Cung Văn hóa Việt Tiệp- Chùm 19 dự thi thơ về đề tài Cung Việt Tiệp của nhiều tác giả

Chùm 19 dự thi thơ về đề tài Cung Việt Tiệp của các tác giả: Lý Thị Tuyết, Nguyễn Đức Thiêm, Hoàng Đình Linh

 

Lý Thị Tuyết

(Hải Phòng)

CUNG VĂN HÓA VIỆT TIỆP

Giữa phố cảng thời gian vẫn đang trôi

Cung văn hoá như chiếc nôi đào tạo

Nhạc, múa, thơ ca, quyền võ, hoạ

Dưỡng sinh, bóng bàn, tập tạ, yoga .

Giữa phố cảng mình về có ngôi nhà

Cung văn hoá hữu nghị tình việt tiệp

Vẫn hoà mình ba mươi năm nối tiếp

Văn hoá, thể thao chung mái ấm chan hoà .

Ngày hạ về phượng đỏ nở ngàn hoa

Cung văn hoá như cao nguyên lộng gió

Dẫu đông giá lá bàng khô cong đỏ

Khép cửa rồi ấm áp cả chiều đông .

Thành phố cảng rộng lớn đẹp mênh mông

Đâu quên được màu hồng của phượng vĩ

Hay cung văn hoá đượm thắm tình hữu nghị

Tiệp khắc Việt Nam kỉ niệm nhớ muôn đời.

 

Nguyễn Đức Thiêm

(Hà Nội)

HẸN NGÀY HỘI THƠ

Xa rồi lại hẹn đến đọc thơ

Hải Phòng- Hà Nội hai quê vẫn mong chờ

Thơ xưa, thơ mới cùng vui đọc

Chị ca, tôi hát dệt ước mơ

Cung Việt Tiệp mênh mang bến đậu

Thuyền thơ gánh hát xốn xang chờ

Thi huynh thi hữu long lanh mắt

Mong đến ngày mai lại cập bờ.

 

Hoàng Đình Linh

(Hải Phòng)

HÀNH TRÌNH XANH

Ai đã cho em huy hoàng ngày xanh

Đa sắc màu muôn phương vươn tỏa sáng

Lại trao em cây bút rất nhiệm màu

Dẫn suối nguồn văn hóa đất Trạng Trình

Đem tinh hoa bản sắc Việt Nam ta

Luyện tinh thần trí sáng dựng tương lai

Nơi em luyện hành thành tài danh đó

Ba mươi xuân cung văn hóa Việt Tiệp

Một tòa nhà sáng, thẳng, dáng vươn cao

Cả không gian lộng lẫy khắp đất trời

Quảng trường cao ngôi tượng vàng lãnh tụ

Bốn phương cây xanh, phượng đỏ, cờ bay

Lấp lánh hồng tươi trái tim lao động

Ngày lại ngày chẳng phút nghỉ dâng đời

Bông hoa hồng biểu trưng, đài phun nước

Tuôn trào, vút cao thanh âm, sinh khí

Ngắm nhìn đây lòng vững tin ngày mới

Tổ quốc đẹp giàu, ta đời thịnh an

Hơn năm mươi câu lạc bộ luyện hành

Như đàn ong xây tổ dâng đời mật

Như mùa xuân muôn hoa vươn khoe sắc

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẹn tài sắc

Hà Phúc đàn ghi ta với giọng ca

Xuất thần hát thành phố Hoa phượng đỏ

Lại Nguyễn Văn Bính sáng tạo hoạt động

Vươn thành lãnh đạo Công đoàn Hải Phòng

Đó ngày Quốc tế lao động hàng năm

Hải Phòng tuyên dương Lao động sáng tạo

Vạn con tim hướng về Cung Văn hóa

Để đón mừng thành công Đại hội Đảng(1)

Những cuộc Hội thao, biểu diễn nghệ thuật

Là tinh thần vô giá của nhân dân

Như trời thu hoa Cúc vị trăng thêu

Hải Phòng thăng hoa hồn thơ thắp lửa

Như ngọn đuốc soi biển đời nhân thế

Đem văn minh sáng bước dựng tương lai

Lớp lớp ông bà, mẹ cha, con cháu

Sao thiếu được nôi âm thanh cuộc sống

Huy chương Vàng bao kỳ thi quốc tế

Nghệ sĩ, Lao động giỏi lại danh tài

Là văn hóa khơi cao niềm khát vọng

Của hôm nay và cả cho mai sau

Tự hào người truyền giữ niềm tin sâu

Dâng hiến đời bao tinh hoa thời đại

Ơn người cần mẫn ươm cây

Vườn đời đua sắc đại ngàn ngát hương

Trăm năm muôn kiếp làm người

Xây nền văn hóa, chắc đường tương lai.

Hộp thư thơ dự thi về đề tài Cung Việt Tiệp:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi về đề tài Cung Việt Tiệp của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Thị Tuấn Anh, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Nguyễn Mạnh Trí, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải, Bùi Trọng Khánh, Minh Nga, Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Thị Loan, Bùi Xuân Tuấn, Trần Duy Hạnh, Hoàng Đình Linh, Mai Hồng Quang, Hoàng Ngãi, Trương Thị Thanh Hằng, Phan Dũng, Thúy Vinh, Nguyễn Đình Văn, Sơn Thủy, Hồng Loan, Vũ Thắng, Trung Hậu, Vũ Minh Thúy, Lê Trọng Dự, Lý Thị Tuyết; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Lê Thị Kim, Hoàng Thị Ngân, Ngọc Hoa, Phạm Thanh Liễu, Đặng Ngọc Toản, Nguyễn Đức Thiêm; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương, Thu Thanh; Hải Dương: Huy Nguyên; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Quyên Gavoye; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Vương Quốc Anh: Vũ Kim Thanh; Úc: Nguyễn Cường; Ăng gola: Lương Hải Thuận; Thái Bình: Trần Vũ; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri