm việc mới, năng động và hiệu quả hơn. Tổng mức đầu tư xây dựng trung tâm hơn 1.000 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư xây dựng trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lấy từ ngân sách tỉnh. Một phần ngân sách sẽ thu lại khi tỉnh tiến hành bán đấu giá các khu đất trước đây dùng làm trụ sở các sở ngành tại TP Vũng Tàu.
Giới thiệu cuốn sách “Viết tiếp Truyện Kiều”
Cuốn sách “Viết tiếp Truyện Kiều”, tác giả: Võ Thị Kim Liên; do Nhà Xuất bản Văn học cấp phép xuất bản in ấn; sách khổ 13x19cm gồm 64 trang được Hội Nhà văn Việt Nam hỗ trợ kinh phí in ấn. Theo tác giả Võ Thị Kim Liên: Truyện Kiều, kiệt tác có một không hai của dân tộc được Nguyễn Du viết bằng 3.254 câu thơ lục bát, đưa Nguyễn Du đến Danh nhân văn hóa thế giới, xứng với tầm vóc thi hào của ông. Là người mê đắm Truyện Kiều, tác giả cảm thấy chưa thật thỏa mãn với kết thúc của câu chuyện. Vì vậy, tác giả viết tiếp Truyện Kiều, đẩy mối quan hệ Kim- Vân- Kiều lên đến tận cùng của nó và đưa nó về cuộc sống đời thường; Mà vẫn nối tiếp được tính cách nhân vật, tính nhân văn, tư tưởng chủ đạo của Truyện Kiều và thời đại Nguyễn Du. Đó phải là một kết thúc đẹp, có hậu, thỏa đáng, thỏa mãn hơn với người đọc yêu mến Kiều. Với 570 câu thơ lục bát, tác giả Võ Thị Kim Liên đã viết tiếp cái kết cho Truyện Kiều rất thú vị. Năm 2020, chúng ta kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Trân trọng giới thiệu cuốn sách “Viết tiếp Truyện Kiều” tới độc giả.
Mời các bạn tham dự cuộc thi thiết kế ý tưởng kiến trúc bệnh viện dã chiến
Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức cuộc thi Thiết kế “Ý tưởng kiến trúc bệnh viện dã chiến”, giao Tạp chí Kiến trúc thực hiện. “Bệnh viện dã chiến” có quy mô 500 giường nhằm phục vụ đại dịch bệnh lây nhiễm cấp A dạng như Covid-19. Địa điểm 10.000 m2, công trình có chiều cao từ 1-2 tầng, khả năng mô-đun hoá, giá thành xây dựng thấp, thời gian thi công nhanh. Thời hạn cuối nộp bài là 10h00 ngày 23/05/2020. Email: cuocthi@tckt.vn. Tiêu đề email ghi: [mã số gồm 2 chữ cái và 3 chữ số, ví dụ AB123] Dự thi ý tưởng kiến trúc bệnh viện dã chiến. Nội dung đính kèm file word thuyết minh 1000 chữ và thông tin họ tên, SĐT người dự thi, mỗi email đính kèm file 1 phương án. Bài thi bản vẽ và thuyết minh trên giấy A3 khổ ngang; pano có: Hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, phối cảnh, tiểu cảnh; thuyết minh tách rời hoặc trực tiếp; Hồ sơ nộp: scan đơn tham dự, pano bản vẽ, thuyết minh. Giải thưởng 20.000.000 vnđ/ phương án; bằng sáng tạo của Hội KTS VN; 01 năm Tạp chí Kiến trúc. Giải ấn tượng do cộng đồng bình chọn 5.000.000 vnđ/ phương án; 01 năm Tạp chí Kiến trúc. Hội đồng Giám khảo: KTS. Nguyễn Tấn Vạn- Chủ tịch Hội KTS Việt Nam; GS. TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông- Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam; TS. KTS. Phan Đăng Sơn- Tổng BT Tạp chí Kiến trúc; KTS. Nguyễn Thúc Hoàng- Chuyên gia Kiến trúc; KTS. Hồ Chí Quang- Chuyên gia Bộ Xây dựng; KTS. Hoàng Thúc Hào- Giảng viên Trường ĐH Xây dựng; Đại diện Bộ Y Tế. Liên hệ BTC: ThS. KTS. Nguyễn Ánh Dương- Trưởng Ban Truyền thông; SĐT: 024 3934 0262 hoặc DĐ: 0916 555 198; Email: duong@tckt.vn.
Chuyện lạ ở Chùa Tam Bảo tại Vũng Tàu
Chùa Tam Bảo nằm trên con đường Vi Ba, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa Tam Bảo nằm lưng chừng trên con đường lên ngọn Núi Lớn của thành phố Vũng Tàu. Đặc biệt nơi đây có một đàn khỉ về lưu trú. Hiện nay đàn khỉ hay kéo về chùa tìm thức ăn với khoảng hơn 50 con lớn nhỏ. Những chú khỉ ở đây rất dạn với người mặc dù chúng sống hoang dã và tự nhiên trên núi. Đàn khỉ này về chùa kiếm ăn khoảng 10 năm nay, nhưng theo sư thầy và nhiều người dân ở khu vực xung quanh cho biết từ ngày họ về đây năm 1974 lên Núi Lớn phát cây làm rẫy đã gặp đàn khỉ này nhiều lần đi kiếm ăn và phá rẫy của họ. Đàn khi cũng đã ở nhiều nơi, nhưng hầu như những nơi đó không an toàn với chúng nên chúng cũng đã chuyển đi. Mười năm trở lại đây chùa Tam Bảo là nơi tá túc lâu nhất của chúng, được nhà chùa, người tới viếng chùa và người dân cho ăn nên đàn khỉ rất dạn dĩ với người. Xung quanh chùa Tam Bảo trồng chuối, mít, xoài nhưng hầu như cây nào đến mùa có trái cũng xác xơ vì đàn khỉ phá, chúng bứt những trái cây xung quanh chùa từ lúc còn xanh và tranh nhau ăn ngon lành. Là người gắn bó lâu năm với đàn khỉ sư trụ trì chùa Tam Bảo hầu như nhớ tính cách, đặc điểm của từng con.
Tham quan một biệt thự đẹp ở TP Hải Dương
Chúng tôi nhận lời mời tham quan một ngôi biệt thự đẹp ở TP Hải Dương. Theo KTS Nguyễn Xuân Kết- chủ nhân ngôi biệt thự: Biệt thự được xây dựng trên khu đất gần 1.000 m2 với bốn mặt tiền. Biệt thự có hai khối kiến trúc nối với nhau bởi một nhà cầu. Khối kiến trúc thứ nhất có phòng khách, bếp ăn, các phòng ngủ, phòng thờ cúng, bể bơi, wc, cầu thang nội bộ; Khối kiến trúc thứ hai có phòng hội họp, phòng trà, phòng thể thao, gara ôtô, phòng bảo vệ, hầm rượu, wc, cầu thang nội bộ. Khuôn viên cảnh quan kiến trúc được thiết kế hài hòa, có đường dạo bộ, non bộ, bể cảnh, vườn cây ăn trái, vườn rau sạch, sân tập golf một lỗ… Chúng tôi đã ngồi uống café ở phòng khách, thưởng thức café do chủ nhân tự tay rang xay từ hạt và pha chế đúng công thức, nghe những bản nhạc phát ra từ hệ thống âm thanh hiện đại. Sử dụng thử những dụng cụ âm nhạc và thanh khí dân tộc cổ truyền do chủ nhà sưu tầm trong mỗi chuyến đi du lịch trên mọi miền đất nước và nước ngoài. Anh Kết là cựu sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khóa 76K, nhắc lại những kỷ niệm về ngôi trường Đại học Kiến trúc ở Xuân Hòa, rồi ở Hà Đông cùng thầy và bạn bè xưa; với anh đó là những kỷ niệm đẹp nhất và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời này.
MT